Sẽ khó khăn ra sao cho Kobe Bryant trong giờ phút sinh tử cùng con gái Gianna trước khi trực thăng phát nổ?

HP, Theo Helino 17:01 27/01/2020

Đó có lẽ là một câu hỏi mà chẳng bao giờ có lời giải đáp, thế nhưng với những ai đã làm cha làm mẹ, đó sẽ là điều mà chẳng ai dám nghĩ tới bởi điều đó còn đau đớn gấp vạn lần việc đối diện với cái chết của bản thân.

Cả thế giới đã bàng hoàng trước tin huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái 13 tuổi của anh thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi trực thăng kinh hoàng ở Calabasas vào sáng Chủ Nhật (ngày 26/1 theo giờ địa phương tức mùng 3 âm theo giờ Việt Nam).

Trong khi toàn thể thế giới đang không ngừng khóc thương cho sự ra đi của Kobe Bryant, thì cô con gái Gianna Maria-Onore Bryant cũng nhận được sự thương cảm rất lớn tới phía người hâm mộ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đây cũng chính là người con sẽ kế vị tinh thần của Kobe Bryant tại giải đấu WNBA(*) trong tương lai. Thế nhưng giờ đây điều đó đã không thể trở thành hiện thực.

Sẽ khó khăn ra sao cho Kobe Bryant trong giờ phút sinh tử cùng con gái Gianna trước khi trực thăng phát nổ? - Ảnh 1.

Đó là lời chia sẻ của Kobe Bryant tromg một cuộc phỏng vấn khi được hỏi về việc không thể có con trai.

Cách đây không lâu trên một chương trình phỏng vấn trực tuyến, đã có rất nhiều người đưa ra ý kiến với Kobe rằng: "Này, cậu nên có con trai đi. Ít ra cậu cũng phải có một người nào đó sẽ kế thừa di sản và truyền thống của mình".

Không phải là Kobe đáp trả, mà chính là Gigi đi bên cạnh: "Này, cháu có thể lo được việc đó. Không cần con trai cho chuyện đó. Cháu lo được". Trước đó cố cầu thủ này cũng chia sẻ đầy tự hào về Gigi: "Con bé thật sự rất tuyệt vời, nó sẽ thi đấu tại WNBA".

Để chia sẻ về những cô con gái của mình, đặc biệt là Gianna (Gigi), Kobe luôn dành niềm tự hào khi kể về cô con gái thứ hai này. Trong số 4 người con gái của mình, Gigi là người con quyết định lựa chọn bóng rổ để kế tục sự nghiệp từ người cha của mình.

Sẽ khó khăn ra sao cho Kobe Bryant trong giờ phút sinh tử cùng con gái Gianna trước khi trực thăng phát nổ? - Ảnh 2.

Niềm tin của Kobe vào Gigi gần như là tuyệt đối, ở bên cạnh cô bé trong từng trận đấu, được dõi theo sự phát triển tiến bộ của Gigi là điều hạnh phúc nhất của Kobe sau khi giải nghệ.

Trên chuyến bay định mệnh sáng nay (theo giờ Việt Nam), hai cha con nhà Bryant lại tiếp tục cùng với nhau chuyến hành trình tới Thousand Oak để tham dự một trận đấu bóng rổ. Thế nhưng đâu ai có thể ngờ rằng đây lại là lần cuối cùng mà Kobe Bryant có thể nói được những lời yêu thương dành cho cô con gái bé bỏng.

Bạn có thể tưởng tượng được sựbất lực của Kobe Bryant ngay tại thời điểm đó? Thời điểm mà không chỉ sinh mạng của cố cầu thủ 41 tuổi này sắp kết thúc, mà còn có cả người con gái bé bỏng do chính anh tạo ra.

Thử tưởng tượng ở vị trí của Kobe Bryant, với tư cách là một người cha nhưng lại không thể bảo vệ được cô con gái đang run sợ trong vòng tay của mình? Hãy tưởng tượng rằng Kobe Bryant đang cố gắng ôm lấy Gigi, trấn an cô bé và nói rằng "Bố yêu con rất nhiều" khi chiếc trực thăng rơi xuống?

Sẽ khó khăn ra sao cho Kobe Bryant trong giờ phút sinh tử cùng con gái Gianna trước khi trực thăng phát nổ? - Ảnh 3.

Đối với những người đã làm cha làm mẹ, đó chắc chắn sẽ là một cảm giác vô cùng đau đớn, đau hơn gấp cả vạn lần khi bạn phải đối diện với cái chết. Và đối với Kobe Bryant, sự việc trên chuyến bay ngày hôm nay chắc chắn cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất mà bất cứ ai trong đời cũng không dám nghĩ đến.

Trong thời khắc sinh tử, ngoài Gigi ra, Kobe vẫn còn đó 3 cô con gái bé nhỏ cùng người vợ hiền. Những lời nói dành cho Gigi lúc đó cũng sẽ không hề quá khi nói rằng Kobe Bryant đang muốn nhắn nhủ tới cả Natalia, Bianka, Capri cũng như vợ của anh, Vanessa Laine Bryant.

Ở bên cạnh Gigi lúc cô bé chào đời và cùng nhau đối diện với cái chết trong sự bất lực. Đối với Kobe Bryant, đó chắc chắn là nỗi đau còn khủng khiếp hàng những chấn thương, những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong suốt cuộc đời của anh.

Giờ đây, khi mọi thứ đã được an bài, khi mà điều kỳ diệu không thể nào xảy ra, khi mà cả thế giới đang tiếc thương cho cặp cha con huyền thoại của nền bóng rổ, thì cũng là lúc mà những kẻ căm ghét Kobe Bryant cũng đã phải mềm lòng và gửi gắm những lời nguyện cầu chân thành nhất tới cho anh cùng Gigi.

Sẽ khó khăn ra sao cho Kobe Bryant trong giờ phút sinh tử cùng con gái Gianna trước khi trực thăng phát nổ? - Ảnh 4.

Một trong những hình ảnh đã lấy đi hàng triệu nước mắt của người hâm mộ trên thế giới. Ảnh gốc: ClutchPoints.

"Gianna sẽ sớm trở thành một cầu thủ vĩ đại tại WNBA mà thôi", câu nói thể hiện rõ niềm tin của Kobe Bryant gửi gắm vào cô con gái bé bỏng này chắc chắn sẽ còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Giờ đây khi bước sang thế giới khác, chắc chắn Kobe cùng với Gigi sẽ hiện thực hoá điều này và tiếp tục đưa di sản của Black Mamba trở thành một biểu tượng.

Yên nghỉ nhé Kobe Bryant và Gigi!

WNBA tên viết tắt của giải đấu bóng rổ Women's National Basketball Association hay còn được biết tới với cái tên giải đấu bóng rổ nữ nhà nghề tại Mỹ. Giải được thành lập từ 24/4/1996 và hiện đang có 12 đội tham dự.