Vụ rơi máy bay Air India: Thi thể nạn nhân bị tráo, gia đình đau đớn nhận người lạ

Uyên Bùi, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 18:20 23/07/2025
Chia sẻ

Nỗi đau của các gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay Air India tại Ấn Độ chưa kịp nguôi ngoai thì họ lại phải đối mặt với một bi kịch khác: thi thể người thân của họ đã bị nhận dạng sai trước khi được đưa về nước bằng máy bay.

Sai sót trong việc trao thi thể nạn nhân

Một gia đình buộc phải hủy bỏ kế hoạch tang lễ sau khi được thông báo rằng thi thể bên trong quan tài không phải là người thân của họ, mà là một hành khách khác trong vụ tai nạn. Trong một trường hợp khác, thi thể của nhiều nạn nhân đã bị đặt nhầm vào cùng một quan tài. Các phần thi thể bị "trộn lẫn" này sau đó phải được tách riêng ra trước khi có thể tiến hành an táng vào cuối tuần trước.

Những sai sót này chỉ được phát hiện khi bác sĩ pháp y Fiona Wilcox, người phụ trách khu Inner West London, tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân người Anh được hồi hương. Bà đã đối chiếu mẫu DNA thu được từ thi thể với các mẫu do gia đình cung cấp.

Một cuộc điều tra cấp cao đang được tiến hành tại cả London và Ấn Độ nhằm làm rõ vụ bê bối gây chấn động. Dự kiến, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ nêu vấn đề này với người đồng cấp Ấn Độ, ông Narendra Modi, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh trong tuần này.

Dù mới chỉ có hai trường hợp nhầm lẫn danh tính được xác nhận, song vẫn có những lo ngại rằng còn những sai sót tương tự chưa bị phát hiện, khiến nhiều gia đình tiếp tục sống trong hoang mang.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng khi chuyến bay 171 của Air India rơi chỉ vài giây sau khi cất cánh từ Ahmedabad tới sân bay London Gatwick, có 52 người là công dân Anh.

Vụ rơi máy bay Air India: Thi thể nạn nhân bị tráo, gia đình đau đớn nhận người lạ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Air India (Nguồn: ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Sự bất lực từ phía gia đình nạn nhân

Theo luật sư hàng không James Healy-Pratt, người đại diện cho nhiều gia đình nạn nhân người Anh, trong khi một số thi thể đã được hỏa táng hoặc chôn cất tại Ấn Độ, hài cốt của ít nhất 12 người đã được đưa về Anh để tổ chức tang lễ theo tín ngưỡng tôn giáo của họ.

Ông Healy-Pratt hiện đang nhận nhiệm vụ làm rõ toàn bộ sự thật đằng sau thảm họa được cho là xảy ra khi công tắc nhiên liệu của chiếc Boeing Dreamliner bị tắt theo báo cáo sơ bộ. Ông đồng thời đại diện cho các gia đình nạn nhân trong quá trình khởi kiện đòi bồi thường. Tuy nhiên, trong tuần này, ông đang phụ trách điều tra những sai sót nghiêm trọng trong quá trình nhận dạng thi thể.

“Tôi đã đến thăm nhiều gia đình nạn nhân trong suốt tháng qua và điều duy nhất họ mong mỏi là người thân của họ được trở về. Một số người đã nhận dạng nhầm hài cốt và điều đó thực sự khiến họ suy sụp. Sự việc đã diễn ra trong nhiều tuần, và tôi tin rằng các gia đình này xứng đáng nhận được một lời giải thích thỏa đáng,” ông chia sẻ với tờ Mail.

Theo ông, dù một gia đình đã có thể tổ chức lại lễ tang sau khi tách rời các phần thi thể bị “trộn lẫn”, nhưng gia đình còn lại rơi vào cảnh không biết phải làm gì. "Họ không có ai để chôn cất vì người nằm trong quan tài không phải là người thân của họ. Câu hỏi được đặt ra là: thi thể đó là của ai? Có lẽ đó là một hành khách khác và hài cốt của người đó cũng đã bị nhận dạng sai. Việc điều tra cũng gặp vấn đề vì thi thể được trả về không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.”

Vị luật sư hiện đang nỗ lực lần theo toàn bộ chuỗi sự kiện liên quan đến quá trình thu hồi và nhận dạng thi thể, bắt đầu từ thời điểm các nạn nhân được kéo ra khỏi xác máy bay đang cháy cho đến khi hài cốt được đưa về Anh. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Khi đến Ấn Độ ngay sau thảm họa hàng không xảy ra ngày 12/6, nhiều gia đình nạn nhân người Anh đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng hỗn loạn tại hiện trường, đồng thời lo ngại sâu sắc về nguy cơ nhận dạng sai thi thể.

Vụ rơi máy bay Air India: Thi thể nạn nhân bị tráo, gia đình đau đớn nhận người lạ- Ảnh 2.

Quá trình cứu hộ tại hiện trường (Nguồn: EPA)

Một người thân của nạn nhân trong vụ thảm kịch đã thẳng thắn chỉ trích “sự thiếu minh bạch và giám sát trong việc nhận dạng và xử lý hài cốt”. Nhiều người đã kêu gọi cử một đội nhận dạng chuyên trách do phía Anh quản lý đến Ấn Độ bằng máy bay.

“Họ là công dân Vương quốc Anh. Họ xứng đáng được sống tốt hơn. Chắc chắn họ xứng đáng được chết một cách tử tế hơn thế này,” một thân nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Chiến dịch thu hồi hài cốt được triển khai ngay sau khi chiếc máy bay lao vào một cơ sở y tế và nhiều ngôi nhà gần sân bay Ahmedabad. Các đội cứu hộ địa phương, bao gồm cảnh sát, sở cứu hỏa Ahmedabad và lực lượng ứng phó thảm họa của bang, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ sử dụng chó nghiệp vụ cùng các thiết bị tìm kiếm công nghệ cao, phối hợp với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên địa phương, những người không quản ngại nguy hiểm đào bới trong đống đổ nát vẫn còn âm ỉ cháy.

Trong vòng ba ngày, phần lớn thi thể nạn nhân được cho là đã được tìm thấy, dù sức nóng lên tới 1.500 độ C đã khiến nhiều thi thể bị thiêu rụi đến mức không thể nhận dạng. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều gia đình đã nhận lại hài cốt người thân từ Bệnh viện Dân sự Ahmedabad - nơi được sử dụng làm trung tâm nhận dạng - trong những túi nhựa thay vì quan tài.

Vụ rơi máy bay Air India: Thi thể nạn nhân bị tráo, gia đình đau đớn nhận người lạ- Ảnh 3.

Các thi thể được chuyển về bệnh viện (Nguồn: Reuters)

Người thân của các nạn nhân được yêu cầu cung cấp mẫu ADN làm cơ sở nhận dạng. Trong những trường hợp thi thể bị biến dạng nghiêm trọng, việc đối chiếu với hồ sơ nha khoa là phương án cuối cùng. Các gia đình chỉ có thể đặt niềm tin vào đội ngũ phụ trách nhận dạng rằng quá trình được thực hiện chính xác và các túi hài cốt được dán nhãn đúng cách.

"Không ai được phép nhìn thấy thi thể. Chúng tôi không được phép. Họ chỉ nói, ‘Đây là cha anh, kia là mẹ anh’, rồi đưa cho chúng tôi một tờ giấy có ghi số căn cước. Chúng tôi phải tin lời họ. Việc nhận diện sai sót có thể xảy ra, nhưng chúng tôi còn biết làm gì được chứ?" Altaf Taju, người có 3 người thân thiệt mạng trong thảm kịch, cho biết.

Ông Taju sau đó được một sĩ quan cảnh sát thông báo về sự cố nhận dạng sai. Ông cảm thấy được an ủi phần nào khi biết rằng cha mẹ và anh rể của mình không nằm trong số các trường hợp bị nhầm lẫn vì thi thể của họ đã được chôn cất tại Ấn Độ theo tín ngưỡng Hồi giáo của gia đình.

Đến ngày 28/6, chính quyền Ấn Độ tuyên bố xét nghiệm ADN đã giúp xác định danh tính toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng. Thi thể của họ sau đó được đưa về Anh trên chuyến bay của hãng Air India.

Vụ rơi máy bay Air India: Thi thể nạn nhân bị tráo, gia đình đau đớn nhận người lạ- Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường (Nguồn: AFP)

Nguồn: Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày