Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và "mệt" vì Jake Gyllenhaal

POKE, Theo Helino 10:31 07/07/2019

Anh bạn hàng xóm thân thiện Spider-Man đã mang đến một bộ phim tràn ngập cảm xúc và kỷ niệm dành cho khán giả.

Đây là lần thứ 7 xuất hiện trên màn ảnh rộng, nhưng câu chuyện về Spider-Man vẫn luôn được khán giả đón nhận và yêu thích, Spider-Man: Far From Home (Người Nhện Xa Nhà) cũng không phải ngoại lệ. Đảm nhận trọng trách là tác phẩm cuối cùng của giai đoạn ba thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), nhiệm vụ của Peter Parker (TomHolland) tại đây là tạo ra một cái kết cho 11 năm hành trình MCU. 

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 1.

Kịch bản nhiều đất dụng võ cho Nhện nhí

Nội dung phim nối tiếp ngay sau sự kiện Avengers: Endgame, khi một nửa thế giới vừa bay màu nay trở về học cách làm quen với cuộc sống mới. Vào thời điểm này, các Avengers được mọi người tưởng niệm được nhớ về như những huyền thoại, đặc biệt là Tony Stark hay còn được biết đến với cái tên Iron Man. Trở lại trường học, cậu nhóc Peter Parker cùng các người bạn của mình kỷ niệm ngày ra trường bằng một chuyến đi du lịch đến Châu Âu. Nhưng khi vừa đến nơi, Peter lại bị cuốn vào một rắc rối khác của Nick Fury cùng một nhân vật bí ẩn có tên Mysterio.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 2.

Nhìn chung, phim đã lựa chọn lối đi an toàn như mọi bộ phim trước đây của Marvel. Vẫn thể hiện được các thế mạnh đặc trưng như sự vui tươi trong kịch bản, các câu thoại thú vị, đặc biệt các màn chiến đấu đã mắt. 

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 3.

Phim chia rõ ra làm hai phần tách biệt, nửa đầu phim tràn ngập tiếng cười với lối kể chuyện nhẹ nhàng của dòng phim học đường, khi Peter chỉ quan tâm đến việc thộ lộ tình cảm với cô bạn MJ của mình. Nhưng ngay khi mọi chuyện tưởng như kết thúc rồi, bộ phim thay đổi hoàn toàn, cho người xem mắc vào một mê cung ảo giác đầy cuốn hút với nhịp độ siêu tốc, kéo người xem vào một âm mưu khủng khiếp hơn rất nhiều. Đến lúc này khán giản mới nhận ra tất cả những gì chúng ta từng biết từ trailer chỉ toàn những cú lừa đến từ Marvel Studio. Thậm chí bạn còn không biết được liệu rằng thứ mình đang xem có phải sự thật không nữa.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 4.

Món đặc sản thú vị nhất của Spider-Man lần này là tiếng cười vui nhộn nằm giữa những câu thoại tri ân đến các Avengers đời đầu, đặc biệt là Iron Man. Sẽ có rất nhiều cảnh mà người xem phải giật mình nhận ra, rằng Peter có thể giống Tony Stark đến mức nào. Bộ phim đã thể hiện được hết điều mà người xem mong muốn với một kết thúc mở đầy tiềm năng.

Màn nhập vai xuất sắc của dàn diễn viên trẻ tuổi

Không giống bất kì phiên bản Spider-Man nào khác trước đây. Spider-Man của Tom Holland gánh vác trên vai nhiều áp lực hơn cả. Thay vì chỉ hành động một mình, bây giờ Peter còn nhận trọng trách như người thay thế cho Iron Man, một việc mà chính bản thân cậu còn nghi ngờ bản thân mình. Trong phim Peter thể hiện hành động cực kì vô trách nhiệm, khiến cho người xem phải phẫn nộ. Tuy nhiên, nếu như đặt mình vào vị trí của cậu thì chúng ta cũng sẽ làm như Peter mà thôi.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 5.

Với màn diễn xuất trong Far From Home, Tom Holland đã trở thành một Peter Parker tuyệt vời nhất trên màn ảnh. Cậu đã chứng minh được khả năng diễn tả cảm xúc chân thực nhất có thể trong những phân cảnh nhắc đến Tony Stark. Chắc chắn rằng Marvel sẽ còn để Spider-Man là người dẫn lối cho các bộ phim sắp tới của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 6.

Tuy nhiên, màn diễn xuất đỉnh nhất của phim dành cho anh chàng ảo thuật gia Mysterio do Jake Gyllenhaal thủ vai. Không bị gò bó hình ảnh giống như trong truyện tranh, Mysterio của MCU là một nhân vật mới lạ và cực kì thú vị, các cuộc hội thoại giữa Peter và Beck có thể nói là đi vào lòng người. Nó khiến cho người xem đồng cảm, mong có một người bạn để tâm sự như Mysterio. Các phân cảnh chiến đấu của Beck với các Elementals cũng đã mắt nhất từng có trong MCU, lý do vì sao mà nó lại có thể hoành tráng đến vậy thì bạn sẽ cần xem phim để có lời giải đáp.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 7.

Một nhân vật mà chắc chắn sẽ cần được nhắc đến là cô bạn gái MJ (Zendaya) của Spider-Man. Nếu như MJ không có nhiều cơ hội để xuất hiện trong Spider-Man:Homecoming thì trong Far From Home cô nàng đã hút được trái tim của mọi người xem. Mối tình "gà bông" giữa MJ và Peter có thể là cuộc tình đáng yêu nhất từng có tại MCU. Khán giả sẽ càng bị thuyết phục khi ánh mắt của Tom Holland với Zendaya đã tiết lộ tất cả.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 8.

Kỹ xảo, âm thanh hoành tráng

Spider-Man: Far From Home là một bữa tiệc kỹ xảo hoành tráng nhất mà Marvel từng có theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Từng hiệu ứng di chuyển, chiến đấu của các nhân vật trong phim đã khiến cho Spider-Man hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Các màn đại chiến với Elementals cũng thể hiện được sự xuất sắc trong hiệu ứng của Marvel Studio. Bằng một cách nào đó, Marvel đã tri ân đội ngũ hình ảnh của họ trong chính bộ phim lần này.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 9.

Âm nhạc của phim lại không thực sự nổi trội, bản nhạc nền của Spider-Man được sử dụng hơi thái quá, góp mặt trong gần như toàn bộ phim. Nhiều khi tình tiết cần đẩy nhạc lên cao trào lại khá bình thường, các cảnh không quan trọng lại được nhấn mạnh.

Tuy nhiên, xây dựng câu chuyện bất cân

Bên cạnh các ý kiến khen ngợi nức mũi, cũng phải nhìn nhận một thực tế là phim vẫn còn nhiều điểm chưa thỏa đáng. Các yếu tổ logic đã bị bỏ rơi khiến màn đối đầu giữa Peter Parker với Mysterio vừa thừa vừa thiếu.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 10.

Một số cảnh hài hước trong phim còn lố, rõ ràng được cài cắm chỉ phục vụ mục đích gây cười nhưng nó không thực sự đáng buồn cười đến mức đó. Việc phát triển tình cảm giữa các nhân vật cũng có phần gấp gáp khiến cho người xem có cảm giác chưa đúng lắm về bộ phim.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 11.

Nhịp phim nhanh, kéo người xem vào một cuộc đua liên tiếp giữa các tuyến nhân vật. Chưa kể câu chuyện đối đầu với Mysterio đôi lúc trở nên bị phô diễn quá nhiều về công nghệ ảo giác, vô tình khiến cho nhiều người không bắt kịp nhịp phim, cảm giác bị mệt mỏi khi xem xong.

After-credit lật kèo cực mạnh

Sẽ thật lãng phí nếu như không nhắc đến hai đoạn after credit đỉnh cao của phim. Chắc chắn rằng với những người hâm mộ vũ trụ điện ảnh Marvel, đây là thứ họ mong chờ từ rất lâu rồi.
Bạn sẽ cần xem hết cả hai đoạn after credit để có thể hiểu được toàn bộ Spider-Man: Far From Home, đó sẽ là chìa khóa mở ra giai đoạn thứ tư của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Spider-man: Far From Home – Mê Nhện Tom Holland và mệt vì Jake Gyllenhaal - Ảnh 12.

Có thể nói, kể từ sau Endgame, sẽ khó có một phần nào vượt trội hơn trận đánh ngoài không gian, Spider-Man: Far From Home cũng không tránh khỏi việc trở thành phần phim không thể thoả mãn các fan Marvel khi còn đang quá phấn khích với Hồi Kết. Tuy nhiên, Far From Home vẫn là bộ phim về chú bé nhện teen cần phải xem của vũ trụ điện ảnh Marvel để chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra trong giai đoạn 4. Chỉ bấy nhiêu lý do thôi đã đủ khẳng định rằng đây là bộ phim mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ trong tháng 7 này.

Trailer Spider-Man: Far From Home (Người Nhện Xa Nhà)

Spider-Man: Far From Home hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ ra rạp xem Spider-Man: Far From Home chứ?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.