Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bi đát

Xử Nữ, Theo Phụ Nữ Mới 15:11 29/03/2024

Từ một sao nhí có tương lai sáng giá, không ai ngờ nam diễn viên lại có kết cục bi đát như vậy.

Vương Hân Dật sinh năm 1995 tại Đài Loan, bước chân vào giới giải trí từ năm 7 tuổi. Nam diễn viên từng được đánh giá là sao nhí tài năng nhất nhì thập niên 2000. Năm 2004, Vương Hân Dật nổi lên nhờ vai diễn Đạt Đạt trong bộ phim Chuyện Tình Biển Xanh, đóng cạnh Hoắc Kiến Hoa, Trương Thiều Hàm và Hứa Thiệu Dương. Sau thành công của bộ phim, vì được đánh giá cao diễn xuất, sao nhí nhận được nhiều lời mời đóng phim từ phía nhà sản xuất. Anh đã tham gia đóng trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng khác như Dưới Ánh Mặt Trời, Tia Sáng Xanh Hạnh Phúc, Sân Bóng Tình Yêu...

Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bí đát - Ảnh 1.
Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bí đát - Ảnh 2.
Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bí đát - Ảnh 3.

Mới 13 tuổi, nam nghệ sĩ trẻ đã được đề cử tại giải Kim Chung danh giá. Vương Hân Dật được ca tụng là thần đồng diễn xuất với màn biểu diễn rơi nước mắt chỉ trong 10 giây trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm lại biến cuộc đời của Vương Hân Dật trở nên bi kịch.

Năm 12 tuổi, sao nhí một thời gây xôn xao và bị dư luận chỉ trích dữ dội khi để lộ cảnh phòng the với bạn gái lên mạng xã hội. Cha anh sau đó thuê luật sư kiện cô gái kia và cho hay con trai mình bị dụ dỗ, nhưng bị tòa án bác bỏ. Vụ ồn ào này khiến hình ảnh Vương Hân Dật hoen ố trong mắt công chúng.

Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bí đát - Ảnh 4.
Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bí đát - Ảnh 5.

Lên cấp 3, Vương Hân Dật gia nhập băng đảng xã hội đen lớn là Trúc Liên. Anh từng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích năm 2012 nhưng được cha mẹ bảo lãnh. Vương Hân Dật liên tục xuất hiện trên truyền thông bởi phát ngôn sốc, yêu đương sớm và bạo lực. Mới 18 tuổi, nam diễn viên đã chìm ngập trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, xăm mình, sử dụng cần sa và giao du với băng nhóm xã hội đen.

Tháng 7 năm 2016, Vương Hân Dật cùng đồng phạm đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với một nhóm thanh niên ở quận Lô Trúc, thành phố Đào Viên. Nhóm của Vương Hân Dật đã dùng nhiều loại vũ khí tấn công một cậu bé vừa học xong cấp 2 cho đến khi nạn nhân nằm bất động trên đường mới dừng lại. Người dân sau khi chứng kiến vụ ẩu đả đã nhanh chóng trình báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Nạn nhân đã tử vong sau nửa năm hôn mê vì chấn thương sọ não nặng và thủng phổi.

Thần đồng diễn xuất một thời dậy thì thất bại: 12 tuổi lộ ảnh nóng, 21 tuổi giết người, kết cục quá bí đát - Ảnh 6.

Sau khi vụ án xảy ra, Vương Hân Dật cùng đồng bọn bị truy tố và kết án 15 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm. Sau khi kháng cáo, Vương Hân Dật đã nộp tiền bảo lãnh và không xuất hiện trong phiên tòa sơ thẩm thứ hai. Chính vì vậy, bồi thẩm đoàn đã quyết định gia tăng hình phạt đối với cựu sao nhí này lên thành 17 năm tù. Bên cạnh đó, anh và các đồng phạm phải bồi thường cho gia đình người bị hại 3,75 triệu Đài tệ (3 tỷ đồng).

"Sự sa ngã trước ánh hào quang khiến Vương Hân Dật giờ kết thúc cuộc đời trong chốn lao tù. Từ minh tinh nhí được săn đón bậc nhất showbiz Hoa ngữ trở thành tội phạm của nam diễn viên là dấu chấm than đáng buồn trong ngành giải trí", Sina bình luận.