Trẻ con lúc nào cũng mang theo một thế giới ngây thơ và đầy bất ngờ, khiến phụ huynh không ít lần dở khóc dở cười. Chỉ cần một câu nói vô tư hay một hành động ngốc nghếch nào đó, chúng có thể biến một ngày bình thường thành một trận cười vỡ bụng.
Nếu chăm lướt MXH những ngày gần đây, bạn chắc hẳn sẽ thấy rất quen với một loạt ảnh trích xuất camera ghi lại cảnh một em bé đội mũ như trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Theo lời kể của phụ huynh, trong lớp có một chiếc mũ đội đầu giống hệt trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Ngay khi nhìn thấy, bé gái nhất quyết đội bằng được và không chịu bỏ ra.
Đáng chú ý, đến giờ ăn trưa, bé lại được cô giáo sắp xếp ngồi ngay vị trí trung tâm như một "chánh phi nương nương", nhưng là của phiên bản "hậu cung mầm non truyện". Thậm chí, người mẹ mở camera lớp học lên thì thấy con vẫn kiên trì đội chiếc mũ từ sáng đến chiều.
Check camera, người mẹ tưởng mình lạc vào bộ phim "hậu cung mầm non truyện", trong đó con mình là "chánh phi nương nương".
Ảnh nét căng bé gái trong chiếc mũ cách cách.
Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão MXH, ai cũng "tan chảy" trước độ đáng yêu của "chánh cung nhí". Một số bình luận của netizen:
- "Chánh phi nhí" nương nương, ai cho phép đáng yêu thế này hả?
- Quả nhập vai xuất thần, thấy bảo đội từ sáng đến chiều là biết khí chất Hoàn Châu chính hiệu rồi!
- Mầm non cung đấu đây rồi, nhưng chắc drama nhất là giành đồ chơi với nhau chứ gì nữa.
- Bé này không phải cách cách nữa, phải lên hàng quý phi mới đúng! Đội mũ nguyên ngày là có tâm lắm nhen.
- Chắc bạn bè xung quanh cũng đang tự hỏi: "Chúng ta có đang sống trong Hoàn Châu Cách Cách không vậy?".
Liên hệ Huỳnh Diễm Trinh (SN 2002, TP.HCM) - chủ nhân đoạn chia sẻ trên đồng thời cũng là "mẫu hậu" của "chánh phi nương nương" - bé Lê Như Bảo Huyên (tên ở nhà là Sam, SN 2022), người mẹ chia sẻ đây chỉ là bài đăng vu vơ nhưng không ngờ khoảnh khắc đáng yêu này của con gái mình lại nhận được sự quan tâm của mọi người.
"Trưa hôm đó, mình bất ngờ khi liên tục được bạn bè tag vào những bài viết hot trên mạng xã hội. Khi mở ra xem, mình ngỡ ngàng thấy gương mặt con gái mình xuất hiện khắp nơi", người mẹ trẻ nói.
Diễm Trinh và cô con gái "chánh cung" tên Sam.
Bé Sam siêu dễ thương còn mẹ của bé thì xinh đẹp không thua kém bất kì hot girl nào
Người mẹ trẻ cho biết bé Sam từ nhỏ đã được nhiều người yêu quý, dù không quá nổi tiếng như các em bé khác nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ các cô, các dì. Bạn bè cô thường trêu sao không cho Sam “lên sóng” nhiều hơn vì bé quá hài hước, cô thì đùa lại rằng có đăng nhưng chắc… "thời chưa tới" nên chưa viral.
"Eo ôi, hôm nay hot xong lại ngại", Diễm Trinh hài hước chia sẻ.
Nhiều netizen phỏng đoán chắc hẳn Diễm Trinh ở nhà là "mọt" phim cung đấu, và con gái cô xem ké mẹ nên nhập vai "chánh cung" mới mượt mà như vậy. Thực tế thì ở nhà, bé Sam không hề biết gì về dòng phim "drama" này, chỉ đơn giản là… bé điệu mà thôi.
"Sam ở nhà thích hoa lá đầm váy, thích những đồ làm đẹp, thích được ăn diện điệu đà. Mình nghĩ con muốn đội cái mũ phi tần vì mũ có hoa màu hồng", người mẹ Gen Z hé lộ.
Sam ở nhà được mệnh danh là "bé điệu".
Dù bức ảnh đội mũ cách cách của bé Sam viral trên mạng chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, nhưng theo mẹ bé, những tình huống hài hước như vậy diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hai mẹ con. Bản thân Diễm Trinh còn khá trẻ tuổi nên hình thức ở chung giữa hai mẹ con thoải mái vô cùng khiến gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Ở một diễn biến khác, theo lời người mẹ này, bé Sam có cá tính mạnh, đôi khi hơi bướng nhưng vẫn trong mức độ cho phép. Dù vậy, bé cũng rất tình cảm và có vẻ trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Ngoài ra, khả năng học hỏi nhanh cũng là một điểm nổi bật ở bé, khiến cô không khỏi tự hào.
Ngoài ra, Sam cũng là một "cây hài".
Với một đứa trẻ có cá tính mạnh như vậy, nên người mẹ Gen Z này có cách dạy con riêng: "Bé là con đầu lòng của mình. Mình sinh bé khá sớm nên hoàn toàn không có kiến thức hay kinh nghiệm gì trong việc dạy con. Những phương pháp giáo dục thường thấy trên mạng lúc đó mình đều không biết, điều duy nhất mình có thể dành cho con là thời gian và sự kiên nhẫn.
Vì bé có cá tính mạnh, nên mình không muốn ép con vào bất kỳ khuôn khổ nào. Mình mong con có thể lớn lên trong một môi trường thoải mái nhất có thể, chỉ cần con biết cảm ơn, xin lỗi, vâng, dạ, phân biệt được đúng sai là đủ.
Mình cũng có kế hoạch cho bé học vẽ, học múa, học đàn… Những lớp học nhẹ nhàng như vậy sẽ giúp bé điều chỉnh cá tính mạnh mẽ của mình. Thực ra, mình và ba bé đều rất thích cá tính của con, có lẽ cũng di truyền từ ba mẹ. Mình chỉ mong con dịu lại phần nào, chứ không muốn bé trở nên quá yếu đuối sau này".
Diễm Trinh luôn dành nhiều thời gian nhất bên con.
Ảnh: NVCC