"Quý ông" Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc "bão tố" nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 04/04/2021

Hà Anh Tuấn đã không thể kìm nước mắt khi chứng kiến tình cảm của khán giả dành cho mình đúng khoảnh khắc The Veston Concert khép lại.

Không giống như những liveshow trước đó của Hà Anh Tuấn như Fragile, RoMANce: Người Đàn Ông Với Bông Hoa Trên Ngực Trái, Gấu hay Truyện Ngắn, The Veston Concert được công bố trong tình cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, concert này được xem là đêm nhạc bão tố nhất trong sự nghiệp của giọng ca Xuân Thì, phải dời hai lần với gần 4 tháng chờ đợi - từ 24/12/2020 tới 2,3/4/2021. 

Với lời hứa "The Veston Concert nhất định phải diễn ra, chúng ta nhất định phải gặp nhau", Hà Anh Tuấn đã được sống trọn vẹn trong vòng tay hơn 10.000 khán giả của mình với 2 đêm nhạc mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sau hai đêm nhạc, khoác lên chiếc VESTON rực rỡ nhất đời người bằng âm nhạc, Hà Anh Tuấn có thể coi là một trong những người đàn ông lịch lãm nhất của làng nhạc trong mắt người hâm mộ.

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 1.

Đêm nhạc "bão tố" nhưng mãn nhãn nhất với người hâm mộ của Hà Anh Tuấn

Phải tới khi cầm chiếc ví, đeo khẩu trang VESTON đứng xếp hàng tới đêm nhạc, nhiều khán giả của Hà Anh Tuấn mới thực sự tin rằng đêm nhạc sẽ diễn ra theo đúng lời hẹn. Bởi trước đó, cứ mỗi lần gần sát đêm nhạc, cả nước lại bất ngờ xuất hiện những ca bệnh mới trong cộng đồng. Và để đảm bảo an toàn cho khán giả và ekip, Hà Anh Tuấn buộc lòng phải dời lại tới hai lần, tới mức trong livestream dời lần thứ 2, anh xúc động: "Nếu không phải sợ khán giả của mình buồn, tôi đã có những quyết định tồi tệ hơn"

Xếp hàng dài hơn 200 mét từ cổng trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt - nơi diễn ra đêm nhạc, nhiều khán giả tâm sự bản thân phải dời hai lần vé máy bay, khách sạn, dời cả công việc để có thể xuất hiện tại đây. Thậm chí, tới giờ G của đêm nhạc, nhiều khán giả lại bất ngờ gặp sự cố máy bay từ Hà Nội, TP.HCM tới Đà Lạt, phải xách vali từ sân bay tới thẳng concert. 

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 3.

Khán giả xếp hàng dài hơn 200m trước cổng trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt tối 2,3/4

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 4.

Thấu hiểu được khó khăn phút chót của khán giả, trong đêm concert đầu tiên, Hà Anh Tuấn đã chủ động dời lại tới gần 9h tối để chờ những ai gặp sự cố có thể kịp tới nghe nhạc trọn vẹn. Nam ca sĩ cũng chủ động xin lỗi khán giả vì đã để họ phải chờ nghe nhạc mình một cách "chật vật" trong suốt thời gian qua. 

"Mọi người có nhớ Tuấn không? Tuấn thì rất nhớ mọi người, xin lỗi mọi người vì đã phải chờ đợi tôi suốt thời gian qua. Xin cho Tuấn được kéo dài hơn khoảnh khắc của đêm nay, bởi Tuấn muốn giữ mọi người ở lại bên mình lâu nhất có thể. Ở đây ngay lúc này, xin mọi người quên hết mọi thứ, chỉ để lại âm nhạc của Đà Lạt", Hà Anh Tuấn xúc động. 

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 5.

Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, Hà Anh Tuấn, đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng ekip của mình đã đưa khán giả qua nhiều bất ngờ, từ hình ảnh, sân khấu cho tới phần âm nhạc mãn nhãn, đã tai. 

Sân khấu được thiết kế dưới dạng một chiếc đĩa than với loa kèn cổ khổng lồ cực hoành tráng, xung quanh là nến, tạo nên sự lãng mạn giữa trời Đà Lạt đầy sương. Hình ảnh, ánh sáng được thiết kế để phù hợp với những dãy nhà với lối kiến trúc đặc trưng của trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Tất cả được thay đổi theo nhịp điệu từng bài hát, cộng hưởng với nhau để đưa khán giả từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. 

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 6.

Sân khấu với lối thiết kế đặc biệt, lấy cảm hứng từ chiếc đĩa than và loa kèn cổ gây ấn tượng với khán giả ngay từ khi bắt đầu đêm nhạc

Âm nhạc lãng mạn với những người đàn ông "gentle" của làng nhạc Việt

Trong suốt hơn 3 tiếng của đêm nhạc, Hà Anh Tuấn đã gửi tới hơn 30 ca khúc với nhiều thể loại khác nhau. Điểm chung của những ca khúc này là đều được Hà Anh Tuấn khoác lên một chiếc áo mới, mang tới những trải nghiệm âm nhạc khác lạ cùng ban nhạc sống và dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu. 

Với tính chất như những đêm nhạc khác của nam ca sĩ trước đó, những bài hát trong The Veston Concert đều là những bản nhạc quen thuộc với khán giả, thậm chí như Hà Anh Tuấn chia sẻ, chúng có tuổi đời còn ngang bằng hoặc hơn cả anh như Thành Phố Buồn, Mưa Rừng, Đồi Thông Hai Mộ, Thuở Ấy Có Em, Đàn Bà, Hương Thầm, Qua Cơn Mê, Lý Qua Cầu,... Các bản phối mới mang màu sắc jazz, pha trộn một chút dân ca, đúng như Hà Anh Tuấn hé lộ bằng các sản phẩm tiền đề như See Sing Share 4 hay album Cuối Ngày Người Đàn Ông Một Mình. 

Thành Phố Buồn - Hà Anh Tuấn (The Veston Concert)

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 9.

Hà Anh Tuấn đứng cạnh nhạc sĩ Thanh Phương - người đã đồng hành cùng anh trong nhiều dự án trong 15 năm làm nghề kể từ Sao Mai 2006

Ngoài guitarist Thanh Phương, khách mời thể hiện đặc biệt mà Hà Anh Tuấn mời tới The Veston Concert lần này nhóm Chillies và danh ca Tuấn Ngọc. Một bên là "người đàn ông lịch lãm nhất của làng nhạc Việt suốt 30 năm", một bên là những chàng trai mới lớn với âm nhạc văn minh, Hà Anh Tuấn đứng giữa như cầu nối âm nhạc của ba thế hệ. 

Đến với The Veston, Chillies mang tới loạt bản hit đình đám của mình trong thời gian qua như Cảm Ơn Và Xin Lỗi, Vùng Ký Ức, Mascara. Trần Duy Khang - giọng ca chính của Chillies cũng tâm sự bản thân và các bạn trong nhóm đã nghe nhạc và thần tượng Hà Anh Tuấn từ khi còn ngồi ghế nhà trường cấp 2, cấp 3. Đáp lại tình cảm đó, Hà Anh Tuấn cũng giới thiệu những ca khúc của Chillies được anh chọn lựa trong playlist nghe nhạc mỗi sáng của mình trong thời gian gần đây, và bản thân cũng rất hạnh phúc khi mời được lứa đàn em mang âm nhạc văn minh tới cho khán giả Đà Lạt. 

Chillies - nhóm nhạc indie được yêu mến trong thời gian qua là khách mời đặc biệt mà Hà Anh Tuấn giữ kín cho tới tận đêm nhạc

Nếu Hà Anh Tuấn là thần tượng của Chillies thì nam danh ca Tuấn Ngọc lại là thần tượng của chính giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Không chỉ gửi tới những ca khúc quen thuộc của "tượng đài nhạc Việt" thập niên 70, Hà Anh Tuấn và Tuấn Ngọc còn gửi tới một ca khúc mới toanh mang tên Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Âm nhạc tự sự, kết hợp với chất giọng trầm ấm của hai người đàn ông từng trải đã khiến cho khán giả vô cùng xúc động. Qua đây, nam danh ca cũng hé lộ đang thực hiện với Hà Anh Tuấn một album mới và chuẩn bị được ra mắt trong năm nay. 

Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ - Hà Anh Tuấn, Tuấn Ngọc (The Veston Concert)

Hà Anh Tuấn xúc động khi song ca cùng thần tượng, không ngần ngại bày tỏ nếu già đi sẽ mong được phong độ như nam danh ca Tuấn Ngọc

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 13.

Phần cuối chương trình, Hà Anh Tuấn trở lại với những ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của mình trong thời gian qua như Xuân Thì, Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Tháng Mấy Anh Nhớ Em, Người Tình Mùa Đông,... 

Khoảnh khắc khán giả ngân nga những ca khúc quen thuộc, giơ cao đèn flash khiến Hà Anh Tuấn xúc động: "COVID khiến người ta thường nghĩ tới những khoảnh khắc không mấy lạc quan. Tuấn thì hay nghĩ nếu một mai mình hóa kiếp, mình mang theo điều gì? Và bây giờ, Tuấn đã có câu trả lời, đó là khoảnh khắc này, khi tất cả mọi người theo Hà Anh Tuấn đến Đà Lạt và ngồi đây nghe âm nhạc của tôi".

Tháng Mấy Em Nhớ Anh - Hà Anh Tuấn (THE VESTON CONCERT)

Hà Anh Tuấn gửi tới khán giả loạt hit của mình, thăng hoa trong vòng tay của hơn 5000 khán giả

Hà Anh Tuấn bật khóc, khép lại hai đêm nhạc thành công tại Đà Lạt bằng lời hứa mới

Khoảnh khắc đêm nhạc thứ hai khép lại, Hà Anh Tuấn đã không kìm được nước mắt và bật khóc nay trên sân khấu của mình. 

"Quý vị yêu mến Tuấn và âm nhạc của Tuấn bởi quý vị thấy mình trong đó. Âm nhạc của Hà Anh Tuấn như chiếc gương để người nghe nhìn thấy mình rõ hơn, nhiều lần hơn. Đến với âm nhạc của Tuấn, không phải quý vị ngưỡng mộ hay thần tượng Tuấn, mà quý vị ngưỡng mộ và thần tượng chính mình. Tuấn không dám nhận rằng quý vị là của Hà Anh Tuấn, mà Hà Anh Tuấn là của quý vị. Nếu có ai hỏi thì cứ trả lời thế, vì Tuấn xem đó là cách mà mọi người tôn trọng Tuấn nhất". 

Khoảnh khắc Hà Anh Tuấn bật khóc trên sân khấu, nhiều khán giả cũng không kìm được nước mắt

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 17.

Hà Anh Tuấn kép lại hai đêm nhạc tại Đà Lạt của mình với hai lời hứa. Lời hứa đầu tiên, anh cùng ekip sẽ gửi 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay mua vaccine cho tuyến đầu chống dịch. Bởi không có những người anh hùng thầm lặng, thì The Veston Concert chắc chắn sẽ không diễn ra bình an thế này.

Lời hứa thứ hai là lời tái ngộ với dự án đặc biệt của Hà Anh Tuấn cho năm sau mang tên Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon. Nam ca sĩ hẹn gặp khán giả của mình cũng vào tháng 4 đặc biệt của năm sau với những nơi khán giả chưa từng tới nghe anh hát, đồng thời gây tò mò với những thay đổi bất ngờ trong tương lai gần.

Hai đêm nhạc với nhiều người, chắc chưa thật sự trọn vẹn. Bởi khoảnh khắc Hà Anh Tuấn áp lực quên lời, hay vấp ngã tới mức phải ngồi hát trên sân khấu đã ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng. Tuy nhiên, với cảm xúc mà nam ca sĩ gửi gắm, chắc hẳn hai đêm The Veston Concert sẽ còn gây lưu luyến trong thời gian dài, trước khi nam ca sĩ tiếp tục đi và trải nghiệm nhiều hơn, gửi tới khán giả những dự án âm nhạc khác trong thời gian gần.

Quý ông Hà Anh Tuấn tại Veston Concert: Bật khóc trong đêm nhạc bão tố nhất sự nghiệp, gửi tặng 500 triệu để mua vaccine chống dịch - Ảnh 18.

Ảnh: NVCC