Mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Hong Kong (Trung Quốc), khiến nhiều người cảm thấy ám ảnh. Theo đó, tờ Mothership của Singapore đã dẫn lại thông tin của tờ Bưu điện Hoa Nam cho biết, sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật 27/7 vừa qua tại quận Tsuen Wan, Hong Kong.
Theo đó, vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng, nhân viên của một cửa hàng 7-Eleven gần đó đã gọi cảnh sát sau khi phát hiện một người đàn ông ngã từ tầng cao khách sạn xuống đất. Ban đầu, anh ta vẫn còn tỉnh táo và chảy máu khi được cảnh sát tìm thấy. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã bất tỉnh và khi được đưa đến Bệnh viện Yan Chai, nạn nhân được tuyên bố là đã tử vong.
Khi điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân đã thuê một căn phòng trong khách sạn Panda trong 3 tháng và hợp đồng thuê sẽ kết thúc vào tháng 8 này.
Hiện trường vụ việc là bên dưới khách sạn Panda ở Hong Kong.
Khi lên kiểm tra căn phòng mà nạn nhân đã thuê, cảnh sát bàng hoàng phát hiện 3 thi thể bên trong, bao gồm vợ và 2 con trai của nạn nhân. Tất cả những người này đều đã bị sát hại bằng dao và hung khí cũng đã được tìm thấy ở hiện trường. Cảnh sát Hong Kong nghi ngờ người đàn ông đã ra tay với người vợ 36 tuổi và hai con trai, lần lượt là 3 và 6 tuổi trước khi tự tử.
Video giám sát cho thấy gia đình nạn nhân đã trở lại phòng vào khoảng 9 giờ tối ngày 26 tháng 7, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã rời đi sau đó. Cảnh sát cũng khẳng định không có dấu hiệu vật lộn nào tại hiện trường.
Hình ảnh của người đàn ông và vợ trước khi xảy ra sự việc.
Người đàn ông đang thất nghiệp vào thời điểm xảy ra vụ việc, được cho là không có tiền sử bạo lực gia đình hoặc các vấn đề tài chính đáng kể. Thậm chí, gia đình này còn có kế hoạch di cư sang Anh.
Người đàn ông này trước đây còn từng làm thanh tra tại Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Hong Kong trước khi xin nghỉ việc vì lý do cá nhân vào tháng 6. Anh ta được cho là bị trầm cảm và đang điều trị tại một phòng khám tư nhân vào thời điểm đó.
Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã thuê phòng khách sạn với giá khoảng 40.000 đô la Hong Kong (tương đương khoảng 133 triệu VNĐ) mỗi tháng để chuẩn bị cho gia đình di cư khỏi Hong Kong vào tháng 8. Đơn xin nhập cư của gia đình này đã được xử lý suôn sẻ và họ đã có kế hoạch sắp tới sẽ chuyển đến Vương quốc Anh thì vụ việc đáng tiếc xảy ra. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.
(Theo Mothership)