Sau khi nhìn thấy một con lợn rừng khổng lồ liều lĩnh xông vào vườn nhà vào tuần trước, anh Wade Seago đã giơ súng bắn gục nó. Được biết, con vật hung dữ này có cân nặng lên tới 370kg.
Con lợn rừng nặng 370kg bị anh Wade bắn gục.
Ban đầu, chú chó Schnauzer Cruiser phát hiện ra bóng dáng của con lợn rừng đi lạc đầu tiên. Vì lo sợ, nó sẽ làm hại tới chó cưng của mình, người đàn ông sống tại thị trấn Samson, bang Alabama, Mỹ đã lấy ngay khẩu súng để tự vệ.
Chỉ sau 3 phát súng, con lợn rừng đã nằm chờ chết trong vườn. Đợi cho tới khi nó chết hẳn, anh Wade mới đi xử lý cái xác. Anh dự định sẽ giữ lại đầu của con lợn rừng để ướp xác treo kỷ niệm trong nhà. Đối với một thợ săn như Wade thì đây được xem là một kỳ tích lớn.
Anh Wade cho biết, lợn rừng bị xem là nguy hiểm đối với thế giới tự nhiên hoang dã ở Alabama. Chúng gây ra thiệt hại lên tới hàng triệu USD mỗi năm. Vì thế, luật pháp tại bang này cho phép người dân có thể giết chết lợn rừng với số lượng không giới hạn.
Cặp răng nanh dài tới 15cm.
Khi con lợn rừng cách cửa nhà chừng 5m, người đàn ông đã giơ súng ra bắn.
(Nguồn: D.M)