Sự thật đằng sau món quà sinh nhật cuối cùng của Harry mà cố Vương phi Diana chưa kịp tặng con trai thì gặp nạn

Minh Nhật, Theo Phunuso 14:05 28/11/2023

Đã có sự nhầm lẫn về món quà sinh nhật cuối cùng mà cố Vương phi Diana mua cho con trai út trước khi bà qua đời một cách bi thảm vài ngày trước sinh nhật lần thứ 13 của Harry.

Trong mùa 6 của bộ phim đình đám The Crown (tựa Việt: Hoàng quyền) do Netflix kể về những tháng cuối đời của cố Vương phi Diana trước vụ tại nạn ô tô thảm khốc vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, có thể thấy một chi tiết đáng chú ý liên quan đến Vương tử Harry.

Theo đó, cố Vương phi Diana đang nhờ một thành viên nhóm trợ lý của bạn trai triệu phú Dodi Al Fayed chạy ra ngoài mua quà sinh nhật cho con trai út của mình.

Đoạn phim trong mùa 6 của The Crown có cảnh Diana viết dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Harry, Love, Mummy" trên chiếc PlayStation (máy chơi game cầm tay đầu tiên của Sony) mà bà dự định tặng cho Harry.

Sự thật đằng sau món quà sinh nhật cuối cùng của Harry mà cố Vương phi Diana chưa kịp tặng con trai thì gặp nạn - Ảnh 1.

Cố Vương phi Diana chưa kịp tặng món quà sinh nhật cho con trai út.

Đáng tiếc, bà không bao giờ có thể nói lời chúc con trai mình sinh nhật lần thứ 13 vui vẻ vì bà qua đời ngay sau hôm đó.

Tuy nhiên, khác với chi tiết được nhắc đến trong phim The Crown, Vương tử Harry từng kể trong cuốn hồi ký gây chấn động "Spare" của mình rằng người mẹ quá cố đã mua cho anh một chiếc máy chơi game X-Box chứ không phải PlayStation, vài ngày trước khi bà qua đời.

Câu hỏi đến bây giờ vẫn còn là thắc mắc rằng Diana có thực sự tặng Harry một chiếc PlayStation ở Paris không? Ngay cả bản thân Harry cũng không biết câu trả lời, nhưng anh nhớ mình đã nhận được một máy chơi trò chơi điện tử từ dì của mình, bà nói rằng Diana đã mua ở Paris để tặng con trai vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật lần thứ 13 của Harry là vào ngày 15 tháng 9 năm 1997, chỉ 2 tuần sau khi cố Vương phi Diana qua đời sau một vụ tai nạn ô tô ở Paris.

Viết trong cuốn hồi ký "Spare", Công tước xứ Sussex cho biết anh đã được dì của mình, chị gái của Diana, Lady Sarah McCorquodale, tặng một món quà. Kể lại ngày hôm đó, Harry cho biết việc mình xé giấy gói, nhìn vào bên trong và bất ngờ khi nhận được một chiếc Xbox.

Theo Harry, dì Sarah tiết lộ rằng cố Vương phi Diana đã mua máy chơi game cho anh không lâu trước khi bà qua đời. Lúc đó, Diana đang ở Paris.

Sự thật đằng sau món quà sinh nhật cuối cùng của Harry mà cố Vương phi Diana chưa kịp tặng con trai thì gặp nạn - Ảnh 2.
Sự thật đằng sau món quà sinh nhật cuối cùng của Harry mà cố Vương phi Diana chưa kịp tặng con trai thì gặp nạn - Ảnh 3.

Cố Vương phi Diana và Harry tại Dinh thự Highgrove (ảnh trái). Diana âu yếm con trai Harry trên Du thuyền Hoàng gia Britannia (ảnh phải).

Viết trong hồi ký của mình, Spare, Hoàng tử Harry kể chi tiết về chuyến trở lại Trường Ludgrove ngay sau khi cái chết của mẹ. "Ngày 15 tháng 9 năm 1997 là sinh nhật của tôi. Tôi tròn mười ba tuổi. Theo truyền thống lâu đời của trường nội trú Ludgrove sẽ có bánh ngọt, kem hấp và tôi được phép chọn hai hương vị. Tôi chọn nho đen. Và xoài. Món yêu thích của mẹ. Sinh nhật luôn là một sự kiện lớn ở Ludgrove, bởi vì mọi cậu bé và hầu hết giáo viên đều rất thích đồ ngọt. Thường có một cuộc tranh giành khốc liệt để giành được chiếc ghế bên cạnh nhân vật chính: đó là nơi bạn chắc chắn sẽ giành được miếng bánh đầu tiên và lớn nhất".

Harry viết: "Rồi, không biết từ đâu. Dì Sarah? Đang cầm một chiếc hộp. Mở nó ra, Harry. Tôi xé giấy gói, dải ruy băng. Tôi nhìn vào bên trong. Đó là một chiếc Xbox. Tôi rất hài lòng. Tôi yêu thích trò chơi điện tử. Dù sao thì đó cũng là câu chuyện. Nó xuất hiện trong nhiều câu chuyện về cuộc đời tôi và tôi không biết liệu nó có đúng hay không. Trí nhớ của tôi không còn ghi lại mọi thứ như trước nữa nên bản thân tôi cũng không thể khẳng định chính xác".

Sự thật đằng sau món quà sinh nhật cuối cùng của Harry mà cố Vương phi Diana chưa kịp tặng con trai thì gặp nạn - Ảnh 4.

Vương tử Harry khi còn nhỏ.

Mới đây, tờ The Mirror tiết lộ, hóa ra, Harry không hề nhận được một chiếc XBox từ người mẹ quá cố của mình vào ngày sinh nhật thứ 13 của anh, vì mãi đến 4 năm sau anh mới có được chiếc máy chơi game này.

Nói về cảnh phim trong The Crown, nhà sản xuất bộ phim Peter Morgan tiết lộ rằng ông chưa đọc cuốn hồi ký của Harry trước khi thực hiện mùa cuối cùng trong series.

Trong cuộc trò chuyện với Variety, Peter nói: "Tôi chưa đọc một từ nào trong cuốn sách đó. Không phải là tôi không quan tâm. Nhưng tôi không muốn những lời kể của anh ấy lấn át suy nghĩ của tôi quá nhiều. Tôi có rất nhiều thiện cảm với anh ấy. Nhưng tôi không muốn đọc sách của anh ấy".

Nguồn: Mirror, Town And Country