Mới đây, MC Phương Mai gây chú ý khi xác nhận đã gửi đơn ly hôn chồng Tây sau 5 năm chung sống và sẽ đấu tranh đến cùng để có quyền nuôi con. Nguyên nhân là cả hai không tìm được tiếng nói chung, không đạt được mục đích hôn nhân và không thể hòa giải sau thời gian mâu thuẫn.
MC Phương Mai sinh năm 1990, được mệnh danh là nữ MC nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt. Cô từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 15 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, top 10 siêu mẫu châu Á 2009.
Phương Mai
Cô từng tham gia một số phim như: 13 Nữ Tù Nhân, Khi Tình Yêu Lên Tiếng, Âm Mưu Giày Gót Nhọn, Chung Cư Ma... Nhiều năm nay, cô theo đuổi công việc MC song ngữ, góp mặt trong nhiều chương trình tầm cỡ quốc tế như Miss Charm 2023, lễ khởi động giải đua xe F1 hay sự kiện Michelin Guide Vietnam...
Nói về học vấn, thành tích của người đẹp này tóm gọn bằng 4 chữ: Không phải dạng vừa. Những năm THPT, Phương Mai theo học trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Đây là trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội với điểm chuẩn hàng năm cao chót vót.
Từ những năm cấp 3, Phương Mai đã nổi trội với thành tích học tập đáng nể như giải Nhất Olympic tiếng Anh toàn thành phố (lớp 10), giải Nhì lúc lớp 11 và giải 3 vào lớp 12. Sau này, cô theo học tại khoa Thương mại một trường đại học nổi tiếng về cả chất lượng đào tạo và học phí đắt đỏ.
Về việc dạy con, dù thương yêu con hết mực nhưng nữ MC không vì thế mà chiều chuộng, phục vụ con. Ngược lại, cô chia sẻ mình ưu tiên việc dạy con tự lập.
"Tất cả những gì tôi làm là thường xuyên trò chuyện và dạy con thói quen tự lập như tự rửa tay, tự xúc ăn bằng nĩa, tự mở tủ lạnh, cất bình sữa, xỏ giày… Bé cũng ngủ phòng riêng với bảo mẫu nên vợ chồng tôi có thể thoải mái đi làm, thậm chí công tác vài ngày mà không lo bé sẽ khóc vì thiếu hơi bố mẹ" - cô chia sẻ.
Bé Henryk ngay từ khi 3 tuổi đã biết tự lo cho bản thân như: tự ăn, chọn quần áo, đi giày, cất đồ chơi, xếp chỗ ngủ… Đồng thời biết làm việc nhà cùng các thành viên khác trong gia đình như: Lau bàn, lau nhà, tưới cây, cho mèo ăn...
Siêu mẫu Phương Mai tiết lộ, ở nhà cô luôn dạy con phải biết yêu thương, quan tâm tới mọi người xung quanh bằng những cử chỉ nhỏ. Cô mong con trai lớn lên sẽ trở thành chàng trai tình cảm.
Trong một lần phỏng vấn, cô từng chia sẻ: "Quan điểm dạy con của tôi khá thoáng, có lẽ khác biệt nhiều người. Tôi mong con tự do phát triển theo hướng bé muốn, thay vì gò ép theo khuôn khổ. Ngay khi Henryk chào đời, tôi không áp dụng bất cứ phương pháp nào thúc đẩy bé lẫy, bò nhanh hay biết nói sớm. Với tôi, mỗi cá nhân cần có lộ trình lẫn tiềm năng riêng. Là mẹ, tôi có trách nhiệm phát hiện, đề xuất ý tưởng giúp bé tối đa hóa năng khiếu.
Tôi lẫn Marcin đều coi chỉ số hạnh phúc cao là thước đo thành công, chứ không phải số lượng vật chất. Do đó, chúng tôi khuyến khích bé nuôi dưỡng tâm hồn, sống vô tư, vui vẻ, hướng con đến hành động tử tế, thay vì đặt áp lực học hành hay nhồi nhét kiến thức".
Có lẽ nhờ sự "thoải mái quá mức" của bố mẹ, Henryk luôn tò mò mọi thứ xung quanh, tự ý thức học chữ, tập nói hai ngôn ngữ, đồng thời bày tỏ mong muốn học toán từ rất sớm. Ngoài ra, con cũng bộc lộ năng khiếu diễn xuất, rất thích khi được mẹ khen ngợi.
Phương Mai cũng nói về việc phạt con: "Tôi cũng chưa nghĩ đến việc phạt bé mỗi khi bé bướng bỉnh. Thay vào đó, mỗi khi bé tỏ thái độ không hợp tác, tôi sẽ giả vờ khóc nhè để bé phải ôm hôn dỗ dành, rất là đàn ông luôn. Dỗ mẹ suốt mệt quá nên bé cũng bớt dám nghịch thì phải".