Puka vướng nghi án được ưu ái tại "Cười xuyên Việt"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 25/11/2016

Dù tiểu phẩm còn nhiều thiếu sót nhưng Puka hiện đang dẫn đầu "Cười xuyên Việt" với 2 điểm số tuyệt đối từ giám khảo Hoài Linh.

Dù tiểu phẩm chưa thuyết phục hoàn toàn nhưng Puka tiếp tục giành được điểm tuyệt đối từ giám khảo Hoài Linh trong đêm thi thứ 3 của "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ 2016 có chủ đề "Tui thích" vừa phát sóng vào tối thứ Năm ngày 24/11 trên kênh THVL1. Puka hiện dẫn đầu với số điểm 20. Kế đến là diễn viên Gia Bảo với 19,75 điểm, Maika 19,50 điểm, Trịnh Tú Trung 19 điểm, Lê Nam 18,75 điểm và Tấn Bo 18,25 điểm.

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 1.

Tuần này, tiết mục của Puka là "Đốp – Chuyện chưa kể", 1 trích đoạn nằm trong vở Thị Mầu. Cô tiếp tục bắt cặp và tung hứng với Á quân "Cười xuyên Việt 2016" Tuấn Dũng – bạn diễn tuần trước. Trong tiểu phẩm, Puka vào vai Đốp - vợ của thằng Mõ. Vẻ sexy, gợi cảm của Đốp khiến cho "Xã trưởng" Tuấn Dũng động lòng. Tuy nhiên, với sự thông minh, tinh ranh của mình, Đốp đã dạy cho gã xã trưởng một bài học, bắt xã trưởng phải tự rao thông báo. Puka cùng với người bạn đồng hành, hỗ trợ phía sau cho mình là đạo diễn Khả Như không thay đổi nội dung câu chuyện mà lồng thêm nhiều tình huống mới mẻ, hài hước như chi tiết Xã trưởng vì muốn "dê" Đốp mà té xuống sông, rồi sau đó giả vờ chết đuối để được hô hấp nhân tạo nhưng Đốp không làm thế mà lại khiêng lên, ném xuống nhiều lần khiến xã trưởng bầm dập cả người.

Vai xã trưởng có vẻ như không phù hợp với vẻ hiền lành chân chất của Tuấn Dũng. Anh vẫn diễn nhẹ nhàng, với giọng nói đều đều vốn đã là thương hiệu của anh từ trước đến nay, còn Puka tuy có tiết chế hơn tuần trước nhưng đôi lúc cô vẫn còn quá ồn ào khiến người xem có cảm giác cô và bạn diễn phối hợp chưa "mượt". Dẫu vậy, giám khảo Hoài Linh vẫn đánh giá cao sự sáng tạo của Puka khi đưa vào nhiều tình huống gây cười như cảnh Đốp cấp cứu lão xã trưởng, song anh cũng góp ý nên thay chiếc bàn ủi điện bằng bàn ủi than thì thuyết phục hơn. Anh dành cho Puka điểm 10 tuyệt đối. Như vậy, sau 3 đêm thi (đêm đầu không tính điểm), Puka giành trọn 20 điểm. Đây cũng là điều khiến một số khán giả cho rằng mỹ nhân "Cười xuyên Việt" đang được ưu ái.

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 3.

Diễn viên Gia Bảo thể hiện phẩm "Thượng ẩn". Nội dung tiểu phẩm nói về anh chàng đồng tính tên Khanh đem lòng yêu người bạn nam học cùng lớp với mình là Bạch Lạc Quan và bị anh ta xa lánh, kì thị nên phải bỏ học, bỏ nhà, bỏ quê mà đi… Anh quyết định phẫu thuật để sống đúng với giới tính của mình. Anh Khanh trở thành cô Lily Khanh và sống bằng nghề làm móng, hát đám ma…Sau nhiều năm, tình cờ Khanh gặp lại Bạch Lạc Quan. Anh vẫn kì thị người đồng tính nhưng rủi thay, con trai duy nhất của anh cũng lại là người đồng tính. Anh la mắng và đánh đập con, đến mức người con trai bỏ đi và có ý định tự tử nhưng may nhờ Lily cứu giúp.

Ngày gặp lại, Lily Khanh đã cho Bạch Lạc Quan biết những nỗi khổ mà cô đã phải chịu đựng vì sự xa lánh, kì thị của anh, đồng thời giúp anh hiểu hơn về người đồng tính và hàn gắn tình cảm của 2 cha con. Vào vai Bạch Lạc Quan là nam diễn viên điển trai Hoàng Anh. Ngoài Hoàng Anh, tiết mục còn có sự tham gia diễn hỗ trợ của diễn viên hài Lê Giang, Hải Triều và "thánh chửi" Minh Dự. Đặc biệt, trong phần cuối của tiết mục, Gia Bảo hóa thân thành nữ ca sĩ Hương Lan và hát nhép ca khúc "Quê em mùa nước lũ". Hình ảnh của nữ ca sĩ bốc lửa Minh Tuyết với ca khúc hit của chị "Đã không yêu thì thôi" được tái hiện bởi Hải Triều – diễn viên được nhiều khán giả yêu thích. Thú vị hơn là sự xuất hiện của phiên bản lỗi Hồ Ngọc Hà do anh chàng 18 tuổi Hồ Ngọc Thảo (tên thật Dương Bá Thảo) đến từ An Giang thể hiện. Đặc biệt nhất là màn hóa thân một cách tài tình của "thánh chửi" Minh Dự vào vai Phương Mỹ Chi với ca khúc "Áo mới Cà Mau".

Giám khảo Hoài Linh chia sẻ rằng tiết mục của Gia Bảo khiến anh rất xúc động và nhớ về "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng". Anh kể, lúc anh đang đi hát cho 1 đoàn khác thì chị Phụng có gọi điện thoại nhờ anh hát giúp đoàn lô tô của chị 1 đêm vì lúc đó đoàn của chị Phụng đang hát trên rẫy, tình hình rất khó khăn và rất ít khán giả. Và sau lần anh hát cho đoàn của chị Phụng thì khoảng 6 tháng sau, chị mất. Anh nói đó là lần đi hát cho đoàn lô tô để lại nhiều kỷ niệm nhất với anh vì anh em trong đoàn rất cực khổ, chịu nhiều mỉa mai, miệt thị… Anh cũng ước giá như các chị trong đoàn lô tô của chị Phụng cũng 1 lần được hát như Gia Bảo trên một sân khấu đẹp như "Cười xuyên Việt" để được thỏa sức biểu diễn… Giám khảo Hoài Linh cũng nhận xét tiết mục của Gia Bảo hoàn hảo, dễ thương, cảm xúc. Anh nhận được điểm 10 tuyệt đối từ Giám khảo Hoài Linh. Tổng điểm của đêm 2 và đêm 3 (đêm 1 không tính điểm) của Gia Bảo là 19,75 điểm, đứng vị trí thứ 2 trong 6 nghệ sĩ tham gia.

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 4.

Gia Bảo nhập vai Lily Khanh

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 5.

"Em gái Hồ Ngọc Hà" gây sốt mạng xã hội một thời gian

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 6.

"Phương Mỹ Chi bản lỗi"

Ở tuần trước, Maika đã có một tiết mục dễ thương với chuyện tình yêu của người lính. Tuần này, cô mang đến tiết mục "Cuộc phiêu lưu của những linh hồn" nói về một cô gái cô đơn, sống cùng 3 trạng thái cảm xúc khác nhau của mình là: Vui – Buồn – Giận dữ. Cô khao khát một tình yêu chân thành nhưng mãi vẫn chưa có được. Một ngày nọ, một anh chàng nhân viên điện lực đến nhà cô để ghi số điện. Và cô đã "lừa" anh tham gia vào trò chơi kì lạ của mình đó là trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu anh làm cô rơi nước mắt, anh sẽ nhận được 20 triệu đồng, nếu không anh sẽ phải đền 16,5 tỉ cùng 7 năm làm chồng. Để không phải mất tiền, cả hai đã lừa qua lừa lại để người kia rơi nước mắt mà không nhận ra cả hai vốn đã dành tình cảm cho nhau từ trước đó.

Nói về tiểu phẩm, Maika cho biết tiểu phẩm được dàn dựng lại từ phân đoạn 3 của vở kịch "24 giờ còn lại" của nhóm kịch cà phê UP, trong đó nhân vật anh nhân viên điện lực do diễn viên vừa mất vào năm 2015 Hoàng Bá Sơn diễn. Kể từ khi xem vở kịch này tại sân khấu, Maika đã ao ước một lần diễn chung nam diễn viên Hoàng Bá Sơn nhưng không được nên trong đêm thi chủ đề "Tui thích", cô đã tái hiện vở kịch này trên sân khấu. Khi nhắc về nam diễn viên quá cố Hoàng Bá Sơn, Maika đã không kìm được nước mắt. Tiết mục của Maika nhận được số điểm 9,75 điểm. Giám khảo Hoài Linh chỉ góp ý Maika về đài từ hơi bị đều (monotone).

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 7.

Trong đêm thi thứ 3, Trịnh Tú Trung mang đến tiểu phẩm "Nơi ấy bình yên", lấy bối cảnh một bệnh viện tâm thần, nơi có rất nhiều bệnh nhân điên dại. Tuy nhiên, đằng sau những hành động tưởng chừng như ngớ ngẩn, họ mang trong mình những câu chuyện đáng thương như câu chuyện của Trịnh Tú Trung – một chàng trai thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, câu chuyện của My Trần – một bà mẹ mất con… Và ở nơi mà tưởng chừng như chỉ dành cho những người không có cảm xúc, không biết yêu thương, hờn giận mà chỉ nói những điều vô nghĩa, hai con người này đã gặp và bù đắp cho nhau những mất mát… Tiết mục của Trịnh Tú Trung nhận được số điểm 9,5 điểm. Giám khảo Hoài Linh động viên anh cố gắng đưa thêm nhiều tình huống hài vào tiểu phẩm cho hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 8.

Diễn viên Lê Nam mang đến tiểu phẩm "Em là bà nội của anh". Trong đó, anh vào vai một anh chàng tốt bụng ra sức giúp người bạn thân của mình "cưa" gái, thậm chí chịu đòn thay cho bạn nhưng duyên phận trớ trêu, cô gái không yêu người bạn này mà đem lòng yêu Lê Nam, khiến cho người bạn thân rất giận. Hỗ trợ cho Lê Nam trong tiết mục là diễn viên Hồng Thanh, Gia Linh, Hữu Đằng và Châu Mai. Tiết mục tuần này của Lê Nam có phần rối với câu chuyện chưa được hấp dẫn. Anh nhận số điểm 9,50 từ giám khảo Hoài Linh.

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 9.

9,5 cũng là số điểm của Tấn Bo cho tiểu phẩm "Ngẫu hứng ngựa ô". Sau tiết mục không thành công ở tuần trước, tiết mục tuần này của Tấn Bo tiến bộ hơn, vừa hài hước, vừa ý nghĩa. Tiểu phẩm nói về một anh chàng tốt bụng, tình cờ gặp một cô gái ngờ nghệch bị người ta hãm hiếp đến mang thai nhưng lại không biết ai là tác giả. Tấn Bo đã giúp cô gái đi tìm công lý. Tuy nhiên, do không ai chịu nhận cái thai là của mình nên cuối cùng, Tấn Bo đã quyết định làm cha đứa bé và cưu mang cả 2 mẹ con. Hỗ trợ cho Tấn Bo là diễn viên Hồng Trang, Hữu Đằng, Thái Tròn…

Puka vướng nghi án được ưu ái tại Cười xuyên Việt - Ảnh 10.

Đêm thi thứ 3 của "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ không có thí sinh bị loại. Số điểm sẽ được cộng dồn với đêm thi tuần sau (1/12/2016) để quyết định thí sinh đầu tiên bị loại. Hiện tại, người có số điểm thấp nhất là diễn viên Tấn Bo.