U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á không mang theo nhiều hy vọng của người hâm mộ, bởi ở đấu trường cấp châu lục như thế này hơn hai chục năm qua, bóng đá Việt Nam vốn dĩ chỉ đá cho xong nhiệm vụ và mang tính học hỏi chứ không ai dám nghĩ đến chuyện làm nên điều gì đó đặc biệt.
Lẽ dĩ nhiên ở tư thế của một đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải, cũng chẳng mấy ai hy vọng gì, thì áp lực về thành tích gần như không có. Tức là, nếu may mắn đá thắng được trận nào thì người hâm mộ sướng trận đó, còn có thua thì cũng chẳng ai nói gì.
Thế nhưng, với ông Miura, giải đấu vốn bị xem là quá sức với bóng đá Việt Nam lại mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chiếc ghế cầm quân của chiến lược gia người Nhật Bản. Hóa ra, áp lực đang dồn lên vai ông Miura, chứ không phải với các học trò.
Ông Miura thừa hiểu rằng, nếu như không thể làm nên bất ngờ mang tính lịch sử, thì đồng nghĩa ông sẽ nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam ngay sau khi giải đấu này kết thúc dù về danh nghĩa hợp đồng của ông với VFF còn tới tháng 4/2016.
Người ta đã thấy một Miura khép mình, hạn chế tiếp xúc với truyền thông trong những ngày tập trung ở trong nước, và bây giờ khi sang Qatar, người ta lại chứng kiến hình ảnh một Miura cố tạo nên không khí thoải mái nhất cho các cầu thủ, cũng như tự tạo cho mình thời gian thư giãn bằng việc một mình dạo phố Qatar và xếp hàng đến xem đội bóng mà ông yêu mến Bayern Munich tập luyện giống như một CĐV.
Trong thời khắc được xem là quyết định, vị chiến lược gia luôn bị các chuyên gia gắn cái mác là bảo thủ đang dần dần thay đổi và đưa ra những quyết định nhân sự làm hài lòng người hâm mộ. Chẳng ai ngạc nhiên, nếu tới đây ông Miura sẽ cùng U23 Việt Nam trình làng một lối đá rất khác với những gì mà họ đã thể hiện trước đó.
Trận đấu với Jordan vào ngày mai, được xem là trận cầu tiên quyết để xác định liệu U23 Việt Nam có đủ sức hoàn thành mục tiêu vào tứ kết như tuyên bố của HLV Miura hay không. Cũng có thể, kết quả bất lợi sẽ định đoạt luôn tương lai của ông thầy người Nhật Bản.
Trường hợp xấu nhất và có khả năng xảy ra cao nhất đó là 2 tuần tới đây trên đất Qatar sẽ là quãng thời gian cuối cùng ông Miura làm việc cùng các cầu thủ Việt Nam. 2 tuần để ông chứng minh khả năng của mình, 2 tuần để thấy liệu bóng đá Việt Nam có còn cần ông Miura nữa?
Nên trong quãng thời gian ấy, thay vì những chỉ trích và thể hiện sự mất lòng tin vào U23 Việt Nam của vị chiến lược gia sinh năm 1963 này thì hãy cứ tin ông Miura lần cuối.