Mới đây, bộ phim Đào Hoa Ánh Giang Sơn đã mở điểm Douban ở mức 5.5 với hơn 10 nghìn lượt đánh giá. Đây là một con số cho thấy tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn, cũng chẳng được người xem đánh giá cao.
Đào Hoa Ánh Giang Sơn trở thành cú flop đáng thất vọng bậc nhất mùa hè 2025.
Trước khi lên sóng, tác phẩm này nhận được không ít kỳ vọng từ khán giả nhờ sở hữu kịch bản hứa hẹn cực kỳ cuốn hút, cộng thêm việc có cặp đôi chính rất hợp để đóng cổ trang là Lưu Học Nghĩa và Mạnh Tử Nghĩa. Thời điểm mới ra mắt, Đào Hoa Ánh Giang Sơn ghi nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Thế nhưng càng về sau, chất lượng nội dung của tác phẩm càng trở nên đuối hơn khiến người xem quyết định "drop" phim.
Cặp chính bị cắt đất diễn để nhường "sân khấu" cho các diễn viên phụ, kịch bản như một nồi lẩu thập cẩm với nhiều tình tiết thừa thãi, vô lý là những lý do khiến Đào Hoa Ánh Giang Sơn thất bại.
Trên mạng xã hội, khán giả chê bai nội dung của Đào Hoa Ánh Giang Sơn rất nhạt nhòa từ tình yêu đến quyền mưu đều không hay, nhiều tình tiết gượng gạo và có những hạt sạn vô lý. Đáng nói hơn, sau khi cộng đồng mạng thẳng thừng đổ lỗi cho biên kịch, đích thân biên kịch Tô Ni đã lên tiếng tiết lộ bản thân bị ép rời khỏi đoàn, các thành viên trong nhóm viết kịch bản của cô cũng không được ghi tên ở phần credit. Chưa hết, Tô Ni cũng cho biết từ phân cảnh rơi vực trở đi kịch bản bị người khác chỉnh sửa, không phải bản do cô viết.
Đáng nói hơn, xuất hiện thông tin có tới 11 biên kịch tham gia vào quá trình lên kịch bản cho Đào Hoa Ánh Giang Sơn. Cũng chính vì thế, bộ phim mới trở nên giống như một nồi lẩu thập cẩm khiến ai nấy ngán ngẩm. Cho đến hiện tại, Đào Hoa Ánh Giang Sơn đang rơi vào tình trạng view lẹt đẹt, quảng cáo không hiệu quả, cho thấy đây là một cú flop chính hiệu.
Xuất hiện thông tin có tới 11 biên kịch tham gia vào quá trình lên kịch bản cho Đào Hoa Ánh Giang Sơn.
Netizen bình luận về việc Đào Hoa Ánh Giang Sơn có tới 11 biên kịch:
- Cái tuyến tình cảm của tam hoàng tử với Lữ hậu ta nói nó xàm thật sự. Tận 11 biên kịch thì phim xứng đáng flop.
- Tới tập này đúng là fan cũng không nhịn nổi. 5 tập toàn là đất diễn của nam nữ phụ. 1 bà Lữ hậu của nước địch sang ăn, chơi, uống rượu và thao túng yêu đương với tam hoàng tử có cần tận 4 tập không? Thiết lập nam nữ chính thì gãy hết, time lên sóng bị cắt cho diễn viên khác yêu đương. Lưu Học Nghĩa từng tự lồng tiếng ở hậu trường, cuối cùng đoàn làm phim bỏ không dùng mà dùng lồng tiếng nghiệp dư, ghép lệch cả khẩu hình.
- Vì yêu thích diễn viên mà chờ phim, thấy lâu quá nên mới lết xác đi đọc truyện. Đọc xong là hối hận liền, hối hận vì đọc truyện trước xem phim. Đâu có nghĩ biên kịch sửa nát bét đến thế, chỉ giữ 2 nhân vật chính và 1 vài nhân vật phụ còn lại bỏ hết, thêm 1 đóng nhân vật khác vào, cộng thêm một đống tình tiết quá vô lý (không có trong nguyên tác, biên kịch tự thêm). Tui xem 6 tập là xem không nổi nữa rồi dù rất thích nam nữ chính phim này.
- Dạo này phim ảnh chẳng bộ nào ra hồn coi toàn drop sau vài tập từ Đào Hoa đến Thiều Hoa. Mấy tập đầu rõ hay xong ngang phè từ giữa phim, phí thời gian.
- Thời gian gần đây cái gì cũng đổ lỗi cho diễn viên. Tui drop phim này từ đoạn giữa khi tình tiết dần tào lao hời hợt thiếu thuyết phục, nam nữ chính giữ chân tui được thêm vài tập đó, không là tui đã drop sớm hơn rồi. Ghét mấy phim có chục biên kịch hố bom kiểu này lắm, mạch phim dở tệ thay đổi cảm xúc của người xem xoành xoạch, thiếu tính kết nối đầu đuôi để dẫn dắt cảm xúc và đồng cảm với nhân vật. Bye.