"Thật tiếc nuối và đau lòng khi không thể bảo vệ Lee Sun Kyun"

Lệ An, Theo Phụ nữ Mới 11:16 31/12/2023

Những dòng tâm thư từ Hiệp hội Đạo diễn Hàn Quốc gửi đến cố diễn viên Lee Sun Kyun khiến người đọc không khỏi xót xa.

Hiệp hội Đạo diễn Hàn Quốc mới đây đã đăng bài tưởng nhớ Lee Sun Kyun sau khi đám tang của cố diễn viên được hoàn tất. Bức thư dài bày tỏ sự tiếc nuối trước cái chết của nam diễn viên cũng nhắc nhớ cho khán giả về một người nghệ sĩ, người anh lớn trong nghề rất nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Hiện tại, những dòng tâm thư của Hiệp hội Đạo diễn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhất là ở những câu từ nói về một Lee Sun Kyun đã nỗ lực để giúp đỡ các diễn viên trẻ.

Thật tiếc nuối và đau lòng khi không thể bảo vệ Lee Sun Kyun - Ảnh 1.

Đặc biệt, Hiệp hội Đạo diễn cùng bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc xoay quanh cuộc điều tra của Lee Sun Kyun. Họ cho biết: "Hiệp hội bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về điều này, về gánh nặng tinh thần cũng như sự tuyệt vọng mà anh ấy phải trải qua trong quá trình này là không thể kể xiết". Họ cũng nhấn mạnh sự tiếc nuối khi không kịp và không thể bảo vệ được Lee Sun Kyun cũng như hứa sẽ cố gắng hết sức để sau này không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra nữa.

Thật tiếc nuối và đau lòng khi không thể bảo vệ Lee Sun Kyun - Ảnh 2.

Lược dịch bức thư tưởng niệm Lee Sun Kyun từ Hiệp hội Đạo diễn Phim Hàn Quốc.

"Có một bài viết dường như được mẹ của một nhà thơ để lại cho con trai bà khi bà qua đời vì căn bệnh mãn tính. Đâu đó ở giữa bài viết có đoạn: 'Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách nấu ăn cho bọn trẻ. Khi mùa xuân đến, tôi nhặt ngải cứu non nấu trong canh tương đậu; mùa hè, tôi làm một ít chao để nấu món súp. Vào mùa thu, cá chạch được nấu trong nồi gang, còn mùa đông, củ cải mùa thu thái lát được làm thành món hầm. Đây chính là tất cả những gì cuộc sống mà tôi hướng tới'. Tôi nghĩ về nam diễn viên Lee Sun Kyun, người đã ra đi một mình trong sự tuyệt vọng. Tôi nghĩ công việc của một diễn viên là ghi nhớ tất cả những gì anh ấy đã trải qua và cảm nhận cuộc sống bằng cả cơ thể của mình, sau đó đưa nó ra trước ống kính, cống hiến cả cuộc đời mình cho nó. Chỉ với điều này thôi, anh ấy đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Đối với đạo diễn, diễn viên giống như sinh mệnh. Nhưng bây giờ chúng ta đã mất đi người chúng ta yêu thương. Tôi không biết tưởng nhớ nỗi buồn này bằng những lời lẽ ít ỏi sẽ có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi đã cố ôm lấy anh trước khi quá muộn.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun đã thực sự trở thành người dẫn đầu, thực hiện nhiệm vụ của mình từng bước một. Nếu nhìn vào danh sách những tác phẩm mà anh ấy đã tích lũy cho đến nay, là cả một hành trình dài. Anh đã thoát khỏi 7 năm dài mờ mịt của những ngày mới ra mắt và thu hút sự chú ý của công chúng bằng một bộ phim truyền hình lớn. Nhưng thay vì bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng, anh đã sải rộng đôi cánh của mình bằng cách bay đến những vị trí cần mình, trong các bộ phim thương mại hoặc độc lập bất kể địa vị hiện tại của bản thân.

Anh ấy sẵn sàng kết bạn và xuất hiện không công theo yêu cầu của một người bạn lâu năm, đồng thời anh ấy không bao giờ tính toán khi giúp đỡ người đồng nghiệp của mình tỏa sáng trong những tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang lại cho anh ấy danh tiếng lớn. Anh ấy là một diễn viên với khả năng diễn xuất mà ít người có được.

Trong những tác phẩm anh tham gia, bạn diễn luôn tỏa sáng hơn nhờ Lee Sun Kyun. Anh ấy luôn bận rộn đưa những diễn viên vô danh đến các buổi tiệc rượu và khoe khoang về họ trước mặt các đạo diễn. 'Đạo diễn à. Anh chàng này diễn xuất giỏi thật đấy. Hãy thử làm việc cùng nhau trong một dự án nào đó'. hay 'Đạo diễn à! Vị tiền bối này thực sự rất giỏi diễn xuất. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được làm việc cùng nhau'. Âm thanh giọng nói của anh ấy thể hiện đầy đủ cảm xúc vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Bởi vì anh ấy luôn tràn đầy cảm xúc nên tôi tin rằng anh ấy có thể trở thành một diễn viên xuất sắc, người có thể truyền tải những cảm xúc chính xác nhất chỉ bằng một vài cử chỉ nhỏ hoặc một tiếng thở dài trước ống kính. Chúng tôi đã mất anh ấy như thế đó.

Hiệp hội Đạo diễn bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về điều đã xảy ra, về gánh nặng tinh thần cũng như sự tuyệt vọng mà anh ấy phải trải qua trong quá trình mà chúng ta không thể kể xiết được.

Cuối cùng chúng tôi không thể bảo vệ anh ấy. Tôi cảm thấy tiếc nuối và đau lòng vì đã không thể bảo vệ được sinh mạng của một diễn viên. Thật đau lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó và cầu nguyện cho cố diễn viên Lee Sun Kyun được yên nghỉ vĩnh hằng".

Thật tiếc nuối và đau lòng khi không thể bảo vệ Lee Sun Kyun - Ảnh 3.

Nguồn: Naver