Ông tha cho Arsenal được chưa, Arsene Wenger?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 17/02/2017

Arsene Wenger đã từng được coi là vị thánh ở Arsenal. Không ai quên điều đó. Nhưng Arsenal cũng đã đền đáp Wenger quá đủ rồi. Giờ là lúc Giáo sư tha cho Pháo thủ, để họ còn phát triển.

Có thật "đen thôi, đỏ quên đi" không?

Arsenal đen thật. Champions League 2016/17 là lần đầu tiên sau 5 năm, Pháo thủ tiến vào vòng knock-out trên tư cách đội nhất bảng. Mà theo lý, nhất bảng thì thường được gặp những đối thủ yếu hơn, cửa vào tứ kết cũng vì thế mà cao hơn.

Ông tha cho Arsenal được chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Arsene Wenger cay đắng khi gặp phải Bayern Munich dù cho họ là đội đứng đầu bảng A.

Thống kê của báo chí Anh cũng chỉ ra: Có tới 40 CLB đã vào tới bán kết Champions League sau khi giành ngôi nhất ở vòng đấu bảng. Trong khi đó, chỉ có vỏn vẹn 12 đội bóng làm được điều tương tự với xuất phát điểm chỉ là đội nhì bảng.

Nhưng Arsenal đen thật. Đúng mùa họ nhất bảng thì CLB thường xuyên tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng: Bayern Munich đột ngột lại rơi xuống thứ nhì, và càng đen hơn khi có biết bao đội nhì, lá thăm lại đưa Arsenal rơi trúng Bayern. Và thế là dù tinh thần lên rất cao, Arsenal vẫn thua cực đậm: 1-5.

Ông tha cho Arsenal được chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 2.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau trận thua tan tác trên sân Allianz Arena.

Mà thua cũng ấm ức. Cả hiệp 1 Pháo thủ đá tốt, rồi đùng một cái trung vệ Laurent Koscielny dính chấn thương rời sân và sau đó không lâu thì Arsenal vỡ trận. Họ thủng liên tiếp tới 3 bàn chỉ trong 10 phút. Có điều không nhiều người biết: Đó mới là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League, Pháo thủ thua liền 3 bàn trong vỏn vẹn 10 phút.

Ông tha cho Arsenal được chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 3.

Trung vệ Koscielny ngậm ngùi dừng cuộc chơi bởi chấn thương ở phút 49.

Lại nói tới chuyện chấn thương mới thấy Arsenal đúng là số đen nhất nước Anh. Từ tháng 8/2002 đến nay, Pháo thủ đã chịu tổng cộng 991 ca chấn thương khác nhau. Tổng thời gian các cầu thủ chấn thương của họ phải nghỉ thi đấu lên tới 15.020 phút. Không một đội bóng nào ở Premier League vào lúc này phải chịu nhiều ca chấn thương và tổng thời gian nghỉ lâu như Arsenal.

Thế nên nhiều CĐV Arsenal mới vuốt ve nhau: Pháo thủ đen thôi, đỏ thì quên đi. Đỏ thì đã chả phải gặp Bayern, đỏ thì Koscielny đã không chấn thương, mà đỏ hơn thì 15 năm qua, số ca chấn thương cũng không nhiều đến gần cả nghìn như thế.

Hay tại Wenger?

Tuy nhiên, những người tỉnh táo hơn thì nghĩ khác. Chung quy lại, ngoại trừ chuyện Arsene Wenger không thể quyết định lá thăm sẽ đưa Arsenal gặp đối thủ nào, ông luôn là nguyên nhân lớn nhất khiến Arsenal khốn khổ như ngày hôm nay.

Tại sao Arsenal chấn thương nhiều? Tại các bài tập của Wenger tập trung quá nhiều vào cơ bắp. Một thống kê khác từ PhysioRoom cho biết, Arsenal cũng đồng thời là CLB chịu nhiều chấn thương cơ bắp nhất trong 15 năm qua.

Tại sao Arsenal thiếu những cầu thủ hay? Cũng tại Wenger mua người dở tệ. Thời Luis Suarez muốn rời Liverpool , anh tha thiết được thi đấu cho Arsenal. Nhưng Wenger, thay vì đưa ra một mức giá hợp lý, lại tỏ ý bỡn cợt Liverpool . Ông trả cho The Kop số tiền 40 triệu + 1 bảng chỉ vì Liverpool tuyên bố sẽ không bán Suarez dưới 40 triệu. Rốt cuộc bị Barca cướp mất và Suarez giờ đây trở thành một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới.

Ông tha cho Arsenal được chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 4.

Luis Suarez thời còn khoác áo Liverpool, và khi anh muốn rời Anfield thì giáo sư Wenger đã trả anh mức giá 40 triệu lẻ 1 bảng.

Thời xưa Wenger đúng là không có nhiều tiền để mua người. Nhưng thời đó qua rồi. Vài năm gần đây, ông mua cầu thủ nào cũng đắt. Mesut Oezil đắt hơn cả Eden Hazard, nhưng đóng góp chả bằng một nửa Hazard làm cho Chelsea . Số tiền mà Wenger bỏ ra cho Granit Xhaka cũng nhiều hơn N’Golo Kante nhưng đá dở tệ so với tiền vệ trung tâm mà Chelsea mua từ Leicester.

Ông tha cho Arsenal được chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 5.

Những đóng góp của Eden Hazard cho Chelsea được đánh giá cao hơn Mesut Oezil cho Arsenal.

Những so sánh đó nói lên điều gì? Với những số tiền Wenger đã bỏ ra mua Oezil, Xhaka, Sanchez, ông thừa sức mua Suarez, Kante, Hazard, nhưng Giáo sư luôn là người bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để rồi khi cầu thủ ông từng ngắm trở thành siêu sao, lại thấy Wenger thở dài nói "giá như".

10 năm qua, Arsenal chẳng thay đổi gì, từ con người cho tới lối chơi. Và đó không phải là lỗi của Wenger thì là lỗi của ai? Ông tha cho Arsenal được chưa, Giáo sư?