TIN TỨC VỀ phá lấu - pha lau
phá lấu
-
Trấn Thành chấp nhận “mất hình tượng”
Chỉ để núp sau trạm xe buýt ăn món này. -
Hàng phá lấu bò đông khách dù nằm sâu trong hẻm nhỏ ở TP HCM
Dù nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở TP HCM nhưng nhiều năm qua, hàng phá lấu bò ấy níu chân thực khách vì lý do gì? -
Hàng phá lấu núp sâu trong hẻm vẫn khiến hội sành ăn ở TP.HCM "truy lùng" bằng được, có gì mà "danh bất hư truyền"?
Dù đường đến hàng phá lấu này khá "chông gai", nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn nổi sự yêu thích của các tín đồ ăn uống. -
Món bánh mì khiến khách Tây sợ hãi khi ăn, không bao giờ dám thử lại, dân mạng xem hiểu ngay nguyên nhân
Nhiều người tỏ ra thông cảm khi vị khách Tây này có những phản ứng như vậy. -
Hàng phá lấu thật thà nhất Việt Nam: Tự khai chuyện "nhìn lén" công thức của người khác
Câu chuyện "cảm lạnh" về nguồn gốc của một hàng phá lấu ở Đà Nẵng đã khiến cho nhiều dân mạng "dở khóc dở cười". -
Có một tiệm bán phá lấu "không màu" tưởng chừng nhạt nhẽo nhưng chỉ 2 tiếng là hết hàng, nhiều gia đình còn đưa cả trẻ con đến ăn mỗi tuần!
Nồi phá lấu với màu trắng đục của nước cốt dừa nhìn qua trông có vẻ nhạt nhẽo, thế nhưng ai ăn rồi mới thấy là sự đơn giản về màu sắc đó được bù đắp bằng chất lượng và hương vị. -
Tin nổi bật kenh 14
-
2 hương vị đặc trưng của phá lấu Sài Gòn chỉ ăn 1 lần là nhớ mãi, bạn có phân biệt được?
Từ một phương thức chế biến của người Triều Châu trong quá trình di cư, giờ đây, món phá lấu đã trở thành món ăn phổ biến gắn liền với ký ức bao thế hệ người Việt Nam. -
Người phụ nữ bán phá lấu 30 năm, mua 3 căn nhà ở TP.HCM
Xe phá lấu Dì Phương đã trở thành “huyền thoại” của bao thế hệ. Có người lập gia đình ở xa rồi vẫn đến, có người đi nước ngoài phải học công thức mang theo. -
Ngoài cơm tấm, ốc, hay bánh mì thì đây là những món không được bỏ lỡ khi đến TP.HCM
Không chỉ cơm tấm hay bánh mì, du khách đến với Sài Gòn còn có cơ hội thưởng thức nhiều hơn là một “đặc sản”. Bởi đây, là cái nôi của sự giao thoa ẩm thực. -
Chợ 200 (Xóm Chiếu) huyền thoại ăn vặt một thời: Chỉ cần cầm 30.000 đồng là đã có món ăn no nê
Nếu muốn ăn vặt mà lại không biết ăn món gì thì chợ 200 quả là thiên đường của hội hay “buồn miệng”.