U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Chiến đấu vì lòng kiêu hãnh

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 07:37 15/06/2015

Thất bại trước Myanmar khiến từ cầu thủ đến người hâm mộ như ngã gục. Nhưng đấy mới là bóng đá, và cuộc chơi vẫn tiếp tục. Chiều nay, thầy trò HLV Miura cần phải đứng dậy giành được chiến thắng trước Indonesia, chí ít vì một tấm huy chương dành tặng người hâm mộ.

Người buồn nhất trong thất bại của U23 Việt Nam vừa qua, ngoài cầu thủ thì phải kể đến HLV Miura. Ông đã ngồi như tượng trong thời gian khá dài ở khu vực cabin trước khi bước vào phòng họp báo. Người ta đã chờ đợi ở ông thầy người Nhật những lời biện minh, như thiếu may mắn, hay không quen sân bãi... điều mà các HLV thất bại vẫn hay làm.

Tuy nhiên, ông Miura đã đối diện với sự thật và bác bỏ hoàn toàn do khả năng chỉ đến như thế, và bóng đá chuyện không chiến thắng và thất bại là điều đương nhiên. 

Các cầu thủ không thể gục ngã và buông xuôi chỉ sau một thất bại...

Không ai nghĩ với khuôn mặt khá thất vọng, ông thầy người Nhật vẫn kêu gọi phải quên ngay thất bại này để hướng đến trận tranh HCĐ. Người Nhật là thế, họ luôn hướng về phía trước bằng tinh thần mạnh mẽ nhất. 

Chiều qua, ĐT U23 Việt Nam vẫn ra sân tập, các cầu thủ thể hiện quyết tâm giành huy chương đồng khi những người đá chính theo lẽ thường được ông Miura cho tập ở khách sạn đã xin thầy được ra sân tập cùng với toàn đội. Đây đã là kỳ SEA Games cuối cùng của những Quế Ngọc Hải, Hồng Quân, Huy Toàn, Phi Sơn, Ngọc Thắng...

Thế nên, họ rất quyết tâm ít nhất cũng có một tấm huy chương không chỉ để ghi lại dấu ấn sự nghiệp của mình mà là trách nhiệm của một thế hệ cầu thủ với người hâm mộ. Đó cũng là lý do vì sao những cầu thủ thế hệ 1992, 1993 này dù là những đàn anh, nhưng lại là những tiếng khóc lớn trong thất bại của U23 Việt Nam trước Myanmar. 

Bởi phía sau họ, là niềm tin và hy vọng của người hâm mộ Việt Nam

Trong khi đó, HLV Miura ngoài việc cực kỳ nghiêm túc trong tập luyện khi yêu cầu buổi tập của đội tuyển là buổi tập kín như những trận quan trọng khác, thì ông cũng tạo điều kiện để các cầu thủ có những ngày cuối cùng ở Singapore ấm áp nhất. Ông Miura đã quyết định mời toàn đội đi ăn tối ở nhà hàng thay vì về khách sạn ăn những món ăn hàng ngày. Tất cả điều đó cho thấy, sẽ không có chuyện U23 Việt Nam sẽ buông xuôi trong trận đấu mà người ta vẫn gọi là kiếm "giải an ủi". 

Rất có thể, ông Miura sẽ để cho những cầu thủ đã mắc lỗi trận trước như Mạc Hồng Quân, Ngọc Thắng ra sân để thể hiện khát khao chuộc lỗi của mình, họ sẽ kết hợp với những cầu thủ chỉ dự bị hoặc không ra sân trận đấu trước để tạo nên đội hình cân đối và đảm bảo về mặt thể lực. 

Thầy trò HLV Miura sẽ tiếp tục quyết tâm để giành tấm HCĐ chiều nay, bởi cuộc chơi vẫn chưa bao giờ dừng lại. 

Indonesia không phải là đối thủ mạnh, nếu không muốn nói yếu hơn cả Myanmar, thế nên đây sẽ là trận đấu mà những Mạc Hồng Quân, Ngọc Thắng có cơ hội để bắn phá khung thành đối phương, đương nhiên họ không được phép vô duyên như trận đấu trước. 

Biết đâu đấy, đội bóng xứ vạn đảo là nơi để các cầu thủ U23 Việt Nam được quyền "xả giận".