Trái ngang phiên tòa xử vợ "hờ" sát hại chồng xong mới biết có thai

Võ Công Thư, Theo Người đưa tin 17:08 05/01/2021

Quá trình bị tạm giam, Oanh được xác định là đang có thai nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Giết chồng “hờ” xong mới biết mình có thai

Bị cáo Tào Kiều Oanh, 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình không mấy khá giả, có nhiều anh em.

Tuổi thơ cơ cực và nghèo khổ không cho phép Oanh được đến trường như các bạn. Học hết lớp 2, Oanh phải nghỉ học, phụ giúp gia đình.

Mẹ ruột Oanh, khi đến phiên tòa theo dõi phiên xử con gái trần tình, cái nghèo cứ bám dai dẳng từ đời bà sang đến đời con cũng chưa thoát nghèo.

Các con của bà khi học biết mặt chữ là phải nghỉ học. Bởi nghèo, bà chỉ mong các con ngoan ngoãn, chí thú làm ăn. Bà chưa từng nghĩ đến việc con cái phạm pháp, gây ra trọng tội giết người.

Theo bà, Oanh vốn là người hiền lành. Bà mong Oanh sẽ tìm được người thương, lấy chồng và sống cuộc đời bình thường.

Thế nhưng, có thể từ khi Oanh đi làm, tiếp xúc với nhiều thói hư tật xấu nên trở thành người vô tâm và có chút nóng nảy, hung hăng.

Ngày nghe tin Oanh gây ra trọng tội, bà bàng hoàng, vội vàng đón chuyến xe muộn từ quê lên TP.HCM xác minh sự tình. Đến nơi, bà không gặp được con do Oanh đã bị bắt giam.

Mấy ngày sau, bà càng đau đớn, khi biết con gái mình đã mang thai với chính người mình vừa sát hại. Bà đau lòng, nghĩ đến tương lai mờ mịt của con gái và đứa cháu sắp chào đời.

Trái ngang phiên tòa xử vợ hờ sát hại chồng xong mới biết có thai - Ảnh 1.

Một phút lầm lỗi, Oanh gây ra nỗi đau cho nhiều người...

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn H., chung sống như vợ chồng với Oanh tại một nhà trọ trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. Vào những lúc rảnh rỗi, hoặc sau giờ làm, Oanh và chồng “hờ” hay rủ những người sống chung trong khu nhà trọ ăn nhậu.

Vào 22h ngày 25/12/2019, cả hai rủ anh Sơn Ngọc Anh tới phòng nhậu. Tới 4h sáng hôm sau, Oanh say nên lên gác nằm ngủ. Lúc này, anh H. và anh Ngọc Anh sang phòng anh Trịnh Hoài Phúc (ở cùng dãy trọ với Oanh) nhậu tiếp.

Nghĩ Oanh đã ngủ nên anh H. khóa cửa phòng trọ lại. Một lát sau, dậy đi vệ sinh, không thấy anh H. nên Oanh mở cửa phòng trọ đi tìm nhưng không mở được. Bực tức, Oanh chốt cửa bên trong.

Tàn cuộc nhậu, anh H. quay về phòng nhưng không mở được cửa. Oanh nhất định không mở nên anh H. đập thủng cửa rồi mở khóa vào nhà.

Lúc này, Oanh từ gác bước xuống chửi bới, còn anh H. không nói gì đi lên gác. Thấy vậy, Oanh đi xuống bếp lấy con dao ra ngăn không cho chồng “hờ” lên gác ngủ. Anh H. không nói gì mà tiếp tục trèo lên gác. Oanh liền dùng dao tấn công anh này.

Bị đâm, anh H. ôm vết thương ngồi ở cầu thang, còn Oanh lên gác tiếp tục ngủ. Một lúc sau, hàng xóm đi ngang phòng anh H., phát hiện nạn nhân gục tại chỗ nên đưa đi cấp cứu nhưng anh H. không qua khỏi.

Ngay sau đó, Oanh bị bắt tạm giam để điều tra. Quá trình bị tạm giam, Oanh được xác định là đang có thai nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Chưa kịp chúc phúc đã phải nói lời ly biệt

Với hành vi giết chồng “hờ”, Oanh bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử mới đây, với cáo buộc tội Giết người.

Bị cáo Oanh thừa nhận đã gây trọng tội nhưng thanh minh rằng không có ý định tước đoạt mạng sống của anh H.. Lý giải cho điều này, Oanh khai mình cầm dao nhằm mục đích đe dọa nhưng do không làm chủ được bản thân nên có hành vi trái Pháp luật.

Suốt phiên xử, Oanh hầu như chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, bởi hối hận và biết mình sẽ phải đối diện với kết cục tù tội.

Đến dự tòa, ngoài mẹ ruột Oanh, còn có cha mẹ anh H.. Mẹ anh H. cho biết, anh H. là con trai lớn của bà và là người ngoan ngoãn. Cho đến tận hôm nay, bà vẫn chẳng thể tin, cậu con trai rất thương bà đã vĩnh viễn ra đi.

“Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật, rằng con trai đã không còn. Mỗi lần nhắc đến con, tôi không thể kiềm chế được xúc động.

Gia đình tôi biết mối quan hệ giữa Oanh và H. và chúc phúc cho mối lương duyên này, nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới thì sự việc đau lòng đã xảy ra”, mẹ anh H. kể với đôi mắt ngấn lệ.

Tỏ ra cứng cỏi hơn vợ, ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột anh H.) vẫn ngậm ngùi cho biết dù đau đớn khi con trai bị đâm chết, nhưng ông không muốn thù hận.

Dù con trai không còn, nhưng ông còn có cháu nội nên vợ chồng ông xin tòa giảm án cho Oanh, để bị cáo có cơ hội sớm làm lại cuộc đời, chăm sóc con.

Nhận được sự bao dung từ cha mẹ anh H., bị cáo Oanh xúc động bật khóc. Oanh nói, rất hối hận và sợ phải đi tù sẽ không có ai chăm sóc con. Oanh gửi lời xin lỗi cha mẹ anh H. và xin lỗi người thân của mình trong lời nói sau cùng.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên phải bị xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết có lợi, làm căn cứ giảm cho Oanh một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt oanh 15 năm tù về tội Giết người.

Một phút mất kiểm soát, Oanh phải trả giá đắt, không chỉ khiến bản thân vướng vòng lao lý, mà còn khiến biết bao người đau khổ. Tội nghiệp nhất là con của Oanh, khi chào đời đã không còn cha, khi chưa dứt sữa, mẹ đã vướng lao lý.

Vụ án tạm khép lại với tiếng khóc nấc của bị cáo và sự xúc động của mẹ ruột Oanh. Phiên tòa kết thúc, Oanh bước đến phía mẹ anh H., rồi cả hai lầm lũi rời tòa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày