5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân!

Hiếu Chấy, Theo Trí Thức Trẻ 21:31 08/12/2020

Sau đây là danh sách những cái tên vàng trong làng cảnh nóng, xem xong trằn trọc khó ngủ cũng là chuyện bình thường!

Không chỉ sở hữu một vài cảnh nóng thoáng qua, có nhiều bộ phim còn rất nỗ lực đầu tư vào khía cạnh tình dục để mang đến cho khán giả trải nghiệm “rạo rực” nhất có thể. Thậm chí, chẳng cần đụng đến “chính sự” mà chỉ vài phút giây ỡm ờ, mơn trớn cho dù từ đánh răng, ăn bim bim cũng đã đủ để thể hiện sự khéo léo của đạo diễn và diễn viên. Mục đích cho việc này chính là để người xem cảm thấy bồn chồn, nóng lòng và cuối cùng là vỡ òa trong cảm xúc khi cuối cùng các nhân vật họ mong ngóng cũng “tò tí te” với nhau.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 1.

Hãy chuẩn bị cho những tấm hình cháy mắt...

Những tác phẩm với yếu tố tình dục sâu hoắm trong điện ảnh như vậy đã được trang Collider tổng hợp lại, và đây là một vài cái tên đáng chú ý nhất (nếu đã xem mòn 50 Sắc Thái) đủ để khiến dân FA phải khóc thét, còn ai có người yêu chắc cũng hú hồn.

1. Đỏ mặt như đĩa xôi gấc ngày rằm vì độ táo bạo của 365 Ngày

Nhiều người so sánh 365 Ngày (365 Days) của Netflix chẳng khác nào một bộ phim sinh ra để được phát trên web đen, và họ cũng không hẳn sai. Tác phẩm được sản xuất bởi Ba Lan này sở hữu rất nhiều cảnh phim cực bạo mà không phải ai cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 2.

Nội dung của phim cũng giống như Người Đẹp Và Quái Thú phiên bản biến thái thời hiện đại, khi cô nàng Lana đẹp xinh nóng bỏng vô tình lọt vào mắt xanh của ông trùm mafia Massimo. Massimo làm mọi cách để “sở hữu” Lana và đòi cô phải sống cùng hắn. Mặc dù thoạt đầu Lana có phản đối nhưng càng về sau, cô càng biến mọi thứ thành một trò chơi gợi dục và khiến Massimo phải nóng cả người dù ở nhà hay ngoài đường.

Hoặc nếu không hứng thú với "chuyện ấy" thì hãy xem vì dàn sao đẹp rụng rời

365 Ngày không phải là một bộ phim có kịch bản hay xuất sắc, nhưng xem xong lại trằn trọc khó mà ngủ được. Lý do để xem phim rất đơn giản: có hai cá thể nóng bỏng cứ quấn vào nhau mây mưa tối ngày, trêu ngươi khán giả từ đầu tới cuối với đủ trò mơn trớn trên trời dưới biển.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 4.

Chẳng cần hở hang gì mà vẫn cứ hổn hển...

2. Trời đông lạnh giá cũng phải chảy mồ hôi nhờ “buffet trai đẹp” Trai Nhảy XXL xé áo xé quần, lắc lư theo điệu nhạc

Thậm chí còn hấp dẫn hơn phần đầu tiên, Trai Nhảy XXL (Magic Mike XXL) là một tác phẩm đủ khiến các chị em phải mòn cả con mắt vì bàn tiệc “buffet trai đẹp” siêu to khổng lồ. Chỉ cần mê các anh trai đẹp lồng lộn, 6 múi cuồn cuộn lại tốt tính, dễ thương thì chẳng có lý do gì để mà bỏ qua Trai Nhảy XXL. Cũng xin đừng nhầm lẫn bộ phim này có họ hàng gì với Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng.

Đây chính là nội dung của phim

Trai Nhảy XXL lại theo chân tài tử Channing Tatum trong vai Mike, một anh chàng vũ công thoát y đã giải nghệ. 3 năm sau khi từ giã công việc “hót hòn họt”, Mike lại quyết định hành nghề lần cuối ở một sự kiện cho vũ công thoát y tại bãi biển. Bộ phim nhanh chóng biến thành một tác phẩm ấm lòng, mát mắt, đầy tình anh em trân quý và hài hước mà ai xem cũng mê, cho dù có nhớ nội dung hay không.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 6.
5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 7.

Bộ phim này mê hoặc khán giả không hẳn là bởi cảnh nóng, mà chính là nhờ những vũ điệu bốc lửa của các anh trai “ngon lành cành đào”, với từng đường múi sắc nét đến mức cắt đứt được cả tay, chảy cả máu. Tóm lại, ai mê trai đẹp cởi đồ mà không phản cảm thì chắc chắn phải xem Trai Nhảy XXL.

3. Xem cặp trai đẹp như hoa quấn nhau đầy mơn trớn của Gọi Em Bằng Tên Anh

Bộ phim Gọi Em Bằng Tên Anh (Call Me By Your Name) chính là thứ khiến người ta ngại ăn đào hơn, sau phân cảnh vô cùng sáng tạo và táo bạo của mình.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 8.

Xem mà thấy rần rần...

Tác phẩm này kể về chàng thiếu niên Elio gặp phải anh sinh viên Oliver trong kỳ nghỉ hè của gia đình, và cả hai quấn lấy nhau trong suốt những tháng hè rạo rực nhất đời người. Bộ phim không chỉ sở hữu những cảnh nóng quá sức mời gọi mà thậm chí từ ánh mắt, cái ôm cũng đủ làm cho khán giả xao xuyến.

Sau khi ra mắt, Gọi Em Bằng Tên Anh dù không chiếu ở Việt Nam thì vẫn tạo ra được cơn sốt không hề nhỏ, và danh tiếng của Timothée Chalamet với Armie Hammer cũng từ đó mà đi lên như diều gặp gió. Phân cảnh cậu chàng Elio tự “thỏa mãn” bằng một quả đào cắn dở cũng là chi tiết không thể nào quên được của bộ phim, và Timothée Chalamet từ đó dính luôn biệt danh “bé đào”.

4. Chuyện nha khoa cũng hóa gợi cảm không ngờ với hai chị đẹp trong Người Hầu Gái

Nhắc đến những bộ phim 18+ kinh thiên động địa nhất thì không thể bỏ qua Người Hầu Gái (The Handmaiden) - một tác phẩm lừng danh của điện ảnh Hàn Quốc đã tạo ra cơn sốt trên cả thế giới.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 10.

Poster phim có vẻ khá chính chuyên nhưng tất cả chỉ là một cú lừa...

Phim kể về Sook Hee - một người phụ nữ trẻ đến làm hầu gái cho quý cô Hideko - một người thừa kế trẻ. Thực chất, Sook Hee lại là một kẻ có mưu đồ lừa đảo, chiếm đoạt vốn tài sản khổng lồ của Hideko. Dẫu vậy thì mọi chuyện cũng trở nên mất kiểm soát khi cả hai nàng phát hiện ra được sự thèm khát của bản thân cho đối phương.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 11.

Người Hầu Gái biến những chi tiết bình dị nhất như đánh răng trở nên khiêu gợi và quyến rũ, khiến khán giả cũng phải bồn chồn. Bên cạnh những phân đoạn tình dục rất chi mời gọi của phim, chính những tình tiết khi hai nàng bí mật trao đổi dục vọng của mình khi có sự hiện diện của đàn ông mới là điều khiến khán giả càng phải thấy nóng hừng hực trong người.

5. Buồn man mác và mắt thì cũng muốn lác đi chỉ vì cường độ táo tợn của Nymphomaniac: Vol. I & Vol. II

Đứng đầu danh sách này có lẽ chính là cái tên Nymphomaniac, hay dịch ra còn có nghĩa là Cuồng Dâm - một triệu chứng rối loạn hành vi tình dục. Thực chất, đây là một bộ phim có ý nghĩa nhân văn lớn ẩn sau lớp phủ bề ngoài toàn là những cảnh nóng táo tợn.

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 12.

Xuyên suốt 2 phần phim, khán giả sẽ theo chân nữ chính Joe khi cô kể lại cuộc đời của mình cho Seligman - một người đàn ông vô tính (không có cảm hứng tình dục với ai). Ngay từ thuở niên thiếu, Joe đã phát hiện bản thân có nhu cầu làm chuyện ấy mãnh liệt đến mức đáng quan ngại, và chính điều này cũng để lại những hậu quả đau đớn. Cách kể chuyện của Nymphomaniac khiến người xem cảm giác như họ đang được đặt vào chính bản thân nhân vật, chứng kiến những khổ đau và mù quáng của cô chỉ để tìm kiếm cảm xúc trong những cơn hoan lạc.

Nymphomaniac vừa là một tác phẩm buồn, vừa khiến khán giả phải hổn hển với những cường đoạn tình dục dài và liên tục. Đặc biệt, có nhiều cảnh nóng đã được thực hiện thật 100% và sau đó sử dụng kĩ xảo để ghép mặt diễn viên vào. Phim sở hữu dàn cast toàn sao xịn, điển hình là Shia LaBeouf, Uma Thurman, Willem Dafoe...

Nguồn ảnh: Tổng hợp

5 phim ngập cảnh nóng xem xong cả đêm khó ngủ: Số 5 còn cho diễn viên diễn thật, không hề giả trân! - Ảnh 14.