Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 45 phút tim ngừng đập

, Theo Mask Online 00:12 11/11/2014

Một phụ nữ đã sống sót kỳ diệu sau 45 phút không có xung nhịp tim khi vừa trải qua ca mổ đẻ để đưa em bé ra ngoài.

Graupera Cassimiro, 40 tuổi, sống ở Boca Raton, Florida phải trải qua 1 ca mổ để đưa em bé ra ngoài khi ngày sinh đã đến mà nước ối của cô bị tắc không thể sinh thường. Sau khi tiến hành mổ và đưa bé gái ra ngoài khỏe mạnh, nước ối đã vào mạch máu và trái tim cô, tạo ra một khoảng chân không, máu dừng lưu thông. Các bác sĩ cho biết tình trạng này thường sẽ dẫn tới tử vong.

Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 45 phút tim ngừng đập 1

Đó là vào ngày 23/9, các nhân viên y tế Bệnh viện Boca Raton đã nỗ lực suốt ba giờ đồng hồ để cứu Graupera Cassimiro. Họ đã sử dụng các máy móc để sốc và ép cho tim hoạt động trở lại. Tuy nhiên, mọi hy vọng như dập tắt khi mà trong suốt 45 phút xung nhịp tim không còn chạy.

Thomas Chakurda, một nhân viên y tế cho biết, các bác sỹ đang chuẩn bị báo cho gia đình lo hậu sự cho cô thì trên màn hình bỗng xuất hiện một đốm sáng cho thấy một nhịp tim đã đập trở lại.

“Cô ấy đã tỉnh lại về cơ bản là tự nhiên khi mà chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần thông báo về sự ra đi của cô” - Thomas Chakurda, nhân viên y tế bệnh viện Boca Raton nói.

Chakurda nói thêm, sự sống lại của cô Graupera Cassimiro như một phép màu thần tiên, cô đã tỉnh lại mà não không bị tổn thương nghiêm trọng.

Hiện tại, cô Graupera Cassimiro vẫn khỏe mạnh, là một bà mẹ đảm chăm sóc cô con gái hơn một tháng tuổi sau khi trải qua sự hồi sinh kỳ diệu của cái chết.

(Nguồn: Washingtontimes)