Phim vừa ra rạp, đạo diễn "Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi" lên mạng kêu cứu: "Trời ơi phim chưa muốn chết!"

CHIMMY, Theo Helino 08:39 29/09/2019

Chỉ không lâu sau lời phân trần của đạo diễn Thưa Mẹ Con Đi, khán giả Việt lại tiếp tục nhìn thấy lời kêu cứu từ một vị đạo diễn trẻ khác, mong rằng những người yêu điện ảnh hãy cho Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi một cơ hội được tiếp tục tồn tại trên chính sân nhà.

Mang đậm chất riêng của đạo diễn Chung Chí Công trong tác phẩm độc lập đầu tay, Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi mang theo nhiều sự kì vọng khi được chính studio của Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè sản xuất. Bộ phim chất chứa cảm xúc lắng đọng, với một cách kể nhẹ nhàng trên nền nhạc indie đầy thu hút, nhưng liệu thế có là đủ để khiến khán giả hướng mắt lên màn hình với vô vàn sự lựa chọn mà mua cho mình một chiếc vé, dành thời gian thưởng thức một bộ phim được cho khá "kén" khán giả như Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi?

Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 1.

Một dòng trạng thái khá dài của đạo diễn Chung Chí Công trên tài khoản cá nhân thu hút sự chú ý.

Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 2.

Được đăng cùng với một bức hình với những lời khen nổi bật của khán giả đã có cơ hội ra rạp xem phim.

Xin được trích lại một dòng bình luận ngay dưới bài đăng của đạo diễn Chung Chí Công: "Nếu có, bộ phim chỉ chết ở rạp thôi. Với những người đã theo dõi bộ phim này, nó là một bộ phim có sức sống mãnh liệt".

Quay trở lại vấn đề phim tốt hay dở, mỗi một khán giả yêu phim luôn có một gu phim chẳng hề giống nhau. Chưa bàn tới những tác phẩm nước ngoài luôn nhận được sự chú ý lớn, đối với phim Việt, khán giả xem phim có người này, người kia.

Có người muốn giải trí với một bộ phim hài gây cười, có người lại muốn một dự án đầy ắp những "drama" gay gắt, cũng có khi chỉ muốn đã mắt với dàn trai xinh, gái đẹp, những góc hình lung linh không kém cạnh so với điện ảnh thế giới. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những khán giả chuộng sự thường thức, cảm nhận tới từng khung hình, từng góc máy với dụng ý vô biên của nhà làm phim. Thế nhưng, số lượng khán giả như vậy, nhất là với dòng phim thuần âm nhạc với dàn diễn viên tài năng nhưng chưa "đủ đô" để kéo khán giả bất chấp mua vé, tình trạng của Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi cũng là điều chẳng thể tránh khỏi trên đấu trường phim ảnh ngày nay tại Việt Nam. Đó là một sự thật phải chấp nhận.

Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 3.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 4.

Cũng giống như bao tác phẩm điện ảnh đặc thù khác, Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi sẽ thật hay nếu đúng gu thường thức phim của bạn.

Cơ sự này xảy ra là do đâu, theo một cách nhìn khách quan nhất?

Một bộ phim thành công ngoài phòng vé hay không, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Từ nội dung, dàn diễn viên tới những chiến dịch quảng bá, không phải tự dưng, một bộ phim nào đó lại có thể làm mưa làm gió nếu thiếu vắng những yếu tố đảm bảo độ nhận biết của khán giả thuần túy. Phải chăng, NSX đã quá chăm chút vào tác phẩm đã vốn khá "kén" người xem, mà còn quên đi một yếu tố quan trọng hơn cả khi cạnh tranh trong giới phim ảnh đầy khốc liệt ngày nay, với một đứa con tinh thần chưa thực sự có gì làm "bệ đỡ"?

Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 5.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 6.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 7.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 8.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 9.

Những lời khen ban đầu của khán giả Việt đối với Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi

Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 10.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 11.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 12.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 13.
Phim vừa ra rạp, đạo diễn Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi lên mạng kêu cứu: Trời ơi phim chưa muốn chết! - Ảnh 14.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ nguyên nhân nào ảnh hưởng nhất tới sự ngã ngũ của Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.