Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi

Nhân Mã, Theo Helino 10:25 28/10/2019

Thời điểm này đang là lúc hoa Chi Pâu nở rộ tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ trên đỉnh Tà Chì Nhù.

Những ngày cuối năm này, vùng Tây Bắc luôn là địa chỉ quen thuộc để những người yêu thiên nhiên tìm về. Họ đến đây để được đắm mình trong cái gió lạnh tê tái rít qua tai và ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt đỉnh.

Đỉnh Tà Chì Nhù, Yên Bái những năm gần đây chính là cái tên gây sốt với giới trẻ chỉ sau Mù Cang Chải hay cao nguyên đá Đồng Văn. Vùng núi này nằm ở độ cao 2.979 m so với mực nước biển, đứng thứ 7 trong các ngọn núi của Việt Nam. Nơi đây có địa hình phức tạp với các đoạn dốc cao dựng đứng, khí hậu khắc nghiệt.

Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi - Ảnh 1.

Đỉnh Tà Chì Nhù thu hút giới trẻ khám phá.

Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi - Ảnh 2.

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.

Hiểm trở là vậy nhưng Tà Chì Nhù lại có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, được ví như thiên đường mây trắng. Và vào thời điểm tháng 10,11 mỗi năm, đỉnh núi này có một loài hoa dại mang tên Chi Pâu bung nở giữa núi rừng, nối tiếp nhau đến tận chân trời tạo nên cảnh sắc như chốn thần tiên.

Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi - Ảnh 3.

Thảm hoa tím mang tên Chi Pâu. Ảnh: Hải Lê Cao.

Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi - Ảnh 4.

Các cặp đôi còn rủ nhau lên đây chụp ảnh cưới. Ảnh: Hải Lê Cao.

Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi - Ảnh 5.

Thảm hoa tím rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Sắp tới tháng 11 rủ nhau lên Tà Chì Nhù ngắm cả đồi hoa Chi Pâu đẹp đến quên lối về các chị em ơi - Ảnh 6.

Khung cảnh như trong truyện cổ tích.

Trong tiếng Mông, "Chi Pâu" có nghĩa là "không biết", "không hiểu". Dù cái tên có phần hơi "vô nghĩa" như vậy nhưng sắc đẹp của hoa Chi Pâu thì thật sự khó phai mờ trong lòng những người đã đặt chân đến Tà Chì Nhù.

Sắc tím của hoa không đậm như oải hương mà pha thêm chút màu trắng mong manh. Khi trời bắt đầu sang đông thì cũng là lúc hoa Chi Pâu kết bông thành những chùm nhỏ li ti phủ kín các triền núi. Nhìn từ xa, tấm thảm tím khổng lồ lơ lửng giữa những tầng mây trắng của hoa Chi Pâu luôn dư sức mê hoặc bất cứ ánh mắt nào, kể cả những người khó tính nhất.

Hoa rất đẹp nhưng con đường lên đến đỉnh núi thì không có phương tiện nào khác ngoài đôi chân và phải đi men theo lối mòn của người đi trước. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chuẩn bị hành trang gọn nhẹ, chọn một đôi giày tốt và lên dây cót tinh thần không bỏ cuộc. Bởi Tà Chì Nhù là nơi thử thách ý chí của người leo núi với những đoạn đường khi thì bằng phẳng nhưng cũng có nhiều chỗ dốc dựng đứng, trơn trượt.

Nhưng hãy nhìn những bông hoa tím lịm tìm sim kia đi, bao nhiêu khó nhọc của chặng đường dài thì cũng xứng đáng lắm, đúng không mọi người?

Đỉnh Tà Chì Nhù chính là đòn thử thách ý chí kiên định của những người mê leo núi.