Bức xúc vì ngày nào cũng bị bắt nạt ở lớp học

Dương Thu Thảo, Theo Pháp luật xã hội 15:30 22/01/2014
Chia sẻ

Bây giờ em phải làm sao đây? Em không thể chịu đựng mãi như thế.

Năm nay em mới lên lớp 7 ở một trường THCS ở Đông Anh. Nhà em có 4 người, trên em còn có một người anh trai 19 tuổi đang học đại học. Lực học của em khá, chỉ giỏi được mỗi môn Tiếng Anh vì em đã được học thêm nhiều và còn được rèn trong đội tuyển nữa. Ai trong lớp cũng muốn em ngồi cạnh để nhắc bài cho tụi nó. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến năm nay, em quá bức xúc và không thể chịu nổi vì ngày nào cũng bị bắt nạt trên lớp.

Đầu học kì I năm nay, em được chuyển chỗ ngồi ở sát góc tường. Lúc đầu, em vui lắm vì ngồi đó em có thể thoải mái ngồi chơi, không chép bài trong giờ học mà không phải sợ giáo viên bắt vì em lười học lắm! Ngồi chỗ đó mà chép phao thì còn trên cả tuyệt vời. Nhưng ai ngờ đâu, cô lại chuyển một bạn nam ngồi ngay bàn trên ở phía trước mặt em. Ban đầu thì em vui lắm vì bây giờ đã có một tên vừa học giỏi, lại còn hài hước ngồi gần để vừa có người cho chép bài giờ kiểm tra, vừa có người chém gió. Tính em vốn hay nói chuyện nhiều, học kém thì chỉ cần quay sang hỏi nó vài câu rồi chép vào vở là xong. Thế nhưng không hiểu sao mà có một hôm, lúc em mượn vở nó để chép bài như thường lệ thì nó nói là: "Vợ ơi, cứ chép thỏa thích đi, chồng đây đều chiều vợ hết!". Lúc đầu, em tưởng mình nghe nhầm nên cũng chỉ nói cho qua: "N. ơi, mày bị điên à? Tao ko đùa đâu". Em tưởng chỉ như thế là xong, ai ngờ đâu trong giờ học nó cứ lải nhải 1 câu "vợ", 2 câu "vợ" khiến cho con bạn thân của em nghe được. Nó đã đi rêu rao cho cả lớp và từ đó em bị gán ghép là "vợ" của thằng N. Thằng N. công khai trước lớp mặc kệ em có tỏ ra cay cú hay khó chịu đến nhường nào. Em chỉ cười cho qua và nghĩ rằng bạn bè trêu mình thôi nhưng thật ra em cũng khó chịu và chán nản lắm. 

Nhưng dần dần, mọi chuyện càng tệ hại hơn. Thằng N. bắt đầu có những hành động "mất dạy". Nó  ngồi cạnh chỗ em, cố tình để tay gần tay em, thậm chí còn đưa tay đến chỗ ngực em... Ban đầu em hơi bực mình và tỏ ý trốn tránh vì mỗi lần nó đưa tay ra chỗ nhạy cảm của em là em nổi cả da gà. Rồi đi đâu, mấy thằng bạn trong lớp em cố tình đánh em trước mặt nó rồi ba hoa: ''N. ơi, tao đánh vợ mày này!". Thấy thế, nó cười rồi lao ra nói là không được đánh vợ nó nhưng thực chất thì em không cần nó làm vậy tý nào cả.

Bức xúc vì ngày nào cũng bị bắt nạt ở lớp học 1

Vì chịu không nổi nên em đã xin cô chuyển ra chỗ khác với lý do bàn chật. Thực ra mục đích của em là muốn tránh xa thằng N. ra. Thấy em chuyển chỗ thì ai cũng muốn em ngồi cùng bàn để nhắc bài kiểm tra Tiếng Anh cho chúng nó. Vì có một bàn còn trống ở dãy giữa nên em quyết định ra ngồi ở với một bạn tên Đ. Chỗ đó tuy bất lợi cho thói quen lười chép bài của em nhưng bù lại lại có rất nhiều "nhân tài" để nhờ cậy trong giờ kiểm tra. Em cũng được chúng nó chào đón nồng nhiệt vì học giỏi môn Tiếng Anh. Phía bàn trên là một cô bạn thân của em và một bạn nam cũng rất hiền. Hai bàn em nói chuyện rất hợp nên nói chung em cảm thấy vui lắm, vui phát điên lên được.

Thế nhưng lại có chuyện phát sinh. Được vài hôm đầu, thằng Đ. đối xử với em khá tốt. Em cảm thấy tính nó như con gái ấy. Thế mà ngồi được 1 tuần thì nó thay đổi hoàn toàn: cướp đồ dùng của em, ăn trộm tiền tiêu vặt của em, lấy bút, vở của em để em không viết được, giật tóc, đấm em, dùng cùi trỏ đập mạnh vào lưng hay đầu em, lấy thước dẻo quất mạnh vào tay em... Đủ thứ trò, trò nào nó nghĩ ra đều mang em ra để thử nghiệm hết. Có lần, em mua một đôi vòng da gắn đinh bạc, sáng đi học vội nên em quơ nhầm cả đôi vòng ấy vào cặp. Đến lớp, như thói cũ, nó lại lén lấy đồ hay chìa khóa xe đạp điện của em. Thế là Đ. phát hiện ra đôi vòng tay trong cặp em. Nó đã lấy luôn và còn đưa cho thằng N một cái. Em định lấy lại vì nó khá đắt nhưng giằng co một hồi mà nó không trả, không những thế còn quất mạnh chiếc vòng vào tay em đau điếng, rồi còn chọc cả bút bi vào tay em chảy máu đầm đìa.

Bức xúc vì ngày nào cũng bị bắt nạt ở lớp học 2

Càng ngày, chúng nó càng kéo bè kéo cánh trêu em nhiều hơn trước. Bọn nó đánh em trước mặt thằng N. để đùa cợt. Em đau lắm, em định chống lại nhưng lại thấy sợ nhưng nếu mách cô em sẽ bị lớp tẩy chay. Trong khi đó, thằng N. vẫn nhởn nhơ gọi em là ''vợ''. Có lần em tức quá, dọa nó là sẽ gọi anh em đến (anh em có tiếng là "đầu gấu" nên chúng nó rất sợ). Nó bắt đầu sợ và xin em đừng gọi anh trai lên. Thấy em không đồng ý thì nó quay sang chửi em và cả bố mẹ em. Thật ra em chỉ dọa thôi vì nghĩ lại thì thằng N. cũng tội nghiệp. Nhà nó nghèo, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác còn nó phải ở với cô chú.

Bây giờ, mỗi ngày lên lớp em đều bị bạn bè đánh, bị thằng Đ. lấy trộm đồ. Không những thế, chúng nó còn hùa nhau vào trêu em là "mũi nhão" vì mũi em rất mềm, rồi còn thi nhau bóp mũi em. Có lần, thằng Đ. bóp mũi em rất mạnh, cảm giác như bị cắt ấy. Em đau phát khóc lên nhưng vẫn khi bạn bè hỏi vẫn chỉ đáp lại là "Tao không sao đâu".

Bây giờ em phải làm sao đây? Làm sao em có thể chịu đựng mãi như thế. Em không dám kể cho bố mẹ em vì kiểu gì nghe em kể sẽ mắng em và bảo em là ngu, đần này nọ. Thật sự em muốn chết quách cho xong. Đi học mà chẳng khác nào đi tù. Mỗi lần chúng nó trêu, em tức đến nỗi cắn môi toét máu ra đầy một ngụm ở mồm cho bớt tức. Em có nên chịu đựng không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày