Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù đã bị chôn hai giờ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:34 08/12/2014

Một bé sơ sinh đã sống sót kỳ diệu sau khi bị bà ngoại chôn hai giờ đồng hồ dưới gốc cây vì nghĩ rằng bé đã chết.

Cô Lư Hiểu Vân sống cùng chồng, một cô con gái 7 tuổi và mẹ của cô tại Liêu Nam, Trung Quốc. Cô Lư mang thai được bốn tháng, trong khi đang làm việc trong trang trại thì có dấu hiệu đau bụng dữ dội.

Quá hoảng loạn, cô đã nhanh chóng gọi điện cho chồng. Ông Dung (chồng cô Lư) lập tức trở về nhà và phát hiện ra vợ của mình đang nằm trong vũng máu, còn con mình nằm bên ngoài và dường như đã chết. Tất cả mọi người đều nghĩ cô bị sảy thai nên đã nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Khi biết cô đã sinh con tại nhà, các bác sĩ cho biết rất có thể đứa trẻ vẫn còn sống. Tuy nhiên, trong khi cô Lư được đưa đến bệnh viện, mẹ cô ở nhà đã mang cháu ra chôn ở gốc cây trong vườn vì nghĩ cháu đã chết.

Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù đã bị chôn hai giờ 1

Ông Dung ngay lập tức từ bệnh viện trở về nhà khi biết được rằng có khả năng con của mình vẫn còn sống. Ông đã điên cuồng đào bới con lên khi biết mẹ vợ mình đã chôn con dưới gốc cây.

Thật bất ngờ, khi đứa trẻ vẫn còn dấu hiệu cửa sự sống. Ông Dung nhanh chóng đưa con của mình tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, đứa bé bị sinh non chứ không phải sảy thai và đứa bé đã được sáu tháng trong bụng mẹ chứ không phải bốn tháng như hai vợ chồng cô Lư vẫn nghĩ.

Hiện đứa trẻ vẫn được sống trong lồng ấp ở bệnh viện để duy trì sự sống sau khi bị sinh quá non.

Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù đã bị chôn hai giờ 2
Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau hai giờ bị chôn mặc dù chào đời sớm 3 tháng.

Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù đã bị chôn hai giờ 3
Hai vợ chồng cô Lư không hề biết con vẫn sống cho đến khi các bác sĩ nói.

Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù đã bị chôn hai giờ 4
Hiện bé đang sống trong lồng ấp để hồi phục sức khỏe sau khi bị sinh non.

(Nguồn: Shanghaiist)