Trong mọi thảm kịch, luôn có những khoảnh khắc đóng băng thời gian, trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi và sự sống còn. Với vụ xả súng hôm thứ Hai tại tòa nhà 345 Park Avenue – trung tâm tài chính của New York, nơi bốn người thiệt mạng – hình ảnh ấy là bức tường tạm bợ được dựng từ những chiếc ghế văn phòng, sofa và cả một chiếc tủ lạnh.
Bức ảnh được lan truyền trên các diễn đàn Phố Wall như Overheard on Wall Street: một đống nội thất chồng chất tới trần, chắn kín cánh cửa bên trong trụ sở Blackstone – tập đoàn đầu tư 1.300 tỷ USD. Chúng gây được tiếng vang lớn vì phản ánh sự ứng biến nhanh chóng và tinh thần đoàn kết của các nhân viên bên trong.
Hai nguồn tin trực tiếp xác nhận với Business Insider rằng những tấm ảnh này là thật, chụp ngay trong giờ phút hỗn loạn khi một kẻ có vũ trang xông vào tòa nhà, cướp đi sinh mạng của bốn người, mang đến một khoảnh khắc ám ảnh đặc biệt.
Theo nhiều nhân chứng kể lại, các nhân viên đã lấy bất cứ thứ gì có thể di chuyển được, ghế, bàn, tủ lạnh, mọi thứ để tạo rào chắn. Nhiều người khác đã cố thủ trong phòng họp, phòng tắm và tủ đựng đồ, đợi đến 10 giờ tối mới được SWAT đưa ra ngoài.
"Đó là một ngày dài", một nhân chứng nói với tờ Business Insider (BI).
Khi tiếng súng vang lên lúc 6:30 chiều, hỗn loạn lan khắp 44 tầng của cao ốc – nơi đặt văn phòng Blackstone, KPMG và trụ sở NFL. Trong số các nạn nhân là Wesley LePatner, 44 tuổi, nữ lãnh đạo cấp cao của Blackstone, một giám đốc Rudin Management, một bảo vệ tòa nhà và một sĩ quan NYPD. Hung thủ, Shane Tamura, 27 tuổi, từ Las Vegas, được tìm thấy đã tự sát trên tầng 33.
Blackstone đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Wesley LePatner, một giám đốc điều hành bất động sản và là mẹ của hai con. Công ty tuyên bố: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tàn phá mà chúng tôi cảm thấy. Wesley là một thành viên được yêu quý của gia đình Blackstone và sẽ được nhớ mãi. Cô ấy là một người thông minh, nhiệt huyết, ấm áp, hào phóng và được kính trọng sâu sắc trong công ty cũng như bên ngoài. Cô ấy là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất ở Blackstone."
Tòa nhà văn phòng 345 Park Avenue cũng là nơi đặt trụ sở của KPMG và NFL, mà theo Thị trưởng New York Eric Adams, là mục tiêu của kẻ xả súng. Đại diện của Rudin Management cho biết tòa nhà sẽ vẫn đóng cửa để các nhà chức trách tiếp tục điều tra.
Dẫu vậy theo BI, tòa nhà này giờ đây không chỉ là địa chỉ văn phòng sang trọng giữa Manhattan mà còn là nơi chứng kiến một biểu tượng của bản năng sinh tồn: những chiếc ghế văn phòng xếp chồng thành pháo đài. Hình ảnh ấy lan khắp mạng xã hội, không chỉ kể câu chuyện về nỗi sợ mà còn về sự đoàn kết, phản xạ tự cứu nhau trong tích tắc sinh tử.
Một số nhân viên Blackstone thậm chí thở dài khi nhắc lại việc họ gọi nhau từng người một sau đêm đó, chỉ để nghe tiếng và biết rằng mình vẫn còn ở đây. Nhìn những bức ảnh ấy, nhiều người không thấy sự hoảng loạn mà là một tập thể đã cùng nhau sống sót.
*Nguồn: BI, Fortune