Ở tuổi 52, chị Giang (tên nhân vật đã thay đổi), sống tại một thành phố lớn, thú nhận một điều khiến nhiều người bật cười nhưng cũng khiến không ít người chững lại suy nghĩ: “Tôi nhận ra mình ngày càng tiết kiệm đến mức bị gọi là keo kiệt”.
Có một điều khá lạ: Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mình có rất nhiều thời gian để sửa sai. Nhưng đến khoảng tuổi 45–50, nhiều người bắt đầu nhìn lại và nhận ra một số quyết định tài chính tưởng như nhỏ lại ảnh hưởng đến cả chặng đường sau này.
Nếu bạn đang cảm thấy tiền bạc luôn thiếu trước hụt sau, có thể đã đến lúc cần điều chỉnh lại một vài thói quen quan trọng. Dưới đây là 5 việc đơn giản nhưng có thể giúp tài chính của bạn dần ổn định hơn.
“Về già sợ nhất là gì?” - nhiều người nghĩ là cô đơn. Nhưng thực tế, thứ khiến người ta bất an nhất lại là mất sức khỏe và mất khả năng tự chủ tài chính.