Thậm chí Nghĩa và Lâm còn cấy lúa, trồng chuối, dựng chòi tre mái lá cọ, chất rơm thành đống,... chẳng khác nào như một khu vườn ở miệt vườn miền Tây ở xứ người.
Mặc mọi người ngăn cản vì cho rằng với khí hậu khô nóng miền Trung, đến trồng cây dưới đất còn khó, huống hồ trên sân thượng, chị Hồng Thanh vẫn quyết tâm trồng vườn treo dưa hấu.
Sau một vài biến cố trong hôn nhân, Phạm Diệu Linh đã quyết định thuê mảnh đất có căn nhà kho cũ của một người quen rồi cải tạo lại thành homestay, để vừa được sống trong một không gian như mơ ước, lại vẫn có thể kinh doanh kiếm thêm thu nhập.