Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu uống nước chanh pha muối hột để “chữa bách bệnh”. Các chuyên gia y tế khẳng định đây là quan niệm sai lầm, không chỉ khiến bệnh nhân bỏ điều trị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong.
Ban đầu, người đàn ông 42 tuổi nghĩ rằng mình chỉ bị mệt mỏi thông thường. Không ngờ, bệnh tình trở nặng, bệnh nhân phải vào viện cấp cứu và tử vong 1 giờ sau đó.
Nhiều người vẫn nghĩ mình khỏe mạnh cho đến khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe. Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý diễn ra âm thầm, "ngấm ngầm" đe dọa tính mạng của con người.
Tăng huyết áp được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. “Tỉ lệ tăng huyết áp (THA) hiện nay chiếm đến 25% ở người trưởng thành Việt Nam (cứ 10 người thì có 3 người bị THA) và đang có xu hướng tăng cao đến mức báo động đỏ”.
Người phụ nữ ở Hà Nội bị đau đầu 1 tháng nhưng đã tự ý mua thuốc uống. Khi đi khám, người bệnh mới biết bản thân mắc căn bệnh được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”.
Người phụ nữ 64 tuổi được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi ngất xỉu trên ghế đá. Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân không qua khỏi.