Những sao Hàn từng bị anti fan khủng bố không thương tiếc

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/06/2014

Làng giải trí xứ Hàn không còn xa lạ gì với những câu chuyện liên quan tới anti fan. Rất nhiều tên tuổi lớn như SNSD, DBSK, IU,… đều đã từng là nạn nhân của vấn nạn anti fan.

Seung Yeon (Kara) bị anti fan khủng bố tinh thần bằng những lá thư suốt hơn 1 năm trời
 
Trong chương trình "Incarnation" của đài SBS được phát sóng hồi tháng 9/2013, thành viên Seung Yeon của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Kara đã chia sẻ một câu chuyện liên quan tới anti fan của cô.
 
Seung Yeon trong lần xuất hiện trên chương trình "Incarnation" hồi tháng 9 năm ngoái
 
Nữ ca sĩ cho biết trong số vô vàn lá thư mà cô nhận được, ngoài những lá thư của người hâm mộ muốn gửi gắm những lời động viên, chúc mừng, cô còn phải đón nhận cả những lá thư từ anti fan. Trong những bức thư của anti fan, có một người mà cô nhớ đến nhất, bởi trong suốt hơn 1 năm trời người này kiên trì gửi tới cho cô những lá thư mang tính xúc phạm. Seung Yeon cũng cho biết thêm, những ngôn từ trong lá thư của anti fan này thường rất khó nghe và đa phần chúng là những lời nguyền rủa cô. Thậm chí, nữ ca sĩ còn bị nhầm tưởng những lá thư do anti fan này gửi đến là thư do người hâm mộ gửi tặng, bởi chúng luôn được đặt trong những phong bì thư được trang trí đẹp mắt.
 
Được biết, Seung Yeon đã bật khóc nức nở ngay trong chương trình. Người hâm mộ của nữ ca sĩ  khi đó đã gửi rất nhiều bình luận an ủi cũng như những thông điệp động viên cô.
 
Seung Yeon bật khóc khi chia sẻ cho mọi người câu chuyện về anti fan của mình
 
IU bị anti fan dùng đèn laser rọi thẳng vào mắt
 
Hồi tháng 5/2011, làng giải trí Hàn Quốc từng xôn xao trước việc nữ ca sĩ nổi tiếng IU bị anti fan “tấn công” trong một lễ hội của một trường đại học.
 
Ngày 13/5/2011, IU có dịp tham gia biểu diễn trong một lễ hội của trường đại học Kyungwon. Cô đã bị một anti fan dùng đèn laser chiếu thẳng vào mắt trong khi đang biểu diễn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã cho thấy sự chuyên nghiệp của mình khi bình tĩnh ứng phó với tình huống trớ trêu này và kết thúc phần trình diễn thành công trong sự tán thưởng không ngớt của khán giả.
 
IU bị anti fan dùng đèn laser rọi thẳng vào mắt
 
Theo những bức hình được chụp lại của sự việc ngày hôm đó, nhiều người đã khẳng định anti fan này đã trà trộn trong hàng ghế khán giả ở bên dưới. Cảnh sát cũng đã vào cuộc để điều tra tìm ra người đã bày ra chuyện này. Nhiều fan hâm mộ của IU đã thực sự phẫn nộ trước hành động xấu của anti fan làm đối với cô. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng gửi lời tán dương nữ ca sĩ khi cô đã giải quyết tình huống ngày hôm đó một cách chuyên nghiệp.
 
Thành viên SNSD bị anti fan ném gậy phát sáng vào người
 
Trong một sự kiện diễn ra nhằm kỉ niệm ngày lễ Valentine trắng hồi tháng 3/2010, SNSD đã bị anti fan tấn công bằng những chiếc gậy phát sáng.
 
Trong màn trình diễn của mình, các thành viên của SNSD đã phải “đương đầu” với một số lượng lớn những chiếc gậy phát sáng của những anti fan ném từ bên dưới khán đài lên. Hai thành viên Seohyun và Jessica được cho là đã bị ném trúng vào người. Theo một số nhân chứng kể lại, đã có khoảng 50-100 cây gậy phát sáng được ném lên sân khấu. Thành viên Sooyoung khi đó đã rất bình tĩnh khi nói rằng: “Người nào đã ném những cây gậy này thì xin hãy đứng lên và nhặt lại chúng”. Ngay sau sự việc xảy ra, cộng đồng fan của SNSD đã bày tỏ sự lo lắng dành cho thần tượng của mình. Cộng đồng mạng cũng đã đưa ra nhiều lời đồn đoán về fanclub đứng đằng sau sự việc ngày hôm đó của SNSD.
 
 
Thời khắc SNSD bị tấn công bằng những cây gậy phát sáng từ anti fan
 
Vào thời điểm cuối tháng 8 năm 2009, SNSD có tham gia vào một Festival văn hóa tại Incheon. Vào thời điểm đó, có một tin đồn được lan ra rất nhanh xung quanh việc thành viên Jessica bị anti fan ném camera vào mặt khiến cô bật khóc. Những người lan truyền tin đồn đó thậm chí còn cung cấp cho nhà báo những bức hình rõ nét của sự việc. Trong những bức hình này, người xem có thể thấy rõ được gương mặt sợ hãi của Jessica.
 
 
Những bức ảnh làm dấy lên tin đồn Jessica (SNSD) bị anti fan ném camera vào mặt
 
“Bắt sóng” được tin đồn nói trên, đại diện của SM đã có câu trả lời của mình. Họ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đó: “Tin đồn đó hoàn toàn không đúng. Chúng tôi đã xem xét những bức hình đó và đúng là không lấy làm ngạc nhiên khi nhiều người lại có thể suy diễn thành ra như vậy. Nhưng sự thực thì không phải là như vậy nhé. SNSD đã tham gia vào lễ hội Incheon, và vì họ là đại sứ nên ở đó rất đông người, thêm vào đó là có rất đông du khách tới đó nữa. Các thành viên cảm thấy rất lo lắng cho một fan có thể là đã bị đau khi chen lấn trong dòng người như thế. Tại thời điểm đó, họ đã rất lo lắng cho người fan đó nên vẻ mặt của họ mới thành ra như vậy. Cho nên việc Jessica bị ném camera vào mặt là hoàn toàn bịa đặt”.
 
Changmin (DBSK) bị anti fan chửi bới, đánh vào đầu
 
Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 11/2008 đã gây lên những bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ của nhóm nhạc DBSK.
 
Xuất hiện tại sân bay Gimpo, thành viên Changmin đã bị 2 anti fan người Trung Quốc mắng chửi và đánh vào đầu anh không thương tiếc. Theo một số thông tin mà người hâm mộ của nhóm cung cấp, 2 anti fan đó thậm chí còn mạo danh là người hâm mộ của thành viên Jaejoong, nhằm bôi xấu hình ảnh của anh này. Được biết, người hâm mộ của DBSK tại Trung Quốc đã vô cùng giận dữ trước hành động mà hai người anti đó dành cho Changmin.
 
Changmin bị anti đánh không thương tiếc
 
Cựu thành viên Super Junior Hangeng suýt bị anti fan hạ độc
 
Hangeng từng được biết đến với vai trò là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior. Trong quá khứ, nhiều fan của nhóm đã rất sốc khi biết được câu chuyện về một anti fan có ý định đầu độc thần tượng của mình.
 
Trên đường trở về khách sạn sau một buổi thu hình trong chuỗi hoạt động ở Trung Quốc vào năm 2007, Hangeng đã gặp một anti fan đóng giả làm người hâm mộ để tặng cho anh một hộp quà bất ngờ. Người này còn thể hiện mong muốn được chụp ảnh chung với Hangeng. Nhưng xét thấy những biểu hiện khả nghi của người này, những người trong đoàn đã khéo léo từ chối lời đề nghị đó, với lý do là Hangeng đang bị ốm. Về tới khách sạn, các nhân viên mở hộp quà Hangeng mới nhận được ra để kiểm tra và phát hiện được những gói nhỏ đựng đầy máu, một con dao nhỏ, một bức hình Hangeng đã bị rạch nát và một chiếc bánh ngọt. Sau quá trình kiểm tra chiếc bánh, người ta đã xác định đó là chiếc bánh có chứa chất độc.
 
Cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám Super Junior từng suýt bị anti fan hạ độc
 
Yunho (DBSK) bị ngộ độc bởi một chai nước do anti fan mang tới
 
Hồi tháng 10 năm 2006, Yunho đã từng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi thông tin về việc anh bị đầu độc bởi một chai nước của anti fan được lan truyền với tốc độ “nhanh như tên bắn”.
 
Trong quá trình quay một gameshow, một anti fan đã đóng giả làm người hâm mộ và mang tới cho anh một chai nước. Vì tin rằng đó thực sự là tình cảm mà fan muốn dành tặng cho mình, Yunho đã uống chai nước đó không một chút chần chừ, do dự. Kết quả là sau đó anh đã bị ngộ độc. Sau khi có những dấu hiệu nôn mửa, anh đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện Seoul để điều trị.
 
Yunho từng bị ngộ độc bởi 1 chai nước do anti fan mang đến cho anh
 
Được biết, sau đó không lâu, anh và cảnh sát đã cùng hợp tác với nhau để điều tra danh tính của người anti fan kia. Đáng chú ý, theo thông tin được tiết lộ ra bên ngoài, Yunho khi đó còn nhận được cả thư nặc danh với những lời lẽ mang tính khiêu khích: “Hãy coi chừng cái miệng!” hay “Người xem truyền hình sẽ ngay lập tức chuyển kênh khi thấy DBSK”. Thậm chí, anti fan còn hăm dọa sẽ làm hại cả những thành viên còn lại trong nhóm DBSK.
 
Kẻ tình nghi cúi gầm mặt trước ống kính máy quay
 
Anti fan từng nung nấu ý định làm mù mắt Yoon Eun Hye?
 
Sự việc gây xôn xao trong dư luận xứ Hàn xảy ra vào năm 2000. Tại thời điểm đó, Yoon Eun Hye mới trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc Baby V.O.X. được khoảng 1 năm. Một anti fan đã dùng súng nước bắn vào mắt cô một loại chất lỏng được pha chế từ nước tương và giấm. Công ty quản lý của Yoon Eun Hye khi đó đã nổi trận lôi đình khi cho rằng người đó muốn làm mù đôi mắt cô. Mặc dù là người bị hại nhưng Yoon Eun Hye đã thể hiện sự khoan dung của mình đối với anti fan. Cô đã từ chối báo cảnh sát và nhấn mạnh rằng mắt của mình chỉ bị tổn thương nhẹ.
 
"Thái tử phi" từng bị anti fan dùng súng nước bắn dung dịch nước tương và giấm vào mắt