Chiều 29/10, khán giả không khỏi hoang mang trước tin tức: Hakoota Dũng Hà giải nghệ, rút lui khỏi các hoạt động âm nhạc. Khán giả không khỏi tiếc nuối vì việc rút lui của một nghệ sĩ tài năng với cá tính và chất giọng đặc biệt của Vpop.
Hakoota Dũng Hà sinh năm 1981, ít ai biết rằng, Hakoota Dũng Hà xuất phát điểm lại là ngành thời trang khi trong quá khứ anh từng theo học chuyên ngành Fashion Design tại học viện T.A.F.E Australia, từng tham gia cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2001 và đã giành được giải thưởng của chương trình. Bộ sưu tập của Hakoota Dũng Hà tại Vietnam Collection Grand Prix đã được một nhà sản xuất phim mua lại. Từ năm 2000, Dũng Hà làm việc tại phòng thu với vai trò ca sĩ hát bè cho nhiều ca sĩ.
Bước ngoặt đến với sự nghiệp của anh đến vào năm 2013, khi tham gia cuộc thi Giọng Hát Việt, Hakoota Dũng Hà ghi dấu ấn bởi phong cách thời trang độc đáo và thanh lịch, cả dòng nhạc có phần kén người nghe. Anh được 3 nút chọn từ HLV Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập và quyết định về đội của Trần Lập. Tuy nhiên, anh đã không tiến quá xa trong chương trình này. Đặc biệt, Hakoota Dũng Hà đã được nghệ sĩ người Pháp Irma dành tặng những lời khen có cánh trên trang cá nhân của nghệ sĩ này, sau khi anh được nghe Dũng Hà thể hiện ca khúc "I Know".
Hakoota từng trải nghiệm nhiều nghề từ MC, bartender, diễn viên cho đến việc thiết kế trang phục, và dĩ nhiên là sáng tác nhạc và trình diễn. Sau The Voice, Hakoota Dũng Hà còn tham gia chương trình truyền hình "Bếp hát" - phiên bản Việt lấy ý tưởng từ bộ phim The Kitchen Musical. Trong đó, Dũng Hà vào vai Hà Nam, một anh chàng bartender tốt bụng và vui tính.
Dũng Hà tại chương trình Giọng Hát Việt.
Năm 2014, Hakoota Dũng Hà đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình, đó là single online có tựa đề "Giọt Buồn Để Lại" của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Năm 2015, anh cho ra mắt single online thứ hai mang tên "Khoảng Cách Chia Đôi". Ca khúc này được Hakoota Dũng Hà thể hiện bằng tiếng Anh.
Giọt buồn để lại - Hakoota Dũng Hà
Năm 2015, Hakoota Dũng Hà phát hành album đầu tay của mình mang tên "Ngày Mai Chuyện Đã Khác". Trong thời điểm các nghệ sĩ chỉ tập trung "đánh lẻ", "đánh nhanh thắng nhanh" bằng các MV ra nối tiếp nhau, không mặn mà mấy với việc album, thì việc làm của Dũng Hà được ví như lội ngược dòng. Với bản lĩnh của một người nghệ sĩ, anh đã làm được và phát hành album của riêng mình, nhận sự chú ý của khán giả.
Khi bộ phim đình đám lan tỏa khắp thế giới mang tên La La Land, Hakoota Dũng Hà cùng Ái Phương đã cùng xuất hiện trong hai ca khúc đầy chất tự sự và mộng mơ mang tên “City Of Stars” và “Cảm Ơn Vì Đã Nói Câu Từ Chối”. Lúc này, Dũng Hà và Ái Phương nổi lên như một đôi song ca ăn ý, tình tự, thơ thẩn, không quá quan tâm đến thứ hạng và thị trường, chỉ có họ và âm nhạc.
Cám Ơn Vì Đã Nói Câu Từ Chối | Hakoota Dũng Hà ft. Ái Phương
Hakoota Dũng Hà cũng từng hát chung với Vũ Cát Tường trong bản tình ca êm dịu "Em Ơi", phát hành mùa Valentine năm 2017, ca khúc được đánh giá cao bởi chất giọng hòa quyện của cả hai. Có thể nói, càng đi hát, chất giọng của Hakoota càng trở nên mượt mà, điêu luyện, cân bằng giữa cảm xúc và kĩ thuật. Phong cách thời trang của anh cũng ngày càng ấn tượng hơn, "chất" nhưng không "lố", thể hiện một cá tính rất riêng biệt.
"Em ơi" - Vũ Cát Tường và Hakoota Dũng Hà.
Năm 2018, Dũng Hà tiếp tục xuất hiện trong cuộc thi Sing My Song với các sáng tác ấn tượng cùng giọng hát bức phá khá xa so với những ngày đầu debut. Anh đã xuất sắc đại diện team Đức Trí vào sâu đến vòng Chung kết. "Dưới Tán Lá Phong Non" là một trong những ca khúc ấn tượng nhất, ghi dấu ấn của anh trong thời gian này. Những tưởng sau cuộc thi, sự nghiệp của anh có thể khởi sắc hơn, nhưng rất tiếc, thị trường và khán giả nhìn chung vẫn chưa thể bắt kịp với tư duy làm nghệ thuật của anh.
Sing My Song: "Dưới tán lá phong non" - Hakoota Dũng Hà
Có thể nói, Hakoota Dũng Hà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: tài năng, nỗ lực nhưng đôi khi, thiếu đi may mắn và cũng như chưa có sự "uyển chuyển" theo thị hiếu và thị trường, cũng khó thành công được giữa ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt. Tuy nhiên, anh đã hoạt động, cống hiến với tư cách một nghệ sĩ chân chính, dành trọn tâm huyết trong từng sản phẩm âm nhạc của mình, đó là điều chúng ta luôn ghi nhận. Hi vọng, Hakoota có thể nghỉ ngơi thật tốt, và nếu may mắn, khán giả sẽ được dịp tái ngộ anh một ngày không xa.