Europa League vòng bảng lượt trận thứ 2: Mặt trái của Premier League

TP, Theo 10:17 01/10/2010
Chia sẻ

Trong khi các đại diện tại Premier League chơi tưng bừng bao nhiêu tại Champions League thì tại đấu trường Europa League, mọi chuyện diễn ra trái ngược hoàn toàn.

Nước Anh chỉ còn 2 đội bóng tham dự Europa League là Man City và Liverpool nhưng cả 2 đều đã thể hiện những bộ mặt khá thất vọng trong lượt đấu đêm qua. Man xanh đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước Chelsea ở giải quốc nội đã ngay lập tức trở lại mặt đất sau khi tiếp đón một đối thủ "già rơ" tại đấu trường châu Âu như Juventus. “Bà đầm già” dù đã qua cái thời làm mưa làm gió tại trời Âu nhưng vẫn còn đó dáng dấp của đội bóng lớn. Chính vì vậy, dù cuối tuần này phải có trận kịch chiến với Inter Milan nhưng Juve vẫn khiến nửa xanh thành Manchester phải trải qua một đêm sóng gió.
 
Man City gặp nhiều sóng gió trước Juventus.
 
Chủ động nhường thế trận cho Man City nhưng những đường phản công của Juventus vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm thường trực, nhất là khi tiền đạo Vincenzo Iaquinta sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 từ pha sút xa đầy bất ngờ. Dù trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền vệ trẻ đang lên của bóng đá Anh, Adam Johnson thiết lập thế quân bình ở phút thứ 37 nhưng dàn tinh binh của Man xanh vẫn phải bó tay trong việc tìm bàn nâng tỷ số trong hiệp 2. HLV Roberto Mancini đã mạnh miệng tuyên bố trước trận sẽ “vùi dập” Juventus, cũng tung toàn bộ những con bài tốt nhất nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Không những vậy, nếu Del Piero may mắn hơn trong những pha sút phạt thần sầu (một lần bóng đập xà rơi trúng vạch vôi) thì có lẽ Man xanh đã phải tức tưởi ngay trên sân nhà.
 
Del Piero vẫn nguy hiểm trong những pha sút phạt.
 
Nhưng có lẽ Man City còn khá khẩm hơn đội bóng đồng hương Liverpool. Bởi chẳng còn mấy ai nhận ra “vua đấu cúp” lúc này khi ngay trước đối thủ “hạt tiêu” của Hà Lan Utrecht. Quỷ đỏ vùng Merseyside thậm chí đã may mắn mới trở về nhà với 1 điểm từ trận hòa không bàn thắng. HLV Roy Hodgson đã cất đội trưởng Steven Gerrard ở nhà dưỡng sức cho đấu trường quốc nội nhưng tại Europa League vẫn còn đó Fernando Torres, Joe Cole… nhưng tất cả những con người còn lại vẫn chỉ thể hiện lối chơi thiếu kết dính và vô hồn trong 90 phút trên sân Galgenwaard. Trong khi đó, đội chủ nhà Utrecht dù không có ngôi sao nào đáng chú ý nhưng lại nhiều lần khiến khung thành của Pepe Reina chao đảo. Dù sau trận hòa này, Liverpool vẫn giữ ngôi đầu bảng K với 4 điểm, nhưng có lẽ nếu cứ chơi như vậy, Liverpool khó có thể tiến xa.
 
 
Trong lượt trận thứ 2, nhà ĐKVĐ Europa League, Atletico Madrid vẫn tiếp tục màn trình diễn thất vọng khi ngay trên sân nhà Vicente Calderon, họ cũng không thể có trọn 3 điểm khi tiếp đội bóng nước Đức, Leverkusen. Tỷ số hòa 1-1 hóa ra lại là điều tiếc nuối cho đội khách khi họ đã chơi hay hơn hẳn đội chủ nhà với gấp đôi số cơ hội ghi bàn và chỉ để Simao gỡ hòa ở phút 51 (trước đó Eren Derdiyok mở tỷ số cho Leverkusen trong hiệp 1). Điều này khiến cho Atletico vẫn đứng cuối bảng B sau 2 lượt trận chỉ có vỏn vẹn 1 điểm.
 
Atletico Madrid đang thi đấu rất thất thường.
 
Lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League sẽ trở lại vào đêm 22/10 theo giờ VN và tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa đội bóng ở Serie A, Napoli và Liverpool trên sân San Paolo.
 

Kết quả lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League:

Bảng A

Lech Poznan 2-0 Salzburg

Man City 1-1 Juventus

1. Poznan 4 điểm (HS: 5-3), 2. ManCity 4đ (3-1), 3. Juventus 2đ (4-4), 4. Salzburg 0đ (0-4)

Bảng B

Rosenborg 2-1 Aris Thessaloniki

Atletico Madrid 1-1 Leverkusen

1. Leverkusen 4đ (5-1), 2. Thessaloniki 3đ (2-2), 3. Rosenborg 3đ (2-5), 4. Atletico 1đ (1-2)
 
Bảng C

AA Gent 1-1 Lille

Sporting CP 5-0 Levski

1. Sporting 6đ (7-1), 2. Levski 3đ (3-7), 3. Gent 1đ (3-4), 4. Lille 1đ (2-3)
 
Bảng D

PAOK 1-0 Dinamo Zagreb

Villarreal 2-1 Club Brugge

1. PAOK 4đ (2-1), 2. Zagreb 3đ (2-1), 3. Villarreal 3đ (2-3), 4. Brugge 1đ (2-3)
 
Bảng E

BATE Borisov 4-1 AZ Alkmaar

Sheriff 2-0 Dinamo Kyiv

1. Borisov 4đ (6-3), 2. Sheriff 3đ (3-2), 3. Alkmaar 3đ (3-5), 4. Kyiv 1đ (2-4)
 
Bảng F

CSKA Moscow 3-0 Sparta Praha

Palermo 1-0 Lausanne

1. CSKA 4đ (6-0), 2. Palermo 3đ (3-3), 3. Praha 3đ (3-5), 4. Lausanne 0đ (0-4)
 
Bảng G

Hajduk Split 1-0 Anderlecht

Zenit 4-2 AEK Athens

1. Zenit 6đ (7-3), 2. Athens 3đ (5-5), 3. Hajduk 3đ (2-3), 4. Anderlecht 0đ (1-4)
 
Bảng H

Odense 1-2 Stuttgart

Young Boys 2-0 Getafe

1. Stuttgart 6đ (5-1), 2. Getafe3đ (2-3), 3. Young Boys 3đ (2-3), 4. Odense 0đ (2-4)
 
Bảng I

Sampdoria 1-0 Debrecen

Metalist Kharkiv 0-2 PSV

1. PSV 4đ (3-1), 2. Sampdoria 4đ (2-1), 3. Metalist 3đ (5-2), 4. Debrecen 0đ (0-6)
 
Bảng J

ParisSG 2-0 Karpaty Lviv

Dortmund 0-1 Sevilla

1. PSG 6đ (3-0), 2. Dortmund 3đ (4-4), 3. Sevilla 3đ (1-1), 4. Karpaty 0đ (3-6)
 
Bảng K

Steaua 3-3 Napoli

Utrecht 0-0 Liverpool

1. Liverpool 4đ (4-1), 2. Napoli 2đ (3-3), 3. Utrecht 2đ (0-0), 4. Steaua 1đ (4-7)
 
Bảng L

Rapid Wien 1-2 Besiktas

CSKA Sofia 0-1 FC Porto

1. Porto 6đ (4-0), 2. Besiktas 6đ (3-1), 3. Sofia 0đ (0-2), 4. Rapid Wien 0đ (1-5)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày