Chỉ vì những tin nhắn tán tỉnh người phụ nữ khác của chồng, cơn ghen mù quáng đã khiến Lầu Y Chò xuống tay sát hại người đàn ông từng gắn bó gần 20 năm. Vụ án đau lòng khiến chồng chết, vợ vào tù, để lại ba đứa trẻ bơ vơ trong cảnh mồ côi.
Ban đầu xác định, khoảng 0h20 ngày 17/8, sau khi đi ăn liên hoan, hai vợ chồng Hà Thị Lai Hạ về nhà tại khu 1, xã Phú Mỹ. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Trong cơn say xỉn, người chồng nghiện ngập lấy kéo đe dọa vợ. Bực tức, vợ giật cây kéo ném về phía chồng. Bị kéo đâm trúng ngực, nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Con hư hỏng, nghiện ma túy tuy nhiên bà Nga không khuyên ngăn mà cùng con trai dùng súng tự chế bắn chết chồng và cha gây rúng động dư luận ở Lâm Đồng.
Vì "yêu say đắm" người tình trẻ và khát khao được chung sống cùng nhau, người vợ cùng tình nhân nhiều lần định hạ độc chồng nhưng không hiệu quả, cuối cùng chúng âm mưu giết anh Chung bên bờ suối.
Theo chia sẻ của đại diện UBND xã Vô Ngại, trong thời gian đưa chồng đi viện và làm ma chay cho chồng, vợ nạn nhân không có biểu hiện gì lạ khiến mọi người nghi ngờ. Chị ấy vẫn khóc khi đưa tang chồng.
Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra sự việc, Thủ và vợ nạn nhân có quan hệ tình ái với nhau nên hai người đã câu kết tìm cách giết Trung để thỏa mãn ý đồ ngoại tình.