Sáng 30/4, trong không khí vui mừng và tự hào của ngày lễ trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hàng nghìn người dân, đặc biệt là những gia đình, đã có mặt từ rất sớm tại các tuyến đường quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.
Theo ghi nhận, khoảng 6h00 sáng cùng ngày, khu vực đường Độc Lập – phía trước Quảng trường Ba Đình đã đông nghịt người. Phía trong, người dân xếp hàng dài để được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người dân mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng… để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Với sắc màu rực rỡ từ trang phục, cờ hoa đã tạo nên không khí sống động tại nơi đây
Chị Thu Quỳnh (40 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay là tròn 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - một cột mốc rất ý nghĩa nên tôi muốn đưa các con đến Lăng Bác để các cháu cảm nhận được phần nào giá trị lịch sử và lòng biết ơn. Thay vì đi chơi hay giải trí, tôi muốn các con được sống trong không khí trang nghiêm, lặng lại một chút để hiểu rằng tự do và hòa bình ngày hôm nay không phải điều tự nhiên có được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trong ngày lễ lớn của đất nước".
Tại phía hàng rào sắt ngăn cách giữa các ô cỏ và vỉa hè, người dân đứng san sát nhau, tay cầm cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng,...trong bộ áo dài thướt tha chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.
Các "nàng thơ" thả dáng, lựa cho mình những góc chụp đẹp nhất
Bạn Nguyễn Hương Ly (bên trái) và Đinh Thu Ngọc cảm thấy rất biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh để giành lấy hoà bình cho đất nước. "So với việc đi chơi hay tham quan các nơi khác, đến đây mang lại cho mình cảm giác trang nghiêm và ý nghĩa hơn. Với mình, yêu nước không phải là trend, yêu nước là ở trong gene chúng mình".
Các em nhỏ hào hứng khi được bố mẹ, người thân đưa đến Lăng Bác chụp ảnh trong dịp lễ lớn của đất nước
Có mặt tại khu vực đường Độc Lập, chị Kiều Vân (trú ở Cầu Giấy, Hà Nội) vui vẻ cho biết: "Chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu tháng 4 để đưa các con đến đây tham quan, chụp ảnh. Biết tin mẹ sẽ đưa đến Lăng Bác tham quan, các con hào hứng lắm".
Các về trưa, lượng người đổ đến các tuyến đường xung quanh khu vực Lăng Bác càng đông hơn
Một gia đình hơn 3 thế hệ chụp ảnh chung, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt
Ai cũng nở trên môi nụ cười