Sát 30/4, khách Tây quyết định đổi vé ở lại Việt Nam xem diễu binh, một gia đình vượt hàng trăm km đến TP.HCM vì điều đặc biệt

Bài và ảnh: H. Trang , Theo Đời Sống Pháp Luật 16:30 29/04/2025
Chia sẻ

Một ngày 30/4 rất đặc biệt đang đến gần, thắp lên trong lòng mỗi người một cảm xúc riêng.

Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa là đến dịp lễ 30/4 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, TP.HCM đang ngập tràn sắc cờ hoa, rộn ràng không khí chuẩn bị cho lễ diễu binh trọng đại. Sức hút của sự kiện lịch sử này không chỉ khiến hàng chục nghifn người dân địa phương háo hức chờ đợi, mà còn khiến nhiều du khách quốc tế quyết định đổi vé, ở lại Việt Nam để tận mắt chứng kiến. Cũng trong dòng người đổ về thành phố, có những gia đình Việt vượt hàng trăm cây số, mang theo niềm tự hào đặc biệt khi con em mình sẽ góp mặt trong đội hình diễu binh.

Các bạn trẻ, khách Tây háo hức chia sẻ kế hoạch của mình trong dịp lễ 30/4 năm nay.

Giới trẻ TP.HCM lập kế hoạch thức xuyên đêm, ra đường lúc 2h sáng là muộn nhất

Không khí hoành tráng của ngày kỷ niệm đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Lê Hữu Duy và Anh Thư, hai sinh viên chuyên ngành chính trị, chia sẻ cảm xúc: "Không khí những ngày này ở TP.HCM giống như đêm ba mươi Tết vậy. Người đổ về đông lắm, từ Hà Nội vào cũng nhiều. Ai cũng mang trong mình niềm tự hào và với một sự kiện 50 năm mới có một lần, nên tụi mình cực kỳ háo hức" .

Sát 30/4, khách Tây quyết định đổi vé ở lại Việt Nam xem diễu binh, một gia đình vượt hàng trăm km đến TP.HCM vì điều đặc biệt- Ảnh 1.

Duy và Thư cho biết, dù tham gia các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh phải chen chúc giữa biển người, nhưng cảm xúc háo hức, sự tự hào khiến họ quên hết mệt mỏi. Ban đầu cả hai dự tính 3h sáng ngày 30/4 mới ra khỏi nhà, nhưng sau khi chứng kiến lượng người những ngày trước, kế hoạch được đẩy lên...2- 3 sáng. 

"Nếu 4h mới đi là trễ rồi", Duy cười.

Không phải bạn trẻ nào cũng chọn xuống phố giữa biển người đông nghẹt. Một số bạn chọn ở nhà, theo dõi sự kiện qua các kênh truyền hình trực tiếp."Mình đã có cơ hội tham gia xem diễu binh diễu hành ở buổi tổng duyệt rồi nên ngày 30/4 này mình sẽ ở nhà để nhường lại một vị trí ngoài kia cho những vị khách từ xa đến TP.HCM, đặc biệt là bạn bè quốc tế. Theo dõi qua TV cũng là cách riêng để mình thể hiện tình yêu với ngày lễ lớn của đất nước", một bạn trẻ chia sẻ.

Sát 30/4, khách Tây quyết định đổi vé ở lại Việt Nam xem diễu binh, một gia đình vượt hàng trăm km đến TP.HCM vì điều đặc biệt- Ảnh 2.

Gia đình Việt vượt hàng trăm km ngóng con gái trong đội hình diễu binh

Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình từ khắp nơi cũng đổ về TP.HCM dịp này. Bạn Thanh Trúc cùng gia đình từ quận Hải Châu, Đà Nẵng, đã vào thành phố từ sớm để xem lễ diễu binh và ủng hộ người chị, người con đang tham gia đội hình diễu hành.

Cô Trần Thu Hà (mẹ của Thanh Trúc) chia sẻ: "Gia đình cô từ Đà Nẵng vào TP.HCM và thuê khách sạn ở Thủ Đức. Hôm tổng duyệt cả nhà đã phải dậy từ 3h30 sáng, chạy xe từ Thủ Đức vào trung tâm. Bị cấm đường nên phải vòng vèo bằng xe máy suốt mới đến kịp. Ngày 30/4 tới chắc phải dậy từ 2h sáng luôn để kịp lấy chỗ".

Sát 30/4, khách Tây quyết định đổi vé ở lại Việt Nam xem diễu binh, một gia đình vượt hàng trăm km đến TP.HCM vì điều đặc biệt- Ảnh 3.

Cô Thu Hà (trái) cùng người thân trong gia đình đến TP.HCM để cùng chiêm ngưỡng màn diễu binh hoành tráng.

Cô Hà cho biết gia đình đã thuê khách sạn gần trung tâm từ trước để tiện di chuyển. Dù biết sẽ rất đông, chen chúc cả tiếng đồng hồ nhưng ai cũng háo hức: "Có mệt cũng chẳng ai thấy mệt, chỉ cần được thấy con gái mình trong hàng ngũ diễu binh là đủ".

Khách Tây đổi vé sát nút để ở lại Việt Nam mừng đại lễ 30/4

Không chỉ người dân trong nước, không ít du khách quốc tế cũng bất ngờ thay đổi lịch trình để hoà vào không khí đặc biệt của thành phố. Mehmet và Luca, hai du khách đến từ Đức, ban đầu chỉ định ở lại TP.HCM vài ngày trước khi bay sang quốc gia khác. Tuy nhiên, sau khi tham gia một buổi tổng duyệt, cả hai đã quyết định nán lại lâu hơn.

"Chúng tôi rất ấn tượng với không khí này. Hôm trước đã tham gia buổi tổng duyệt, cảm giác rất khác biệt. Chắc chắn sẽ cố gắng có mặt trong lễ chính thức ngày 30/4", Mehmet cho biết.

Sát 30/4, khách Tây quyết định đổi vé ở lại Việt Nam xem diễu binh, một gia đình vượt hàng trăm km đến TP.HCM vì điều đặc biệt- Ảnh 4.

Gia đình ông Wardrick đến từ Anh cũng có những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ này. Ông cho biết cả gia đình đã dậy từ 3h sáng để lựa chọn chỗ xem đoàn diễu binh trong các buổi tổng duyệt. Dù không thể ở lại tới ngày 30/4 do lịch trình di chuyển, ông vẫn bày tỏ sự ấn tượng với lịch sử Việt Nam cùng cách mà người dân nơi đây mừng ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

Sát 30/4, khách Tây quyết định đổi vé ở lại Việt Nam xem diễu binh, một gia đình vượt hàng trăm km đến TP.HCM vì điều đặc biệt- Ảnh 5.

Ngày 30/4 năm nay, TP.HCM không chỉ rực rỡ trong sắc cờ hoa, mà còn rộn ràng bởi những câu chuyện, những hành trình chan chứa niềm tự hào. Từ những du khách nước ngoài đổi vé để nán lại, đến những gia đình băng hàng trăm cây số để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt dõi theo đều góp phần thắp sáng tinh thần tự hào dân tộc trong ngày đại lễ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày