Sợ hãi sẽ luôn đồng hành, nhưng việc gì bạn vẫn sẽ làm ngay cả khi sợ hãi?
Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều phải đối diện với những nỗi sợ của bản thân. Người thì sợ thất bại, người sợ đơn độc, người sợ mình không đủ giỏi, người thì lại sợ mình không có đủ thời gian. Nhưng sau tất cả những nỗi sợ đó, đâu là thứ bạn vẫn sẵn sàng làm, sẵn sàng theo đuổi?
Tuổi trẻ luôn là cái khoảng thời gian khiến người ta hoang mang nhất. Ở độ tuổi này, bạn chẳng có gì trong tay nhưng lại muốn chinh phục cả thế giới, muốn có một phần của miếng bánh nhưng lại không muốn hoà mình với đám đông, muốn được nhìn nhận như một cá thể đặc biệt nhưng không đủ dũng cảm để thể hiện những gì thật nhất từ con người mình.


Những nỗi sợ cũng là một đặc trưng của tuổi trẻ. Dù ít hay nhiều, ai trong chúng ta cũng đều có cho mình những nỗi sợ không thể tỏ. Sợ không đủ tài năng, sợ bị chỉ trích, sợ bị phớt lờ, sợ không đủ tiền để chạy theo đam mê, sợ gia đình thất vọng, sợ mình non nớt. Những nỗi sợ này như một lớp sương mù dày đặc, che mất con đường phía trước, khiến chúng ta lạc lối, mất phương hướng và mông lung trước những ngã rẽ cuộc đời.
Nhưng có một sự thật là sợ hãi sẽ luôn đồng hành và chẳng thể nào hoàn toàn biến mất. Câu hỏi quan trọng là: Việc gì khiến bạn sẵn sàng làm ngay cả khi sợ hãi vẫn đằng đẵng theo sau?
Đây chính là câu hỏi khiến nhiều người phải suy ngẫm trong đoạn clip mới nhất của nhiếp ảnh gia Dạ Miêu. Vốn là một cái tên rất nổi trong cộng đồng photo Hà Nội với phong cách hiện đại cùng cái hồn không lẫn vào đâu được trong từng bức ảnh, Dạ Miêu bất ngờ thông báo mình sẽ tạm dừng sự nghiệp tại Việt Nam để du học ngành nhiếp ảnh tại Paris, Pháp.
Trước khi lên đường, cô nàng đã đăng tải một đoạn video clip nói về chính những tâm tư và suy nghĩ của mình khi đối diện với quyết định quan trọng này. Làm quen với nhiếp ảnh từ 13 tuổi, tính đến nay đã là tròn 10 năm Dạ Miêu theo đuổi những khoảnh khắc qua ống ngắm.


Cũng như bao người trẻ khác trên con đường tìm kiếm và khẳng định bản thân, Dạ Miêu có vô vàn nỗi sợ. Đằng sau những lời khen, những sản phẩm được ca ngợi, cô nàng 23 tuổi này tự nhận bản thân chưa bao giờ là một người dũng cảm và luôn ngờ vực về chính con đường mà mình đang đi.
Nhưng sau tất cả, nỗi sợ lại là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. "Như ai đó đã từng nói rằng, nếu ước mơ của bạn chưa khiến bạn sợ hãi, ước mơ ấy vẫn chưa đủ lớn." - Dạ Miêu chia sẻ.


Đoạn clip với những hình ảnh đẹp cùng những câu chuyện của Dạ Miêu đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ người xem. Những người bạn, những người hâm mộ cô đã chia sẻ câu chuyện của riêng mình về tuổi trẻ, về những nỗi sợ.
Còn bạn thì sao? Nỗi sợ của bạn là gì, và đâu là thứ mà bạn sẽ sẵn sàng làm ngay cả khi sợ hãi?




