Sức mạnh vô lý đưa Man City tiến xa tới đâu?

Thanh Đình, Theo Trí Thức Trẻ 17:31 17/03/2021

Dù là Premier League hay Champions League, Man City vẫn phô diễn sức mạnh vô lý của họ. Họ quá hoàn hảo để thắng các trận đấu, và các danh hiệu.

Tài khoản Twitter của các đội bóng Đức luôn rất vui nhộn. Của M’gladbach cũng vậy.

Nhưng đêm thứ Ba, không còn tâm trạng vui vẻ, chỉ có sự đau khổ và tuyệt vọng. Sau 18 phút, khi tỷ số đã là 2-0, Twitter của M’gladbach hiện lên dòng tweet: "Không có kế hoạch nào để chống lại họ". Phải đến hơn 1 tiếng sau người Đức mới lấy lại sự hài hước. "Áp lực từ Man City, thậm chí chúng ta có thể cảm thấy nó trên Twitter".

Tại Budapest lại là một đêm công diễn đầy mê hoặc của Man City, nối tiếp những gì họ đã thể hiện ở Puskas Arena cách đây 3 tuần cũng như hàng loạt trận đấu khác suốt 4 tháng qua. 11 cầu thủ trên sân, bất kể là ai trong số 29 cái tên mà Pep Guardiola đã sử dụng trong mọi chiến dịch mùa này, có sự đồng bộ hóa cao độ để chơi thứ bóng đá bóng bẩy, linh hoạt và giàu sáng tạo.

Sức mạnh vô lý đưa Man City tiến xa tới đâu? - Ảnh 1.

M’gladbach bị nhấn chìm chỉ sau 18 phút, với các bàn thắng của De Bruyne và Guendogan

Raheem Sterling ngồi ngoài. Không sao cả, Phil Foden một lần nữa cho thấy tài năng tuyệt vời trong khi Riyad Mahrez đang tạo nên mùa giải hay nhất trong màu áo The Citizens. Ghi bàn cũng không thành vấn đề trong suốt nhiều tháng thiếu Sergio Aguero. Kevin De Bruyne sẽ lo điều đó. Hoặc thường xuyên hơn là Ilkay Guendogan.

Với kỹ năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm lạnh lùng, tiền vệ người Đức nên có nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới M’gladbach. Nhưng chỉ một lần thành công, sau pha di chuyển chéo sân, nhận đường chuyền của Foden và kết thúc tinh tế phút 18, cũng đủ để tất cả hài lòng.

Bên ngoài, Guardiola cười tươi với các trợ lý như thể khoe với họ về thành quả của ông. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã biến đổi Guendogan từ một tiền vệ thuần túy thành tay săn bàn hiệu quả. Anh ta đã có 15 bàn ở mọi đấu trường, nhiều hơn mọi đồng đội khác, đồng thời bằng tổng kết hợp giữa Gabrile Jesus (12) và Aguero (3).

Sức mạnh vô lý đưa Man City tiến xa tới đâu? - Ảnh 2.

Guardiola đã thành công trong việc nâng cấp Man City

Điều này cũng tương tự việc ông nâng cấp Man City trở thành cỗ máy không tì vết trong 32 trận đã qua, vừa giữ sạch lưới 21 trận vừa có khả năng kết liễu đối thủ nhanh gọn với 77 bàn thắng. Bây giờ sau 45 trận ở tất cả các đấu trường, họ ghi được 101 bàn (là đội bóng Anh đầu tiên cán mốc 100 bàn mùa này) và chỉ nhận vỏn vẹn 26 bàn thua (ít nhất ở Premier League).

Nếu các con số quá khô khan, hãy chiêm ngưỡng lại màn trình diễn của Man City để khơi dậy cảm xúc. Như cựu trung vệ Martin Keown ví von, các bước chạy của họ tựa những vần thơ. Và giai điệu họ tạo ra, khi khoan thai lúc gấp gáp, dồn dập không khác gì bản hùng ca tráng lệ.

Thứ bóng đá mà De Bruyne, Foden đang chơi là sự tổng hòa của các yếu tố căn bản mà người ta muốn thấy ở môn thể thao này, với sự phiêu lưu, năng động, tinh tế, tài năng và ý chí quyết tâm. Trên hết, là tinh thần và sức mạnh tập thể.

Sức mạnh vô lý đưa Man City tiến xa tới đâu? - Ảnh 3.

Sức mạnh tập thể là yếu tố nổi bật của Man City mùa này

Man City chơi đúng nghĩa một đội bóng, khi mọi cầu thủ đều chiến đấu cùng nhau. Các bàn thắng bắt nguồn từ nỗ lực cao nhất để giành lại bóng, và các cầu thủ tấn công tắc bóng, đánh chặn như những hậu vệ, trong khi các hậu vệ lại thể hiện tầm nhìn và tung ra đường chuyền bén ngọt mà nhiều cầu thủ sáng tạo phải ghen tỵ. Nhìn trên sân, có cảm giác The Citizens sở hữu tới 4 "số 10", rất nhiều tiền vệ và tiền đạo.

Hoàn hảo là từ để mô tả Man City vào thời điểm này. Vì vậy sẽ thật đáng tiếc nếu thầy trò Guardiola không giành cú ăn 4 vào cuối mùa giải, chiến tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.

Viễn cảnh đó thực sự là một giấc mơ. Nhưng HLV người Tây Ban Nha không nghĩ xa đến vậy. Mục tiêu của ông là chơi một trận đấu tốt và chiến thắng trận kế tiếp. "Sau đó, chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Pep nói. Một kế hoạch khôn ngoan.

Ảnh: Tổng hợp