Kẻ xả súng, Shane Tamura (27 tuổi), đã nhắc đến Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL) trong bức di thư được tìm thấy sau khi hắn tự sát trên tầng 33 của tòa nhà 345 Park Ave, nơi đặt trụ sở chính của liên đoàn. NFL có văn phòng từ tầng 5 đến tầng 8 của tòa nhà.
Kẻ xả súng được xác định là Shane Tamura (Nguồn: The Post)
Theo các nguồn tin, trong bức thư Tamura đã đổ lỗi cho bóng bầu dục vì khiến hắn phải vật lộn với căn bệnh não chấn thương mãn tính (CTE). Hắn cũng bày tỏ mong muốn não của mình được đem đi nghiên cứu. Tay súng này vốn có tiền sử bệnh tâm thần trước khi gây ra vụ thảm sát.
Tamura đã nổ súng bắn 1 nạn nhân được cho là nhân viên của NFL tại sảnh tòa nhà. Người này đã may mắn sống sót và ủy viên Roger Goodell của liên đoàn sau đó cũng đã xác nhận trong thư gửi nhân viên rằng một thành viên của liên đoàn đã bị “thương nặng” trong vụ tấn công. Sau đó, Tamura tiếp tục bắn chết bốn người khác trước khi đi thang máy lên tầng 33 và tự sát.
Nghi phạm sau đó đã tự sát trong tòa nhà (Nguồn: New York Post)
Trước đó, Tamura từng là nhân viên bảo vệ tại một sòng bạc ở Las Vegas. Khi còn học trung học tại California, hắn được đánh giá là một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc. Tamura tốt nghiệp trường trung học Golden Valley năm 2016. Trước năm cuối cấp, huấn luyện viên của Tamura chia sẻ với tờ Los Angeles Times rằng ông kỳ vọng "những điều lớn lao" từ các cầu thủ của đội. Bạn học cũ Caleb cũng chia sẻ với NBC News về Tamura: “Ngày ấy, kỹ năng của cậu ta dường như không có giới hạn, nhưng rồi mọi thứ đã không diễn ra như kỳ vọng.”
Nguồn: New York Post