Sự kiện Cristiano Ronaldo tuyên bố cảm thấy “buồn” tại Real Madrid khiến không ít người đoán già đoán non về chuyện CR7 cố tình gây chuyện để đòi tăng lương. Hiện tại mức lương của CR7 đứng số 1 ở Real nhưng so với những đồng nghiệp trên toàn thế giới thì cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ… 10.

Lương của Ronaldo chỉ đứng “bét” trong top 10
Thậm chí Ronaldo còn kém cả “kình địch” Messi ở Barca cũng như những ngôi sao đã ngoài 30 như Samuel Eto’o hay Didier Drogba. Đây là số tiền mà các cầu thủ được “bỏ vào túi” sau khi trừ các khoản thuế thu nhập cá nhân ở từng quốc gia.

Nhưng hôm qua, CR7 đã đăng đàn trên trang facebook cá nhân để giãi bày tâm sự rằng chuyện mình “buồn” không hề liên quan tới tiền nong. Và Ronaldo hứa với người hâm mộ sẽ không để ảnh hưởng đến phong độ thi đấu cho Real Madrid.
“Tôi thấy buồn vì khi nói về nỗi buồn của mình thì lại ảnh hưởng tới dư luận. Mọi người còn cho rằng tôi vì tiền bạc nhưng sau này tất cả sẽ hiểu là không phải. Lúc này tôi chỉ biết hứa với tất cả người hâm mộ sẽ luôn giữ vững quyết tâm thi đấu mỗi khi có mặt trên sân. Tôi có sự tự trọng của bản thân và với Real Madrid.”
