Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy "rợn người" mà lúc nào cũng đông khách

QUỲNH PHƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 09:09 16/11/2017

Sài Gòn không chỉ có cơm tấm bãi rác hay xôi nhà xác... mà còn rất nhiều điểm ăn chỉ nghe tên thôi đã thấy rợn người, nhưng lại nườm nượp người ăn.

Sài Gòn vốn là một thành phố nổi bật với nét văn hoá vô cùng đa dạng, từ bình dị, gần gũi đến cao sang, phồn hoa.

Đặc biệt, Sài Gòn còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon và lạ, từ bình dân đến sang trọng mà nếu có dịp thử thì bạn sẽ thấy rất khác biệt ở hương vị đậm đà ẩn chứa bên trong.

Một điểm làm người ta nhớ Sài Gòn lâu hơn chính là ở những quán ăn có cái tên ấn tượng mà chỉ nghe thôi cũng đủ "ớn lạnh" cả người. Ấy thế mà, những quán ăn này lúc nào cũng đông nườm nượp khách ra khách vào khiến chủ hàng làm đồ không ngơi tay.

Chắc chắn, khi bạn biết đến cái tên của những quán ăn này cũng sẽ không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên vì tò mò. Cùng tìm hiểu xem những quán ăn có cái tên độc đáo ở Sài Gòn là gì ngay bây giờ nhé!

Cơm Tấm "bãi rác"

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 2.

Điểm đến là một quán ăn ở khu chợ quận 4 Sài Gòn với hơn 30 năm buôn bán nên chẳng còn xa lạ gì với người dân nơi đây. Sở dĩ gọi là cơm tấm "bãi rác" vì bạn sẽ vừa ngồi ăn cơm ở quán, vừa nhìn ra hướng... một khu tập kết rác.

Mọi người cứ hay nói với nhau rằng, vừa ăn vừa nhìn thấy bãi rác hay ngửi thấy mùi rác thì sao mà ăn nổi. Thế mà quán này vẫn cực đông khách, và chủ quán thì phải làm không ngơi tay mỗi ngày.

Đặc biệt, không chỉ người dân ở các khu vực xung quanh mà các quận lân cận hay khách du lịch từ tỉnh khác cũng tìm đến để ăn thử.

Nếu có dịp đến đây thì bạn hãy thử ngay một đĩa cơm tấm sườn và một chiếc bánh mì thịt vì đây là món ngon "must try" cho list quán ăn có tên độc lạ đầu tiên bạn cần thử.

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 5.

Cơm Tấm "bãi rác"

Địa chỉ: Số 77 Lê Văn Linh, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giá cả: 50.000 - 100.000 đồng

Thời gian mở cửa: 18:00 - 03:00

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về hàng Cơm Tấm "bãi rác"?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Xôi "nhà xác"

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 9.

Vốn là một xe bán xôi ở đường Trần Phú, nằm gần hai khu nhà tang lễ và hàng chục cửa hàng vàng mã bên cạnh. Đó là lý do vì sao quán xôi này lại có cái tên gọi kinh dị đến như vậy.

Thoáng qua thì xôi "nhà xác" trông không có gì đặc biệt và đồ ăn kèm thì chẳng quá đa dạng như nhiều quán xôi khác. Vẫn là mỡ hành, muối lạc, lạp sườn, ruốc (chà bông)... nhưng điểm thú vị là xôi được gói trong lá chuối nhìn rất sạch sẽ, hạt xôi nhỏ, bùi dẻo, ăn vừa miệng.

Tuy nhiên, nếu muốn ăn no thì bạn phải mua từ 2 gói trở lên mới đủ nhé. So với mức giá 10.000 đồng cho một gói xôi này thì cũng là "hợp tình hợp lý" để chiếc bụng đói có thể lấp vừa chỗ trống.

Xôi "nhà xác"

Địa chỉ: Vỉa hè 409 Trần Phú, P7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giá cả: 10.000 - 20.000đ

Thời gian mở cửa: 16:00 - 23:00

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy hàng Xôi "nhà xác" thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Lẩu bò "nghĩa địa"

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 15.

Thật ra tên đúng của quán lẩu bò này là Hoàng Duy, thế nhưng người ta cứ thường gọi vui với nhau là lẩu bò "nghĩa địa" vì xung quanh có rất nhiều nhiều ngôi mộ.

Được biết, quán lẩu bò "nghĩa địa" này đã tồn tại ngót nghét tận 15 năm và đây chính là đất của nhà chủ quán. Theo chia sẻ, những ngôi mộ xung quanh quán là của người trong gia đình từ đời ông bà xa xưa đã chôn cất và an nghỉ ngay trên mảnh đất này.

Mặc dù khi ăn thì bạn sẽ có cảm giác như "người sống ăn chung với người chết", thế nhưng quán được quét dọn rất sạch sẽ, không gian bình dân thông thoáng cùng với cách chế biến nồi lẩu vừa miệng nên thu hút nhiều người ghé ăn, đặc biệt là dân "nhậu".

Nếu thử một lần cùng ăn lẩu với "người cõi âm" thì chắc bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác rùng mình đến "ớn lạnh", nhưng khi đã thử rồi thì đó sẽ là điều thú vị mà khó quán nào có được.

Lẩu bò "nghĩa địa"

Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Giá cả: 100.000 - 200.000đ

Thời gian mở cửa: 14:00 - 22:00

Thăm dò ý kiến

Bạn sẽ ghé thử hàng Lẩu bò "nghĩa địa" chứ?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Chè "ma"

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 20.

Quán này được biết đến với rất nhiều cái tên như chè Cột Điện, chè Nhà Đèn, chè Châu Giang... nhưng do bán đến khuya nên còn được gọi là chè "ma".

Chè ở đây chế biến ít ngọt, ít ngậy nhưng lại có một list menu chè cực đa dạng và độc đáo như quy linh cao, hột gà chưng nóng/lạnh, nhãn nhục táo đỏ, bo bo trứng cút, bột củ năng hột gà... Nghe đến là thấy toàn tên chè của người Hoa nên ăn vào sẽ thấy rất lạ miệng mà chứa công dụng như một loại thuốc bổ thanh nhiệt cực kỳ tốt cho sức khoẻ.

Đã có nhiều người ngỏ ý xin được truyền lại bí quyết nấu các món chè ở đây, kể cả phải trả giá cao nhưng gia đình chủ quán vẫn kiên quyết giữ gìn công thức gia truyền và chỉ truyền lại cho người trong dòng họ. Chính vì tâm huyết với nghề và luôn quan tâm đến cảm nhận của khách hàng mà quán chè "ma" ở Quận 5 đang ngày càng được nhiều người tìm đến để thưởng thức.

Chè "ma"

Địa chỉ: 476 - 478 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giá cả: 15.000 - 35.000đ

Thời gian mở cửa: 16:00 - 24:00

Thăm dò ý kiến

Bạn có dám thử quán Chè "ma" này không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Cà phê "Âm Phủ"

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 25.

Dân tình nơi đây vốn đã quen miệng đặt cho quán này cái tên gọi là cà phê "Âm Phủ" vì bán hàng chả giống ai. Hơn 60 năm bán cà phê, dù nắng mưa hay lễ Tết vẫn mở cửa thâu đêm suốt sáng, chỉ đóng cửa duy nhất mỗi năm một lần vào 10 phút giao thừa.

Cà phê "Âm Phủ" hay còn được biết thêm là cà phê vợt, loại cà phê được pha bằng vợt do chính chủ quán tự may. Cái đặc biệt của chiếc vợt là dùng càng lâu, pha càng nhiều thì hương vị cà phê được giữ trên đó càng đậm đà, đậm vị hơn. Khi thưởng thức, phải nhấp từng ngụm nhỏ để cảm nhận được mùi cà phê cũng như vị cà phê tan chảy từ đầu lưỡi đến cổ họng sẽ thấy khoan khoái, tỉnh táo chẳng gì bằng.

Đây cũng là một quán cà phê gia truyền từ đời ông bà, cha mẹ đến đời con cháu và hiện tại vẫn hoạt động không kể ngày đêm. Thói quen lâu ngày của không ít người Sài Gòn là buổi sáng đến quán, kê ghế ngồi sát mép tường và nhấp một ngụm cà phê rồi chuyện trò ngắm dòng xe qua lại.

Sài Gòn có 5 quán ăn chỉ nghe tên đã thấy rợn người mà lúc nào cũng đông khách - Ảnh 26.

Cà phê "Âm Phủ"

Địa chỉ: Số 330 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giá cả: 15.000 - 40.000đ

Thời gian mở cửa: 24/24h

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn thử quán Cà phê "Âm phủ" này không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vậy là chúng ta đã khám phá xong những quán ăn có cái tên độc đáo ở Sài Gòn nhưng không kém phần "ớn lạnh" đến "nổi da gà" tại nơi đây. Người Sài Gòn rất hiếu khách và thân thiện nên nếu có dịp ghé thăm Sài Gòn thì nhất định phải thử một trong những quán này để tự cảm nhận xem sao bạn nhé!

Bản đồ ăn là một mảnh đất rất mới, nơi dành cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về các địa điểm ăn uống, các món ăn ngon, từ chuyện ăn gì, ở đâu, cho tới cách ăn như thế nào...

Hãy chia sẻ các địa điểm ăn uống hay ho mà bạn biết về địa chỉ quanxa@kenh14.vn ngay nhé!