Thu nhập hơn 76 triệu/tháng vẫn thấy "khó sống"

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 17:45 30/07/2025
Chia sẻ

Nhiều khi, thu nhập cao chẳng liên quan gì đến việc sống ổn.

Lâm Lỵ (29 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc ở quận Triều Dương, Bắc Kinh - Một trong những thành phố có mức sống đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc. Lâm Lỵ cũng giống phần lớn những người trẻ độc thân và khá thành đạt ở Bắc Kinh: Có công việc ổn định cùng mức thu nhập tốt, luôn ăn vận chỉn chu mỗi lần ra ngoài và có không ít mối quan hệ công việc.

Thực tế để trụ lại được ở Bắc Kinh, đó là điều “cơ bản” chứ cũng không có gì quá cao siêu.

Làm 3 công việc một lúc để có mức thu nhập 76 triệu/tháng

Dù bề ngoài có vẻ luôn chỉn chu, tươm tất nhưng cuộc sống của Lâm Lỵ thật ra lại khá hỗn loạn, là một chuỗi ngày “chạy sô” không ngừng nghỉ.

Thu nhập hơn 76 triệu/tháng vẫn thấy "khó sống"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giống như nhiều người khác, Lâm lỵ cũng là một dân văn phòng chính hiệu. Hiện cô đang là chuyên viên quản lý rủi ro đầu tư tại một công ty chứng khoán có tiếng ở Bắc Kinh. Công việc chính này mang lại cho Lâm Lỵ mức lương 12.000 NDT/tháng (khoảng 41 triệu đồng). Tuy nhiên đây chỉ là một phần trong bức tranh thu nhập tổng thể.

Ngoài giờ hành chính, Lâm Lỵ còn làm thêm hai công việc tự do khác. Buổi tối, cô nhận làm báo cáo tài chính theo quý cho một số doanh nghiệp nhỏ. Lâm Lỵ thu phí 3.000 NDT (khoảng 10,2 triệu đồng) cho một “gói dịch vụ” kế toán. Trung bình mỗi tháng, cô có 2-3 khách hàng trong lĩnh vực này, kiếm được khoảng 6.000 - 9.000 NDT (khoảng 20,4 - 30,6 triệu đồng).

Công việc ngoài giờ tiếp theo mà Lâm Lỵ đảm nhận là đứng lớp các khóa học kế toán quản trị và phân tích tài chính cho sinh viên hoặc người đi làm đang muốn thi chứng chỉ CFA. Đây là công việc khá tốn thời gian chuẩn bị bài giảng, thu nhập khoảng 4.000 - 5.000 NDT mỗi tháng (14-17 triệu đồng).

Tổng cộng, mỗi tháng Lâm Lỵ kiếm không dưới 22.000 NDT (76 triệu đồng).

Kiến thức ngang chuyên gia vẫn bất lực với sức khỏe tài chính bản thân

Lâm Lỵ là chuyên viên quản lý rủi ro tài chính, công việc đòi hỏi khả năng phân tích số liệu, đánh giá dòng tiền, và dự báo thị trường. Cô không chỉ hiểu rõ cách tiền vận hành trong doanh nghiệp mà còn từng giảng dạy cho hàng trăm học viên về cách tối ưu chi phí và kiểm soát tài chính. Nhưng trong chính cuộc sống của mình, Lâm Lỵ lại không thể giữ được sự “lành mạnh” về tiền bạc.

Thu nhập hơn 76 triệu/tháng vẫn thấy "khó sống"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cô không nợ nần, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Khoản lớn nhất trong tài khoản của cô tính đến thời điểm này chỉ là 18.000 NDT (khoảng 61 triệu đồng), và số tiền đó cũng chỉ mới để dành được vài tháng gần đây. Trước đó, thu nhập của cô gần như luôn "vào bao nhiêu ra bấy nhiêu".

Lâm Lỵ không nghiện mua túi hiệu, không đầu tư bốc đồng, cũng không ăn uống xa hoa. Chỉ là cuộc sống ở Bắc Kinh đã ngốn của cô quá nhiều chi phí cố định:

- Tiền thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở Triều Dương: 6.000 NDT (khoảng 20 triệu đồng)

- Chi phí đi lại: 1.000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng)

- Chi phí cà phê, ăn uống, gặp gỡ đối tác: 2.000 NDT (khoảng 6,8 triệu đồng)

Chưa kể, tính chất công việc đòi hỏi sự chỉn chu gần như tuyệt đối về ngoại hình nên Lâm Lỵ không thể ăn vận xuề xòa. Chi phí mua đồ make-up lẫn quần áo cũng tốn của cô một khoản không nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Lâm Lỵ còn gửi về cho cha mẹ ở quê ít nhất 2.000 NDT mỗi tháng (khoảng 6,8 triệu đồng). Nếu có việc phát sinh thì con số ấy còn tăng thêm nữa và thường thì, gần như tháng nào cũng có việc phát sinh cả. Có tháng, Lâm Lỵ gửi về quê tới gần 1 nửa thu nhập. Cô không tiếc tiền cho gia đình, chỉ là nhiều khi cảm thấy tủi thân vì không ai hiểu sự vất vả cô đang phải chịu.

“Ở quê, ai cũng nghĩ tôi sống tốt lắm. Dân tài chính ở Bắc Kinh, còn đi dạy cả CFA nữa mà, nên từ hàng xóm tới họ hàng và cả bố mẹ, ai cũng nghĩ tôi đầy tiền. Nhưng không ai biết một ngày của tôi bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc hơn 1-2h đêm, đến bữa ăn cũng phải tranh thủ trong lúc đợi tàu, hoặc trong lúc ngồi gõ báo cáo” - Lâm Lỵ viết.

Thu nhập hơn 76 triệu/tháng vẫn thấy "khó sống"- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Chi phí cho gia đình, cho bản thân đã ngốn gần hết tiền lương nên dù có kiến thức, Lâm Lỵ cũng chẳng có tiền làm gì khác nữa. Cô hiểu rõ sự cần thiết của quỹ khẩn cấp, của đầu tư dài hạn, của bảo hiểm đề phòng rủi ro. Cô thậm chí còn là người đứng lớp giảng dạy về các chủ đề đó. Nhưng chính lịch làm việc dày đặc, trách nhiệm với gia đình, và chi phí sinh hoạt khổng lồ ở thành phố lớn khiến cô không đủ không gian tài chính để thực hành những điều mình biết.

Lâm Lỵ thừa nhận mình đang ở trạng thái “kiệt sức tài chính”, dù về lý thuyết thu nhập của cô vẫn nằm trong nhóm khá.

“Nếu có ai hỏi tôi điều gì mệt nhất, tôi sẽ không nói là làm 3 công việc. Mà là việc phải giữ vẻ ngoài của một người luôn ổn, luôn tươm tất, trong khi trong đầu thì lúc nào cũng chạy số: tháng này còn bao nhiêu, tháng sau có khách nữa không, có ai hủy lớp học không, có trễ deadline báo cáo không” - Lâm Lỵ trải lòng.

Bên ngoài, cô vẫn là một người phụ nữ độc lập, thành đạt nhưng bên trong, Lâm Lỵ hiểu rất rõ: Giỏi lý thuyết không đồng nghĩa với giỏi thực hành, nhất là khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực và trách nhiệm.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày