Phim về Covid-19 của Michael Bay bị chê sấp mặt vì nhân vật lươn lẹo trốn cách ly, trai tài gái sắc mà vô duyên khó chữa

Hiếu Đồng, Theo Trí Thức Trẻ 19:19 13/12/2020

Bộ phim Songbird kể về đại dịch Covid-19 nhận về nhiều lời chê bai do nội dung quá kém duyên, nhạt nhẽo.

Bộ phim Songbird (Giữa Tâm Dịch) được sản xuất bởi "bậc thầy cháy nổ" Michael Bay chính là tác phẩm Hollywood đầu tiên kể về đại dịch Covid-19, cũng được quay ngay giữa dịch bệnh. Những bài nhận xét đầu tiên của báo giới cho thấy, đây thực sự là một quả "bom xịt" mặc cho sự góp mặt của diễn viên "trai tài gái sắc" cùng cốt truyện nghe qua có vẻ hấp dẫn, nhiều tiềm năng.

Phim về Covid-19 của Michael Bay bị chê sấp mặt vì nhân vật lươn lẹo trốn cách ly, trai tài gái sắc mà vô duyên khó chữa - Ảnh 1.

Vốn được dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 11/12, bộ phim nãy đã âm thầm bị rút ra khỏi lịch chiếu, có lẽ là do nội dung hơi nhạy cảm. Tuy nhiên khán giả cũng không cần tiếc, vì dưới đây chính là nội dung có phần "đáng phẫn nộ" của Songbird.

Chú ý: Bài viết dưới đây có hé lộ MỘT PHẦN nội dung phim

Nội dung của Songbird ra sao?

Songbird lấy bối cảnh năm 2024, và thành phố Los Angeles đã ở tuần phong tỏa thứ 214. Virus corona đã ngày càng trở nên nguy hiểm, với chủng Covid-23 có khả năng giết 50% số người nhiễm bệnh. Bất kỳ ai dương tính với virus sẽ bị chính quyền Mỹ bắt đến ở những nơi gọi là Q-Zone - với điều kiện sống vô cùng tồi tàn. Có một phần nhỏ dân số thì lại miễn dịch với virus, tuy nhiên họ bị cả xã hội coi khinh - có lẽ là vì mọi người đều ghen tị.

Thế giới trong phim cực kỳ "toang", 1 năm có tận 8,4 triệu người qua đời vì "Covid-23"

Nhân vật chính của phim là Nico (được thủ vai bởi trai đẹp Riverdale là KJ Apa), một người miễn dịch với virus. Cậu chàng làm nghề "shipper", chuyên vận chuyển những gói hàng tới các vị khách giàu có. Nico mong muốn một ngày sẽ được gặp Sara (Sofia Carson), một người anh vô tình quen khi giao hàng tới địa chỉ nhà cô. 

Cặp trai gái đẹp thì đẹp mà lại vô trách nhiệm kinh khủng

"Câu chuyện này giống như Romeo và Juliet vậy, chỉ khác là họ bị chia tách bởi cái cửa nhà cô nữ chính và virus", đạo diễn Adam Mason tự hào chia sẻ với trang Entertainment Weekly. Ngoài ra, bộ phim còn xoay quanh cuộc sống của vài nhân vật phụ khác, khi sự tồn tại của họ trong dịch bệnh vô tình đan xen vào nhau.

Bà của Sara bất ngờ nhiễm virus, và Nico vì quá thương bạn gái mà đã đi săn lùng một "chiếc vòng miễn dịch" vốn được bán trôi nổi ở chợ đen bởi một cặp đôi giàu có. Như vậy, ngoài câu chuyện tình yêu sến súa thì Songbird còn là tác phẩm với các nhân vật chính xúi giục nhau "làm ngơ" chuyện cách ly, phong tỏa của chính quyền. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, nước đi này hoàn toàn không được đánh giá cao.

Phim về Covid-19 của Michael Bay bị chê sấp mặt vì nhân vật lươn lẹo trốn cách ly, trai tài gái sắc mà vô duyên khó chữa - Ảnh 4.

Chính quyền đến tận nhà đập cửa mà nữ chính vẫn chày cối không chịu tuân thủ biện pháp cách ly

Trong một nỗ lực để biện minh và hợp thức hóa hành động đáng lên án của nam chính, bộ phim cũng quyết định cho nhân vật Sara... miễn dịch luôn, chỉ là cô không hề biết điều đấy. Tuy nhiên, bộ phim từ chối trả lời những câu hỏi liên quan, và việc mạo hiểm trốn cách ly - cho dù có dương tính với virus hay không - thì vẫn đáng lên án.

Giới phê bình đón nhận Songbird ra sao?

Theo trang Refinery29, Songbird đơn giản là không có thông điệp nào cả. Cùng lắm thì bộ phim này vẽ ra một giả thuyết điên cuồng về Covid-19 khi nó tiến triển trở thành một thứ vũ khí giết người như rơm rạ của thiên nhiên. Hoặc tích cực hơn, thì tác phẩm này chỉ đơn giản được sinh ra để anh chàng điển trai KJ Apa có thể tha hồ lái xe đạp xung quanh Los Angeles đổ nát. Theo nhà sản xuất, kịch bản của Songbird được viết ra rất nhanh (chỉ trong một cuối tuần), và thực sự là nó mang lại cảm giác hụt hẫng, vội vã, thiếu suy nghĩ như vậy. Songbird chỉ là một tác phẩm về hai cá thể vừa đẹp, vừa may mắn trong xã hội hoang tàn, chứ những người khác vẫn tiếp tục phải khổ sở vì virus.

Phim về Covid-19 của Michael Bay bị chê sấp mặt vì nhân vật lươn lẹo trốn cách ly, trai tài gái sắc mà vô duyên khó chữa - Ảnh 5.

Số điểm thấp đến ngớ người của bộ phim trên thang chấm Rotten Tomatoes

Đối với trang The Ringer, Songbird có vẻ như đang cố gắng trở thành "cái tên đại diện" cho mùa dịch bệnh và nỗ lực để vẽ lên hy vọng ở tình cảnh này, khi tình hình có xui xẻo đến đâu thì con người vẫn có thể sống sót, hạnh phúc. Dẫu vậy, nội dung quá viễn tưởng và huyền hoặc của phim không hề phản ánh được thực tại thế giới chúng ta đang sống. Nhìn chung, đây là một tác phẩm vội vàng và nhạt nhẽo.

Trailer của Songbird

Nguồn ảnh: STXfilms

Phim về Covid-19 của Michael Bay bị chê sấp mặt vì nhân vật lươn lẹo trốn cách ly, trai tài gái sắc mà vô duyên khó chữa - Ảnh 7.