Hôm
thứ sáu tuần trước, Joanna Bull (29 tuổi, sống ở Kenilworth,
Warwickshire, Anh) cùng con gái mới sinh là bé Ruby đang trên đường tới thăm
những người họ hàng thì gặp phải tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc
MH40. Một chiếc xe tải đã đâm vào ô tô của Joanna ở đoạn đường gần
Bicester, Oxfordshire.
Joanna và bé Ruby háo hức về nhà bà ngoài
để thăm người cháu họ mới chào đời được 3 ngày. Tai nạn đã cướp đi sinh
mạng của người mẹ trẻ nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi bé Ruby không hề
bị bất cứ thương tích nào. Khi đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn
thì phát hiện bé nằm bên cạnh thi thể mẹ mình.
Sau tai nạn, trên người bé Ruby không có một vết thương nào. Đề phòng những bất
trắc, bé được chuyển đến bệnh viện bằng máy bay để theo dõi sức khỏe.
Hiện tại, cha bé, người không có mặt trên chiếc xe định mệnh đang chăm
sóc Ruby. Theo những gì người cha chia sẻ trên facebook cá nhân, bé Ruby
ra đời đúng vào ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của anh và Joanna.
Joanna đã qua đời trên đường về nhà ngoại.Sự
ra đi của Joanna khiến gia đình vô cùng đau xót, tiếc thương. Trong mắt của người thân, bạn bè, cô là một phụ nữ xinh đẹp, vui vẻ và luôn sôi động.
“Tai
nạn đã cướp mất Jo, một người mẹ, người vợ, người con, người cháu, người
bạn vô cùng tốt bụng, dễ mến của chúng tôi”; “Thật đáng tiếc và đau xót khi chúng tôi không có cơ hội
để nói lời tạm biệt với Jo. Nhưng sẽ không ai quên cô ấy một người phụ
nữ hài hước, người luôn mang tiếng cười đến cho chúng tôi. Hình ảnh của
Jo sẽ sống mãi trong trái tim và tâm trí mọi người” - những người thân của Joanna bày tỏ.
(Nguồn: Theo Dailymail)