Cha bất lực nhìn 3 con gái bị siêu bão Haiyan cuốn đi

Trang Đỗ (Theo CNN), Theo Trí Thức Trẻ 15:54 10/11/2013

Marvin Isanan cho biết ba cô con gái có độ tuổi lần lượt là 8, 13 và 15 tuổi, đều bị siêu bão Haiyan cuốn trôi khỏi tay anh khi nước lũ ào đến.

Không có ngôi nhà nào ở thành phố ven biển Tacloban, Philippines, với 200.000 người dân này thoát được sự tàn phá của siêu bão Haiyan.

Cơn bão đi qua, khiến các tuyến đường bị tắc nghẽn, tất cả các phương tiện liên lạc trừ điện thoại vệ tinh đều không thể hoạt động, lương thực, nước sạch trở thành những vật phẩm hiếm hoi. Đã có những báo cáo về nạn cướp bóc tại Philippines. Thế nhưng, sự đau thương không chỉ dừng lại ở đó.

Nhiều người dân phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ đến các điểm cứu trợ ở sân bay thành phố đã kể những câu chuyện xót xa, đắng lòng hơn thế.

Cha bất lực nhìn 3 con gái bị siêu bão Haiyan cuốn đi 1

Những đứa trẻ bị bão cuốn khỏi vòng tay cha

Marvin Isanan cho biết ba cô con gái có độ tuổi lần lượt là 8, 13 và 15 tuổi, đều bị siêu bão Haiyan cuốn trôi khỏi tay anh khi nước lũ ào đến. Anh và vợ, cô Loretta Isanan, chỉ mới tìm thấy thi thể của hai đứa con gái nhỏ tuổi. Còn đứa thứ 3 vẫn đang mất tích. 

Anh Marvin Isanan nói trong nước mắt "Con gái lớn nhất của tôi vẫn đang mất tích. Tôi hy vọng con bé vẫn còn sống". 

Một phụ nữ tại sân bay cho biết cô đã thoát chết bằng cách trèo lên mái nhà. Tại đây, cô phải chứng kiến biết bao thi thể của người dân trôi qua trước mắt.

Các nhà chức trách mới chỉ đưa ra ước tính ban đầu về số người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan. Tuy nhiên, những con số đó chưa được chính xác vì còn rất nhiều vùng bị cô lập và mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Sân bay thành phố phải lập một nhà xác tạm thời. Ở bên trong có một nhà nguyện nhỏ đang chứa 9 thi thể bị phủ kín. 5 người trong số này là trẻ em.

Cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống

Từ trên phi cơ, phóng viên của tờ CNN đã có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà siêu bão Haiyan gây ra tại Philippines. Ông nói "Từ trên cao nhìn xuống, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cánh rừng đã bị bật gốc hoặc gãy đôi."

Những ngôi làng ven biển ngập trong biển nước, trong khi đó các ngôi nhà bị tốc hết mái. 

Tỉnh Samar và thành phố Tacloban, thuộc tỉnh Leyte, là các tỉnh nằm trên các đảo phía đông Philippines. Đây là khu vực đông dân cư đầu tiên hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Haiyan. 

William Hotchkiss, tổng giám đốc Cơ quan Hàng không dân sự Philippines, nói rằng ông chưa thấy cơn bão nào mạnh như Haiyan. "Tôi đã sống trên đời 70 năm và tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào khủng khiếp như thế", ông nói. 

Cha bất lực nhìn 3 con gái bị siêu bão Haiyan cuốn đi 2

Sân bay Tacloban do bị tàn phá nặng nề nên hiện vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận các máy bay cứu trợ, dù các trực thăng quân sự đã bắt đầu công tác cứu hộ từ hôm qua. Cây đổ, gạch đá chắn hết các con đường đến sân bay, khiến việc cứu hộ tiếp tục bị trì hoãn.

Người dân xếp hàng dài chờ đồ tiếp tế. Thế nhưng, nguồn tiếp tế không đủ để thỏa mãn nhu cầu của người dân. Bởi vậy, nhiều người buộc phải bới rác để tìm thức ăn hoặc thậm chí là tìm kiếm thi thể người thân mất tích.

Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết đang cân nhắc việc dùng thuyền, nhưng cũng phải mất ít nhất một ngày rưỡi mới tiếp cận được khu vực này.