Giữa vùng trà xanh Chiết Giang, một chàng trai sinh năm 1994 đã biến mái nhà của mình thành khu vườn rực rỡ. Không chỉ là nơi trồng hoa, vườn còn là chốn quây quần của cả gia đình – nơi hoa nở và ký ức cũng đâm chồi.
Nhiều người không khỏi bất ngờ vì chỉ sau 2 tháng, từ một người chưa có kinh nghiệm chị Hồng Nhớ đã sở hữu một vườn rau sân thượng với đủ loại rau, củ, quả… cả nhà ăn không xuể.
Không cần đất vườn, không cần dụng cụ cầu kỳ - chỉ với hàng trăm thùng nước khoáng cũ và một ban công đủ nắng, cô gái này đã tạo nên một khu vườn rau đáng kinh ngạc ngay giữa thành phố nhộn nhịp.
Còn gần hai tuần nữa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) sẽ diễn ra, nhiều tòa nhà cao tầng hai bên sông Hàn đua nhau bán chỗ ngồi trên sân thượng.
Vốn chỉ muốn kiếm một thú vui để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, chị Đào chẳng thể ngờ lại tạo thành khu vườn trên sân thượng khiến trăm ngàn người mơ ước.