Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang

Đình Đình, Theo Thời Đại 07:00 02/06/2017

Một người đàn ông vô gia cư ở Bangkok, Thái Lan đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa và cảm phục khi sẵn sàng nhịn đói đi khắp nơi bán chanh để kiếm tiền mua thức ăn cho lũ mèo hoang.

Những ngày gần đây, các cư dân mạng Thái Lan đang truyền tay nhau câu chuyện về một người đàn ông vô gia cư có tấm lòng quảng đại khi nguyện nhịn đói đi bán chanh để mua thức ăn cho lũ mèo hoang.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 1.

Người đàn ông bất hạnh nhưng nhân hậu này được biết tới với biệt danh "chú Đen" và hiện đang sống lang bạt ở quận Chatuchak, Bangkok, Thái Lan. Hàng ngày, anh ta đi khắp nơi nhặt nhạnh đồ ăn đồ uống thừa của mọi người để duy trì cuộc sống.

Tuy sống rất thiếu thốn, khổ sở, nhưng "chú Đen" lại hết sức yêu thương động vật, đặc biệt là lũ mèo hoang sống dưới gầm một cây cầu vượt.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 2.

Một số người tốt bụng vô cùng cảm động trước tấm lòng quảng đại của "chú Đen" nên đã đem chanh cho anh để đem bán kiếm tiền. 

"Chú Đen" mừng rỡ đi khắp nơi rao bán những túi chanh giá 20 baht (tương đương 13 nghìn đồng)/túi. Anh bán được khá nhiều chanh và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng vì rất lịch sự, thật thà. Một số người chia sẻ, "chú Đen" thường xuyên cúi đầu xin lỗi mọi người vì bản thân không biết cách lựa chọn nên không thể đem đến cho họ những quả chanh tươi ngon nhất.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 3.

Thế nhưng, khi đã kiếm được chút tiền, anh lại không dành chi tiêu cho bản thân mà đem toàn bộ đi mua thức ăn cho lũ mèo hoang. "Chú Đen" tiết lộ nguyên nhân khiến anh làm vậy là vì: bản thân thì có thể chịu đói, nhưng lũ mèo thì không, hơn nữa, chúng có bị đói hay bị đau cũng không có khả năng nói ra như con người nên cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn.

Hiện câu chuyện của "chú Đen" đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà hảo tâm ở xứ sở chùa vàng.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 4.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 5.

"Chú Đen" phải sống lang bạt khắp mọi nơi nhưng vẫn luôn rất lạc quan.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 6.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 7.

Sống lang bạt khắp nơi, nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn nhịn đói đi bán chanh để kiếm tiền nuôi lũ mèo hoang - Ảnh 8.

Tấm lòng nhân ái của "chú Đen" đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Thái Lan.