Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): "70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi!"

Angus; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 16:25 19/07/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Rima Thanh Vy trước thềm "Asia's Next Top Model" lên sóng.

Sau 1 thời gian chờ đợi, cuối cùng "Asia's Next Top Model 2018" cũng đã công bố dàn thí sinh chính thức tham gia mùa giải năm nay. Không ngoài dự đoán của khán giả, Rima Thanh Vy chính là đại diện Việt Nam tham gia sân chơi này.

Rima Thanh Vy kế nhiệm Minh Tú tham gia "Asia's Next Top Model 2018"

Rima Thanh Vy tên đầy đủ là Nguyễn Phương Thanh Vy cao 1m68, sinh năm 1995, là một gương mặt khá nổi bật trong giới mẫu ảnh và từng xuất hiện trong nhiều MV. Cô từng đăng ký thi "Hoa khôi Áo dài 2016" và lọt vào top 9.

Với chiều cao 1m68, Rima Thanh Vy sẽ là đại diện Việt Nam có chiều cao thấp nhất trong lịch sử "Asia's Next Top Model".

Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 2.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Rima Thanh Vy trước thềm "Asia's Next Top Model" lên sóng:

Chào Rima Thanh Vy, tại sao sau cuộc thi "Hoa khôi Áo dài" thì bạn có vẻ im ắng hơn?

Sau khi thi xong "Hoa khôi Áo dài" thì 1 vài phản ứng của mọi người khiến cho mình cảm thấy khá hụt hẫng, mọi người bảo mình bảo thủ, cứng đầu nên không thích. Mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút về tâm lý nên khá kỹ trong việc lựa chọn một chương trình nào đó phải thực sự phù hợp để tham gia và có "đất" để thể hiện năng lực thực sự.

Khi đến với "Asia's Next Top Model" thì mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và đó là sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Cuộc thi đó đã đến và mang lại cho mình rất nhiều cơ hội, trải nghiệm, mối quan hệ mới. Đặc biệt mình được "là chính mình" và được mọi người ở đó rất quan tâm, yêu thương chứ không cần cố gắng biến thành một người khác hay tự xây dựng 1 hình tượng mẫu mực nào đó phục vụ "số đông".

Khi biết tin được chọn tham gia "Asia's Next Top Model", bạn đã chuẩn bị những gì?

Một ngày chương trình chủ động gửi lời mời cho mình qua mail khiến mình rất bất ngờ và xen lẫn hạnh phúc nhưng cũng khá lo lắng. Vốn dĩ mình chỉ là một người mẫu quảng cáo, đóng MV chứ không hẳn đi theo phong cách high fashion hay hướng chuyên nghiệp như các bạn người mẫu khác. Mình cũng không nghĩ mình là đối tượng may mắn được họ nhắm và tìm đến trong rất nhiều sự lựa chọn. Vì vậy mình tranh thủ những ngày trước khi đi thi để học lại cách tạo dáng, biểu cảm gương mặt và những kỹ năng cần thiết để cho họ thấy sự lựa chọn của họ không phải là sai lầm.

Đặc biệt, mình cũng muốn đại diện Việt Nam đi ra thế giới phải có sự nổi bật, chỉn chu và có cá tính cũng như gu thời trang riêng nên mình đã chuẩn bị hơn 50 set đồ, 13 đôi giày, mỗi set mình cho riêng vào 1 bịch để đỡ nhầm lẫn và mỗi ngày mở 1 bịch ra mặc. Mình không muốn trang phục bị trùng lặp hàng ngày, thậm chí cả cách make-up và làm tóc cũng phải thay đổi nhiều lần. Có như vậy khi mọi người nhìn vào sẽ biết mình thực sự đầu tư nghiêm túc trong cuộc thi và đến với nó một cách chu đáo nhất có thể.

Khi ê-kíp và các bạn thí sinh biết mình chuẩn bị đến gần 70kg hành lý thì họ mới hỏi: "Bạn có nghĩ mình sẽ ở lại sâu trong cuộc thi không mà mang nhiều đồ đến vậy?". Mình chỉ trả lời: "Mình sẽ cố gắng hết khả năng và yêu chiều chính bản thân mình! Dù có ở lại đến tập nào đi chăng nữa cũng cần phải đẹp mỗi ngày và đẹp mọi lúc có thể". Các bạn khác chỉ mang ít đồ và mặc lại trong nhiều ngày, ê-kíp còn nói mình là "người đầu tiên trong lịch sử cuộc thi mang nhiều đồ như vậy mà bộ nào cũng đẹp thế" khiến mình thấy vui và tự hào vì điều đó.

Là đại diện Việt Nam có chiều cao hạn chế nhất từ trước đến giờ, bạn có nghĩ đó sẽ trở thành nhược điểm của bản thân tại cuộc thi không?

Mình biết rất rõ việc mình là đại diện Việt Nam thấp nhất từ trước đến giờ tại sân chơi này. Lúc đầu thì mình cũng cảm thấy hơi tự ti một chút xíu vì mình nghĩ người mẫu phải rất cao còn mình thì quá nhỏ bé (mình đã rất phân vân không biết có nên nhận lời thi không vì khá lo lắng). Nhưng sau đó, mình nghĩ rằng tại sao không biến "nhược" thành "ưu điểm". Chẳng phải chính điều đó làm mình trở nên đặc biệt hơn? Mình nghĩ nó cũng đã tạo cho mình điểm mạnh tại cuộc thi này - nếu không họ đã không lựa chọn và tìm đến mình.

Cho đến khi vào cuộc thi mình nhận ra đứng trong một tập thể và các bạn khác cao lớn ngang nhau thì người thấp nhất là mình sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người đầu tiên, chắc chắn là như vậy. Thế thì lợi quá rồi còn gì nữa!

Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 4.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 5.

Các thí sinh nước khác đánh giá thế nào về đại diện Việt Nam năm nay?

Theo những gì mình từng nghe được và ê-kíp nói lại với mình thì mọi người đánh giá đại diện Việt Nam năm nay khá là mạnh, phù hợp tiêu chí cuộc thi, truyền được cảm hứng cho mọi người. Tuy chỉ là một cô gái bé nhỏ nhưng lại có thể làm được rất nhiều thứ và có khả năng bùng nổ rất cao. Tất nhiên mọi người vẫn luôn dè chừng với mình và mình nghĩ tất cả sẽ là ẩn số thú vị.

Trong nhà chung, bạn thân với thí sinh nước nào nhất và ai mà bạn coi là đối thủ đáng gờm ngay khi gặp mặt?

Mình cũng thân với nhiều người vì mình khá thân thiện và không giữ khoảng cách với mọi người nhiều lắm. Mình thân với Adela (Philippines), Han (Singapore), Sharnie (Nhật Bản), Beauty (Myanmar)...

Lúc đầu khi gặp mặt các bạn thí sinh, người mà mình thấy đáng gờm nhất là Beauty vì bạn đó có một nét đẹp rất hấp dẫn mình từ cấu trúc xương cho đến màu da. Nhan sắc đó không chỉ làm tốt mảng thương mại mà mảng high fashion cũng sẽ rất tuyệt vời.

Khi nhìn thấy bạn đó, mình khá khớp và rất sợ vì bản thân đã không có những tiêu chuẩn thật sự như các bạn người mẫu khác mà bạn ấy lại quá đẹp, lại có nhiều thứ mà mình cho rằng hoàn hảo.

Vốn gắn liền với hình tượng mẫu thương mại, vậy bạn làm sao để đáp ứng được yếu tố high fashion khi xuất hiện tại cuộc thi?

Đối với mình thì điều này khá là khó. Trước khi đến với cuộc thi, mình chỉ là một người mẫu bình thường, đơn giản nhẹ nhàng trong sáng kiểu chụp quảng cáo, lookbook hay hình trên tạp chí... thôi chứ không thật sự high fashion hay có gương mặt góc cạnh, những tạo dáng mạnh mẽ, linh hoạt...

Chính vì vậy mà mình tự cảm thấy khá là yếu so với thí sinh nước khác rất nhiều nên càng phải cố gắng gấp nhiều lần. Cũng may, mình được một cái tự tin là có thể học rất nhanh bằng cách quan sát hay học cách tạo dáng của những chị người mẫu mình chơi thân ở Việt Nam hay quan sát trên tạp chí.

Lúc đầu đúng là mình nghĩ rằng không thể cân bằng được 2 yếu tố thương mại và cao cấp nhưng sau đó, mình phát triển mỗi ngày, thay đổi bản thân tốt hơn rồi dần dần nhận ra và chứng tỏ cho mọi người thấy mình có thể trở thành một người mẫu thiên về high fashion.

Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 6.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 7.

Các kỹ năng học từ "Hoa khôi Áo dài" có giúp ích được gì cho bạn tại cuộc thi này không?

Những kỹ năng có từ "Hoa khôi Áo dài" cũng giúp ích được cho mình khá nhiều ở chỗ là mình biết bản thân cần phải tiết chế gì, nên nói gì, biết cách tận dụng ống kính nhiều hơn, thậm chí cả khi mình xếp hàng hay nói chuyện với mọi người thì cũng biết cách thu hút sự chú ý của ống kính.

Đặc biệt hơn, "Hoa khôi Áo dài" cũng là một chương trình truyền hình thực tế nên mình cũng có kinh nghiệm chút xíu về việc khiến cho bản thân cảm thấy tự tin hơn tại "Asia's Next Top Model" trong cách phát ngôn hay nói chuyện, dù mình đã phải thay đổi rất nhiều vì cuộc thi trước là Hoa hậu, còn hiện tại là thiên về người mẫu. Là người mẫu, mình biết là cần phải drama một chút xíu, có màu sắc và cá tính đặc biệt nổi trội hơn.

Khả năng tiếng Anh của bạn có đủ để giao tiếp với mọi người không?

Trước khi đến với cuộc thi, mình khá tự tin vào khả năng tiếng Anh vì ở Việt Nam, mình giao tiếp với người nước ngoài rất nhiều. Nhưng mà khi đến với chương trình này, mình dần nhận ra rằng cho dù có nghĩ rằng mình ổn cách mấy khi giao tiếp đơn thuần thì cũng chỉ nói ổn ở phạm vi Việt Nam thôi chứ chưa thực sự bước chân ra ngoài thế giới. Cần phải học hỏi thêm rất nhiều!

Tham gia vào một cuộc thi mà phải nói 100% bằng tiếng Anh, mình cũng gặp bất lợi rất nhiều từ việc phát âm, ngữ pháp hay cách mình diễn giải không đủ để khiến cho người ta hiểu được. Mình tốn khá là nhiều thời gian trong những buổi phỏng vấn để có thể cho ra những đoạn trả lời ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất.

Tuy nhiên, mình cũng tự khắc phục khả năng tiếng Anh bằng những buổi phỏng vấn, mình nói rất nhiều dù biết là sẽ sai nhưng vẫn nói vì mọi người sẽ sửa lại và dạy tiếng Anh cho mình ngay trong buổi phỏng vấn đó luôn. Nhờ đó mà kỹ năng tiếng Anh của mình thay đổi và tốt hơn rất nhiều.

Còn những lúc tức lên mà cãi nhau thì tự nhiên vốn tiếng Anh của mình lại tuôn trào ra (cười).

Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 8.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 9.

Ngôi vị Á quân của Minh Tú có phải là áp lực cho bạn tại mùa này không?

Thật ra thì việc chị Minh Tú là Á quân năm ngoái đã từng là áp lực của mình. Khi có cơ hội tham gia vào cuộc thi, điều đầu tiên mình nghĩ là: "Chết rồi, năm ngoái chị Minh Tú là Á quân thì không biết năm nay mình như thế nào nhỉ?". Nhưng sau đó, mình nhận ra dần là mỗi năm đều có tiêu chí khác nhau và mức khó, áp lực sẽ tăng dần lên. Dù mình có nhiều sự yếu thế, áp lực bản thân hay áp lực từ dư luận cũng phải tự gạt bỏ gánh nặng của bản thân để tập trung chiến đấu.

Có thể năm ngoái chị Tú là Á quân nhưng năm nay cơ cấu thay đổi rất nhiều nên mình cũng không thực sự đặt áp lực quá nặng nề vào vị trí mà mình có thể tiến xa trong cuộc thi. Cái quan trọng với mình hiện tại là sau cuộc thi mình làm gì, được gì và người ta có nhớ đến mình hay không. Nếu mình đi thật xa trong chương trình mà không ai nhớ mình là ai hết, chẳng biết cô bé đến từ Việt Nam như thế nào thì đó mới là điều đáng buồn!

Mình biết và từng đọc rất nhiều bình luận về đại diện năm nay: "Ôi giời cũng không được Á quân đâu", "Rồi cũng bị loại sớm"... điều đó khiến mình thấy hơi buồn. Mong rằng mọi người đừng khắt khe hay áp đặt vào bản thân mình hay có sự so sánh. Mỗi người là 1 cá thể khác nhau, sự thể hiện cũng khác nhau, và màu sắc cũng khác nhau. Dù thế nào mình cũng đã và luôn chiến đấu hết mình nên các bạn đừng vội phán xét mà hãy dõi theo nhé!

Minh Tú có động viên hay chia sẻ gì với bạn trong cuộc thi hay không?

Mình với chị Tú trước đây chưa từng biết nhau nên cũng chưa từng nói chuyện, có diễn chung nhau một lần trong show của anh Chung Thanh Phong. Khi gặp lại chị Tú trong cuộc thi thì mình khá là bất ngờ vì không nghĩ chị sẽ xuất hiện trong cuộc thi.

Trong cuộc thi thì chị Tú cũng chia sẻ với mình khá nhiều, chị Tú và mình đều đến từ Việt Nam nên người cùng một nhà thì chia sẻ với nhau sẽ dễ dàng hơn, ít ra là về mặt ngôn ngữ. Có những lúc mình vô cùng bối rối, không biết nên làm như thế nào, không ai nói chuyện cùng hay không ai quan tâm chia sẻ cảm xúc hay gặp khó khăn trong thử thách thì chị Tú cũng hỏi thăm xem mình như thế nào trong hậu trường.

Hai đại diện trước là Mai Ngô và Minh Tú được xây dựng hình tượng khá drama, bạn có nghĩ mình cũng sẽ đi theo hướng như vậy để gây chú ý?

Các đại diện Việt Nam trước được xây dựng hình tượng khá drama, cá tính của các chị khá là mạnh, sẵn sàng phản đối để bảo vệ quan điểm cá nhân. Mình cũng là một người như vậy thôi và luôn bảo vệ quan điểm bản thân nhưng lại không quá drama.

Mình rất sợ bị nhạt nhưng bù lại thì mình có những tính cách khác, ví dụ như trong cuộc thi mình là người khá hài hước và hòa đồng nên khi có bất kỳ điều gì xảy ra với mình thì những người xung quanh sẽ bảo vệ mình. Thật ra thì thí sinh nào cũng có drama hết, bản thân mình cũng có một chút, chắc cũng cỡ 70% drama trong chương trình có liên quan đến mình, có một tập mọi người còn đánh nhau vì mình nữa cơ nhưng mình tin drama của mình sẽ khác và không khiến mọi người phải khó chịu.

Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 10.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 11.

Bạn có hi vọng mình sẽ "đổi đời" như đàn chị sau khi tham gia cuộc thi?

Lúc đầu khi đến với cuộc thi thì mình cũng đã từng mong là như thế nhưng mình chợt nghĩ 1 cách thực tế rằng: Mình là một cô gái không thích drama lắm thì không biết mọi người sau cuộc thi có yêu thương và cho mình nhiều cơ hội hay không? (Vì mình biết dư luận phần đa là thích drama).

Mình cũng không cố gắng tỏ ra drama để gây sốc, mình chỉ sống thật với con người của mình thôi, nghĩ gì nói đó. Khi mình đi thi "Hoa khôi Áo dài" có người nói mình thi nhầm cuộc thi rồi và nên đi thi cuộc thi người mẫu vì cá tính của mình quá mạnh, cách nói chuyện có thể làm cho mọi người cảm thấy bị đả kích khá nhiều.

Mình đi thi thì đặt hết sự quan tâm vào cuộc thi nên có lúc cảm thấy khó chịu với những người lơ là, không thực sự chú tâm vào, rồi khi mình thể hiện hết sức thì người ta lại không thích. Mình từng nghĩ và nói: "Ừ thì nếu bạn không thích tôi thì bạn có thể đi về trước vì tôi sẽ ở lại cuộc thi đến cuối chương trình".

Hình ảnh bạn xây dựng trong chương trình này là gì?

Mình nghĩ sẽ xây dựng hình ảnh mạnh mẽ vì điều này rất quan trọng với mình và cũng giống với tính cách của mình. Mình muốn chứng minh bản thân nhỏ con nhưng không yếu đuối nên mình sẽ mạnh mẽ, cho dù đối diện với bất cứ chuyện gì xảy ra cũng lạc quan, nở nụ cười và là một cô gái sống tích cực vì mình muốn truyền năng lượng tốt cho mọi người. Đừng vì chiều cao hay hình thể mà đánh giá thấp1 con người!

Có một người từng hỏi mình là: tại sao không nằm trong dự đoán của số đông khán giả dù khả năng đủ để có thể đi thi. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều vì mình biết, trong mắt mọi người thì mình vẫn chưa có dấu ấn nổi bật và không đủ tiêu chuẩn để đi thi một cuộc thi quốc tế. Mình cảm thấy mọi người chưa đặt niềm tin và có thể mọi người nghĩ mình nhạt nhưng không sao, mình sẽ cho mọi người thấy mọi người đã sai rồi!

Bạn có cảm thấy khó chịu khi phải giữ bí mật về sự tham gia của mình trong một thời gian dài hay không?

Lúc ở Thái Lan quay hình mình khá là buồn vì mình đâu có biết lúc nào chương trình phát sóng đâu nên cũng phải từ chối một số công việc cũng như phim mới (và phải nghĩ rất nhiều lý do để... nói dối), vô tình mất đi 1 vài cơ hội. Khi thi xong và trở về thì mình chỉ nghĩ đến việc là phải chi mình cũng được nói cái gì đó về cuộc thi của mình để mọi người có thể thông cảm và hiểu mình nhiều hơn. Và mình lại bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ!

Khi mình được phép lên mạng và theo dõi tin tức thì cũng cảm thấy khá buồn vì tất cả mọi người đều nghĩ những người khác có thể đi thi, trừ mình. Mình không hiểu tại sao mọi người lại không nghĩ đến mình. Thực ra lúc nhận lời thì mình cũng nghĩ và được bảo Việt Nam năm nay sẽ có 2 đại diện nên mình cũng hơi lo lắng một chút xíu, đến khi gặp tất cả các thí sinh, chỉ có mình mình là người Việt Nam thì mình mới thở phào hơn một chút vì dù gì phải đấu với thí sinh nước khác theo mình thì không nhiều áp lực như phải đấu với thí sinh Việt Nam.

Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 12.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 13.
Rima Thanh Vy (Next Top châu Á): 70% drama liên quan đến tôi, có một tập mọi người còn đánh nhau vì tôi! - Ảnh 14.

Cảm ơn những chia sẻ của Rima Thanh Vy!