Sau khi chính thức ra rạp, bộ phim Nhà Mình Đi Thôi đã thực hiện chuỗi cinetour kéo dài từ Nam ra Bắc. Hành trình này không chỉ là dịp giao lưu với khán giả mà còn là cơ hội để đoàn phim trực tiếp cảm nhận tình cảm mà người xem dành cho tác phẩm.
Phim Cưới Vợ Cho Cha xoay quanh câu chuyện một người con dựng lên một vỏ bọc hoàn hảo để cha yên lòng. Nhưng đằng sau lời nói dối đó, phim mở ra một góc nhìn chân thật về áp lực "con ngoan, trò giỏi" của không ít người trẻ hiện nay.
Phim điện ảnh “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” đặt ra một câu hỏi lớn cho các gia đình Việt hôm nay: không trao độc lập và tự do cho con, sao mẹ lại kỳ vọng con có được hạnh phúc?
Sau hơn hai thập kỷ kể từ phần đầu tiên làm thay đổi cả dòng phim zombie, 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế trở lại với một hệ sinh thái “người nhiễm bệnh” hoàn toàn mới - vừa kỳ dị, vừa ám ảnh đến rợn người.