Theo Heritage Daily, các nhà khảo cổ học Na Uy vừa có phát hiện đặc biệt trên hòn đảo Senja của đất nước: Một chiếc "thuyền ma" hơn ngàn năm tuổi, được sử dụng như quan tài chôn cất một người phụ nữ Viking bí ẩn và có địa vị đặc biệt.
Đảo Senja của Na Uy nằm ở biên giới phía Bắc của đế chế Viking cổ đại, có vị trí chiến lược, là ngư trường và nút giao thương nhộn nhịp từ nhiều thế kỷ trước.
Chiếc "thuyền ma" lộ diện nhờ một phát hiện bất ngờ vào năm 2023, khi hai chiếc trâm cài hình bầu dục và một số xương sườn lộ ra dưới lớp đất bề mặt trong quá trình đào bới để mở rộng một ga ra gần đó.
Dấu vết chiếc thuyền ma in trên lớp đất khá nông ở đảo Senja - Ảnh: BẢO TÀNG ĐẠI HỌC BẮC CỰC
Các nhà khảo cổ từ Bảo tàng Đại học Bắc Cực (Na Uy) đã nhanh chóng vào cuộc. Chiếc "thuyền ma" nhanh chóng hiện ra sau những cuộc đào bới đầu tiên, bởi được chôn rất nông.
Đó là một chiếc thuyền khá lớn, chiều dài lên đến 5,4 m, hiện chỉ còn lại một "bóng ma": Một đường tối màu in trên lớp đất cổ xưa, do gỗ đã phân hủy để lại.
Tuy nhiên bên trong thuyền là hài cốt người phụ nữ còn khá nguyên vẹn.
Bà được chôn cất bên cạnh một con chó được đặt cẩn thận, có thể là bạn đồng hành của bà khi còn sống và không có dấu hiệu nào của sự hiến tế.
Chó đã từng được tìm thấy trong các ngôi mộ thời Viking và đôi khi được coi là hiện thân lý tưởng của lòng trung thành và tình bạn, những đức tính được coi trọng trong văn hóa Viking.
Ngôi mộ thuyền cũng chứa nhiều đồ tùy táng có giá trị: Chuỗi hạt làm từ xương và hổ phách, mặt dây chuyền hình vòng, đá mài, liềm sắt, một số dụng cụ dệt bằng xương cá voi...
Dựa trên các hiện vật, nhóm nghiên cứu cho rằng người phụ nữ này có thể đã tham gia vào ngành dệt may địa phương và sống vào khoảng năm 900 đến 950 sau Công nguyên.
Nói với Science Norway, TS Anja Roth Niemi từ Bảo tàng Đại học Bắc Cực cho biết chỉ có giới thượng lưu Viking mới được chôn cất theo cách này - bên trong "thuyền ma" với nhiều vật tùy táng.
Những chiếc trâm cài hình bầu dục được tìm thấy ban đầu là loại trang sức phổ biến ở phụ nữ Viking thời đó, nhưng đôi trâm của người phụ nữ này được thiết kế tinh xảo hơn những chiếc từng được tìm thấy trước đó, trang trí bằng chỉ bạc.
Bước tiếp theo, họ sẽ phân tích xương của người phụ nữ trong "thuyền ma" với hy vọng hiểu thêm về bà.