Tối 22/4, hơn 12.000 khán giả đã đổ về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, biến nơi đây thành điểm hội tụ trái tim của triệu người Việt trong khuôn khổ chương trình chính luận nghệ thuật Hẹn Ước Bắc Nam. Đây là sự kiện đặc biệt do Trung tâm PT-TH Quân đội thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương cùng nhiều cơ quan phối hợp, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Một trong những điều đặc biệt tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của Hẹn Ước Bắc Nam chính là sự đồng hành đông đảo của người trẻ. Hàng ngàn sinh viên, học sinh đã có mặt từ rất sớm tại sân vận động Mỹ Đình để hoà vào không khí kỷ niệm trọng đại.
Ngồi giữa biển người, cờ bay rợp trời, cùng nhau hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Đỗ Quốc Sinh (sinh năm 2001) nói: “Hôm nay đến đây xem chương trình cảm xúc thì mình thấy rất tự hào với đất nước, yêu con người Việt Nam hơn. Càng xem càng thấy quý trọng những gì ông cha ta đã gây dựng để mình có được cuộc sống hòa bình như bây giờ. Mình ấn tượng nhất là khung cảnh anh Thọ đội đội xuất hiện giữa sân khấu, thật sự xúc động”.
Thanh Phúc (sinh năm 2002) lần đầu tiên tham dự một chương trình lớn như thế này cũng không giấu được sự bất ngờ và xúc động: “Ban đầu em chỉ thấy vui và hồi hộp thôi, nhưng càng xem càng thấy tự hào. Em không phải kiểu người hay đi xem sự kiện đông người, nhưng hôm nay thật sự thấy đáng. Khi xem những thước phim trắng đen về người lính ngày xưa, về các mẹ bộ đội cụ Hồ khoé mắt em đã đỏ hoe”.
Xuyên suốt chương trình là loạt ca khúc cách mạng vang bóng một thời như “Lời ca dâng Bác”, “Những ánh sao đêm”, “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”... được phối khí hiện đại, trình bày bởi dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng hàng trăm diễn viên quần chúng. Những bản phối mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên linh hồn khiến người trẻ dễ tiếp nhận hơn, và người lớn tuổi như được trở về thời hoa lửa.
Hà Trang (2001) kể lại cảm xúc gần như vỡ òa khi lần đầu được trải nghiệm không khí đoàn kết, hào hùng ở quy mô quốc gia: “Lần đầu tiên em được tham gia một sự kiện lớn thế này ở sân vận động Quốc gia, lại còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhiều bài hát mang tính hào hùng nữa. Những thước phim tư liệu khiến em nhận ra ông cha ta đã hy sinh lớn thế nào để thế hệ chúng em có thể đến trường, sống vui vẻ và an nhiên như hiện tại. Lúc mọi người đồng loạt giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, pháo hoa nổ và tất cả cùng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, em thực sự thấy biết ơn vì được có mặt ở đây”.
Là một giảng viên đại học, nhìn chương trình dưới góc độ của người truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên chị Thanh Vân (sinh năm 1992) chia sẻ: “Tình yêu nước trong mình lúc nào cũng hiện diện, nhưng hôm nay chương trình khiến nó bùng lên rất mãnh liệt. Với tư cách là một giảng viên, mình nghĩ đây là một chương trình mà các bạn trẻ nên theo dõi, các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn lòng tự hào dân tộc”.
Chương trình nghệ thuật Hẹn ước Bắc - Nam là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư liệu lịch sử, âm nhạc cách mạng, công nghệ trình diễn hiện đại và nghệ thuật sân khấu để tái hiện một chặng đường lịch sử đã khắc sâu trong tâm thức người Việt. Với thời lượng 100 phút, chương trình đã dẫn dắt khán giả đi qua hành trình hào hùng của dân tộc trong công cuộc thống nhất đất nước cách đây 50 năm.
Trong không gian trang nghiêm và lắng đọng, tiếng vỗ tay nhiều lúc phải nhường chỗ cho những giọt nước mắt xúc động. Những hình ảnh như xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, chiếc thuyền rẽ sóng qua sông Bến Hải hay biểu tượng cánh cổng hòa bình mở ra tương lai đã khiến nhiều khán giả không thể kìm nén cảm xúc. Mỗi thước phim, mỗi câu chuyện đều là minh chứng cho cái giá của hòa bình, của tự do.
Hàng vạn người cùng nhau hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" tại SVĐ Mỹ Đình
Ở phần cuối chương trình, màn pháo hoa kéo dài 15 phút như một lời chào của Hà Nội gửi TP.HCM, biểu tượng cho tình đoàn kết Bắc – Nam vững bền qua 50 năm thống nhất. Hàng vạn người dân cùng ngước nhìn bầu trời rực sáng, hòa giọng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam.