Sau scandal trăng hoa, đây là hình ảnh đầu tiên của Trần Nghĩa ở phim trường "Mắt Biếc"

Xuân - Paul, Theo Helino 16:28 18/04/2019

Sau khoảng thời gian bị bạn gái cũ đăng đàn bóc phốt thói trăng hoa, hình ảnh mới nhất của Trần Nghĩa được cho là xuất hiện trong phim Mắt Biếc đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả.

Đầu tháng 4 vừa qua, Netizen Việt không khỏi xôn xao trước loạt trạng thái dày đặc của Trang Anna "bóc phốt" Trần Nghĩa (nam diễn viên chính phim Mắt Biếc đang được trông đợi) không chung thủy, trăng hoa khi yêu đương bằng những lời lẽ hết sức gay gắt. Sau khi khiến dân mạng dậy sóng, Trần Nghĩa gần như "mất dạng" khỏi các trang mạng xã hội. 

Nhiều người cho rằng nhà sản xuất của Mắt Biếc rất có thể sẽ đổi vai nam chính của Trần Nghĩa để bảo vệ hình ảnh cho phim. Tuy nhiên mới đây, hình ảnh hậu trường của nam diễn viên được cho là tạo hình nhân vật thầy Ngạn khiến khán giả không khỏi tò mò. Phải chăng sau phốt chấn động, Trần Nghĩa vẫn sẽ đảm nhận vai nam chính?

Sau scandal trăng hoa, đây là hình ảnh đầu tiên của Trần Nghĩa ở phim trường Mắt Biếc - Ảnh 1.

Tạo hình mới nhất của Trần Nghĩa được cho là của phim Mắt Biếc.

Trần Nghĩa sinh năm 1993, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh và từng gây ấn tượng tốt trong mắt khán giả qua một số bộ phim như: Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Chiều Ngang Qua Phố Cũ,… Đầu tháng 2 vừa qua, sau khi vượt qua hàng nghìn ứng cử viên để được chọn vào vai nam chính trong dự án điện ảnh chuyển thể được mong đợi nhất năm - Mắt Biếc, Trần Nghĩa lập tức trở thành cái tên nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên scandal với người yêu cũ đã khiến hình ảnh "chàng thơ" của nam diễn viên bỗng chốc bị sụp đổ trong mắt khán giả.

Sau scandal trăng hoa, đây là hình ảnh đầu tiên của Trần Nghĩa ở phim trường Mắt Biếc - Ảnh 2.

Sau tất cả Trần Nghĩa vẫn sẽ đảm nhận vai nam chính của Mắt Biếc?

Mắt Biếc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hành vào năm 1990, nội dung phim xoay quanh cuộc đời của thầy giáo Ngạn, anh lớn lên cùng cô hàng xóm có đôi mắt long lanh, được miêu tả vô cùng đẹp là Hà Lan. Cả tuổi thơ của Ngạn gắn liền với Hà Lan, cả hai đã có với nhau vô vàn kỷ niệm. Từ tình bạn tuổi thơ, Ngạn dần dần nảy sinh tình cảm với Hà Lan.